Trong nỗi nhớ Mourinho

27/09/2010 12:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Tháng 3/2010, Inter đã phải nhận thất bại 1-2 khi làm khách của Roma, và đó cũng là lần cuối cùng Nerazzurri thua trận ở Serie A (tính đến trước trận đấu ở vòng 5 vừa qua). Đó là trận thua mà Inter đã không gặp may, khi Milito liên tục đưa bóng vào cột dọc và xà ngang, đồng thời đối thủ Roma khi ấy đang ở phong độ cực kỳ ấn tượng.

Sau nửa năm, Inter đến Olimpico di Roma khi mà vị thế của hai đội đã có nhiều thay đổi. Trong khi Inter lần đầu tiên sở hữu ngôi đầu bảng, và cho thấy dần ổn định dưới thời Rafa Benitez, thì Roma đang trải qua cuộc khủng hoảng toàn diện, đến mức người ta không còn nhận ra nhà đương kim á quân mùa trước. Sự khác biệt giữa hai đội cũng từng được thể hiện trong trận Siêu Cup Italia, vốn được xem là khởi động cho mùa giải. Thế nhưng, kết quả rạng sáng qua và nửa năm trước không có gì thay đổi, với chiến thắng cho Roma.


Inter của Benitez vẫn chưa có được cá tính như Inter dưới thời Mourinho - Ảnh Getty
Nửa năm trước, khi Inter thất bại, người ta tiếc cho thầy trò HLV Mourinho, vì họ đã có một trận đấu tuyệt vời, và chỉ thua khi may mắn ngoảnh mặt. Tuy nhiên, chứng kiến đội quân của Benitez gục ngã ở Olimpico, chẳng mấy người tiếc nuối. Thay vào đó, người ta cảm thấy nhớ Mourinho, nhớ về một đội quân cá tính mà “Người đặc biệt” đã đưa lên đỉnh cao châu Âu.

Rõ ràng, trước Roma, Inter của Benitez đánh mất cá tính và sự lạnh lùng vốn có. Nerazzurri đã không thể làm chủ được mình, dễ dàng bị dính vào đòn khiêu khích của đối phương và rồi chơi một trận đấu nhạt nhòa. Không ai thấy Milito trên hàng công mà chỉ có nỗ lực trong tuyệt vọng của Eto’o; “cơn bão” bên cánh phải mang tên Maicon bị dập tắt hoàn toàn bởi Riise, người vừa bình phục đúng một ngày trước đó; Sneijder bị Pizarro và De Rossi kẹp dính…

Benitez đã không thể làm được những điều mà Mourinho đã làm với những cái tên kể trên, khiến Inter trở nên bạc nhược. Vị HLV người Tây Ban Nha còn thể hiện sai lầm trong cách điều chỉnh chiến thuật. Trong ít phút cuối trận, với sự xuất hiện của Muntari và Coutinho, Inter chuyển sang 4-4-1-1 để chơi phòng ngự. Đội hình Inter lùi xuống quá thấp, tạo điều kiện để Roma gia tăng sức ép lên khung thành Julio Cesar, và bàn thắng của Vucinic là tất yếu.

Các tifosi Inter nhớ Mourinho, trong cái đêm mà Real Madrid của “Người đặc biệt” bất lực trước khung thành Levante. Điều đó cũng có nghĩa, ngay khi vừa nở mặt bằng trận thắng “4 sao” trước Bari, áp lực một lần nữa đè nặng lên vai Benitez. Giờ đây, mỗi trận đấu của Inter người ta sẽ lấy “Interinho” để làm thước đo cho thành công của Benitez. Bremen và Juve đang đợi Inter trước mắt, còn tương lai nào đang chờ Rafa?

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm