02h45 ngày 28/1, Juventus – Roma: Khi Cúp Italia trở thành lẽ sống

27/01/2011 12:16 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Từ hơn một thập niên trở lại đây, Juve vẫn nhìn Cúp Italia bằng một con mắt (hoặc không thèm để ý), nhưng giờ thì khác. Trong mùa giải mà cuộc cách mạng điên cuồng đổi lại bằng quá nhiều nỗi thất vọng, Cúp Italia trở thành lẽ sống đối với Luigi Del Neri và các học trò.

Juve chỉ còn Cúp Italia để hy vọng, Ảnh Getty

Juve đang cùng Roma giữ kỷ lục đăng quang ở Cúp Italia, với 9 lần chiến thắng. Nếu như Roma chiến thắng ở 2 trong 4 trận chung kết gần nhất, thì Juve chưa một lần đăng quang kể từ sau lần đội quân được Marcello Lippi dẫn dắt đoạt cú đúp ở mùa giải 1994/95. Trong 15 năm qua, kể cả giai đoạn huy hoàng nhất với Lippi, cũng như lúc Fabio Capello trị vì, Cúp Italia không còn chút hấp dẫn nào với Juve, mà mọi tham vọng đổ hết vào Scudetto lẫn Champions League.

Thời thế luôn thay đổi, Calciopoli trở thành bước ngoặt đẩy Juve vào một mê hồn trận mà cho đến giờ họ vẫn chưa thể thoát ra. Những xáo trộn liên tục trên cương vị tối cao - ghế Chủ tịch (Cobolli Gigli, Blanc và Agnelli), các HLV lũ lượt đến rồi đi (5 người kể từ sau Calciopoli, không tính Corradini tạm quyền hai lượt trận cuối Serie B 2006/07, bằng với số HLV trong 18 năm trước đó), cũng như hàng chục cầu thủ được mua về trong thời gian rất ngắn, càng đẩy đội bóng giàu truyền thống nhất Italia vào cơn khốn cùng.

Giờ đây, khi mùa giải 2010/11 vừa trôi qua một nửa chặng đường, Juve buộc phải hạ mục tiêu. Beppe Marotta, người đang khiến các tifosi nhớ da diết “Bố già” Luciano Moggi trên tư cách TGĐ, vừa tuyên bố Juve tập trung để kiếm vị trí trong top 4 Serie A, trong khi chính ông đề ra mục tiêu Scudetto hồi đầu mùa. Với 9 điểm ít hơn Milan, và thể hiện phong độ thất thường ở cuộc đua đường dài, dù là người mơ mộng thì Marotta cũng buộc phải có một cái nhìn thực tế.

Nhưng nếu chỉ chiếc vé dự Champions League mùa sau thì chưa đủ. Như thế vẫn là thất bại với bộ đôi Del Neri - Marotta, cũng là thất bại trong cách chọn người của vị Chủ tịch trẻ Andrea Agnelli. Vì thế, để mùa giải không kết thúc trong bi kịch, Juve buộc phải dốc sức cho cuộc chiến ở Cúp Italia.

Nói cách khác, sân chơi Cúp Italia trở thành lẽ sống của Del Neri và Marotta. Nếu Juve kết thúc mùa giải với một danh hiệu (dù thực tế nó không đáng giá), thì bộ đôi này mới có cơ hội tiếp tục công việc của mình ở Olimpico di Torino. Ngược lại, họ sẽ có chung cái kết như Claudio Ranieri, Ferrara và Alberto Zaccheroni: đến với bao hoài bão, nhưng ra đi với tư cách kẻ thất bại. Cũng nên nhắc lại, mùa 2007/08 và 2008/09, Ranieri giúp Juve giành vị trí thứ 3 và ngôi á quân nhưng vẫn bị “tống cổ” ra đường.

Cúp Italia trở thành lẽ sống, nhưng trước khi nghĩ đến trận chung kết tại Olimpico di Roma, thầy trò Del Neri cần phải bước qua một rào cản rất khó chịu: Roma. Từ mùa giải 2006/07 đến nay, Roma là đội đá Cúp tốt nhất, với chỉ 5 lần thất bại trong tổng số 23 trận, và hai lần đăng quang (2007, 2008). Chưa hết, trong 8 mùa giải gần nhất thì Roma góp mặt đến 6 lần trong các trận chung kết.

Totti, người đã ghi 2 bàn trong 2 lần gần nhất đối đầu với Juve (Roma thắng 1, hòa 1), sẽ không có mặt ở Turin do án treo giò, nhưng sức mạnh của Roma vẫn không thay đổi. Phong độ đang cải thiện ở Serie A trở thành thứ vũ khí quan trọng cho Roma khi trở lại Turin, bên cạnh tinh thần được cải thiện rõ khi nhận được sự hậu thuẫn về mặt tài chính của Thomas Di Benedetto, tỉ phú người Mỹ gốc Italia.

Juve có quyết tâm để cứu vãn mùa giải trắng tay, nhưng Roma mới là đội có nhiều lợi thế hơn trong cuộc chiến giành vé vào bán kết.

Dự đoán: 1-2

Ngọc  Linh

Đối đầu: 7 lần ở Turin trong khuôn khổ Cúp Italia, Juve thắng 4, Roma thắng 3.

Lực lượng:

-Juventus: Rinaudo, De Ceglie, Iaquinta, Quagliarella, Toni, Traore chấn thương

-Roma: Pizarro, Adriano chấn thương; Totti treo giò.

Đội hình dự kiến:

Juventus: Storari - Grygera, Chiellini, Bonucci, Grosso - Krasic, Aquilani, Melo, Marchisio - Del Piero, Amauri.

Roma: Julio Sergio - Burdisso, Mexes, Juan, Riise - Simplicio, De Rossi, Perrotta - Menez - Borriello, Vucinic.

Amauri, 100 và gì nữa?

Juve đang khủng hoảng tiền đạo, nên gần như chắc chắn Amauri sẽ lại đá chính ở Olimpico đêm nay. Đó sẽ là trận thứ 100 của Amauri cho Juve (hiện đã có 71 trận Serie A, 4 trận Cúp Italia, 24 trận Cúp châu Âu). Tuy nhiên, cột mốc ấy sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu “A-11” (gọi theo chiếc mặt nạ Amauri đang đeo) không ghi bàn vào lưới Roma, trong trận đấu cực kỳ quan trọng với Juve. Kể từ sau bàn ấn định chiến thắng trên sân Sturm Graz ở Europa League (19/8/2010), Amauri đã im tiếng trong số hơn 5 tháng qua. Mùa này, Amauri cũng mới chỉ có 3 bàn cho Juve, đều trong khuôn khổ Europa League (cú đúp trong trận thắng Shamrock Rovers 2-0, 29/7/2010). Sự kiên nhẫn luôn có giới hạn, nhất là khi Juve đang ngập trong nguy khốn. Đã đến lúc “A-11” cần phải “nổ súng” nếu muốn được tiếp tục khoác áo sọc trắng - đen.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm