Hành tinh bóng đá

Roma “nhập cuộc” trong lo lắng: Nước đã đến chân

21/07/2008 11:12 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Lời than phiền “Roma đang quá yếu” của đội trưởng Totti như một tiếng chuông làm thức tỉnh các quan chức của đội bóng áo màu bã trầu, để rồi mãi cho tới hôm qua, Roma mới bắt đầu lao vào thị trường cầu thủ một cách tích cực. Thời gian không còn nhiều cho “Giallorossi”, khi hôm nay (21/7) đã là ngày họ phải tập trung đội ngũ để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Baptista: Bao giờ?

Gần một tháng trước, Roma chiêu mộ Simone Loria hôm 25/6, những người hâm mộ “Giallorossi” đều khấp khởi mong vào một kỳ chuyển nhượng chất lượng (có cả chất và lượng) sẽ đến. Nhưng suốt từ ngày ấy, trong khi Juventus, Inter, Milan và nhất là Fiorentina đều đã có những sự bổ sung nhân sự đáng nể thì Roma vẫn bình chân như vại.

Không những chẳng đưa được thêm bất kỳ ai về sân Olimpico sau các thương vụ với Riise và Loria từ hồi tháng 6, họ còn buộc lòng phải bán đi tiền vệ trụ cột Mancini (cho đối thủ chính Inter) và cầu thủ đa năng Ludovic Giuly (cho PSG). Cộng thêm với việc để cho trung vệ Matteo Ferrari tự do ra đi sau khi hết hợp đồng, thì đội hình chính thức của Roma đã bị thâm hụt trong lúc đáng nhẽ ra phải được bổ sung. Trên giấy tờ, họ còn có các tân binh khác như Montella, Rosi và Cerci (cùng trở lại sau hợp đồng mượn), Arthur (thủ môn trẻ đến từ Siena) và Andreolli (mua đứt của Inter), song đó đều chỉ là những cầu thủ thuộc đội ngũ dự bị, thậm chí là dự bị của dự bị, rất không đáng nói tới.
 

Nhưng vì sao mà Roma đành lòng “án binh bất động” chứng kiến các đối thủ chính như Inter, Juve, Milan và Fiorentina dồn dập mua sắm để rồi có được những chiến dịch tăng cường sức mạnh hết sức ấn tượng? Chắc chắn là vì sự eo hẹp tài chính. Không bán Roma cho Georgie Soros có nghĩa là gia đình Franco Sensi cũng chẳng có tiền đầu tư vào đội bóng nữa, khi món nợ khổng lồ 370 triệu euro vẫn cứ treo lơ lửng trên đầu họ như cái giá treo cổ. Roma không còn cách nào khác là phải bán cầu thủ để có tiền tái đầu tư. 13 triệu euro từ thương vụ Mancini không nhiều nhặn gì, và chắc hẳn vì thế mà lời đề nghị trị giá 15 triệu euro cho Julio Baptista cũng được họ đưa ra hết sức ngập ngừng trong suốt tuần qua. Thậm chí, theo như những gì mà người đại diện của “Quái thú” là Herminio Menendez tiết lộ thì Roma cũng chưa có bất kỳ liên hệ chính thức nào với bản thân tiền vệ này.

Đã đến lúc phải hành động

Không còn nhiều thời gian nữa cho đội bóng của thủ đô Italia. Vào chiều nay, tại trung tâm tập luyện Trigoria, Roma sẽ chính thức khởi động chiến dịch tập huấn trước mùa và HLV Spalletti sẽ phải làm việc với một đội ngũ chắp vá hết chỗ nói. Không có nhiều thay đổi ở tuyến phòng ngự và các cầu thủ tiền vệ trung tâm, nhưng “đôi cánh” của Roma coi như đã tan nát. Hiện đội bóng này chỉ còn một mình Rodrigo Taddei là chuyên gia chạy cánh đích thực sau khi Alessandro Mancini và Ludovic Giuly đều đã ra đi, mà đó đều là những người rất đa năng, có thể chơi ở cả hai cánh với công năng không khác nhau là bao. Chưa kể đến việc đội trưởng Totti vẫn đang trong quá trình phục hồi thể lực và chưa thể chạm vào trái bóng trong ít nhất 2 tuần tới.

Nhiệm vụ cấp thiết lúc này của Roma chính là phải đưa về đây càng nhanh càng tốt những cầu thủ có chất lượng để sớm ổn định đội ngũ, nhằm có được hiệu quả tốt nhất trong quá trình tập luyện trước mùa. Trong 2 mùa bóng gần nhất, Roma đều vững vàng ở vị trí á quân Serie A và dường như điều đó khiến họ tự cho phép được xả hơi lâu hơn 19 đội khác (Roma chính là đội tập trung muộn nhất), nhưng có vẻ sự tự tin ấy đã trở thành một biểu hiện chủ quan nghiêm trọng. Nhập cuộc muộn nhất trong hoàn cảnh đội hình thiếu cạnh tranh nhất, Roma đang tự làm khó mình trước một mùa giải Serie A hứa hẹn khốc liệt nhất trong nhiều năm qua.

Nhưng dù muộn vẫn còn hơn không. Việc tập đoàn ngân hàng UniCredit vừa cho phép nhà Sensi lùi ngày trả nợ rõ ràng là một tin rất vui đối với Roma, bởi họ sẽ có thêm động lực tâm lý để tham gia thị trường cầu thủ. Baptista sẽ được xúc tiến tích cực hơn, trong khi thuyết phục Chelsea và Real Madrid cho mượn Malouda và Drenthe sẽ là các nhiệm vụ quan trọng. Nếu không có thêm được ít nhất 2 tân binh chất lượng như lời Totti, Roma chắc chắn sẽ phải đối mặt với một mùa giải bước lùi.

Mục tiêu là tiền vệ trái: Hướng đến Malouda

Không nghi ngờ gì nữa, sự ra đi của Alessandro Mancini đã để lại một khoảng trống lớn nơi hành lang tấn công biên trái của Roma. Trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 quen thuộc của đội bóng này, tiền vệ trái là một vị trí vô cùng trọng yếu. Bởi thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiệm vụ tối thượng của Roma lúc này là đưa về một tiền vệ trái có thể thay thế được ngôi sao người Brazil vừa bỏ đi.

Trong đội hình hiện tại, Roma vẫn có những cầu thủ có thể trám vào lỗ hổng mà Mancini để lại, như Tonetto, Vucinic và đặc biệt là tân binh John Arne Riise, người được biết đến với những cú nã đại bác khủng khiếp từ biên trái. Nhưng đó đều chỉ là những giải pháp vạn bất đắc dĩ, bởi cả Tonetto và Riise đều chỉ chơi hay khi dâng lên từ vị trí hậu vệ cánh, còn Vucinic lại là một tiền đạo cắm chuyên nghiệp. Dù đã có những lần chơi thay Mancini thành công trong mùa giải qua, thì họ vẫn cứ nên được đá đúng vị trí sở trường để phát huy cao nhất khả năng.

Hôm 19/7, giới săn tin ở Italia đồn rằng Giám đốc thể thao của Roma, ông Daniele Prade, đã bay tới thủ đô Madrid của TBN để cùng lúc làm hai việc: bàn bạc với Real Madrid để mua Julio Baptista và quay sang Atletico Madrid để dạm hỏi về trường hợp Antonio Reyes. Cả hai cựu cầu thủ của Arsenal này đều không còn là những sự lựa chọn ưa thích nhất ở các đội bóng họ đang thi đấu, và Roma có quyền tin tưởng rằng nếu đưa ra được những đề nghị hợp lý, họ sẽ toại nguyện. Reyes là chuyên gia chạy cánh trái, còn Baptista chơi tuyệt hay ở vị trí này trong trận đại thắng Argentina tại chung kết Copa America 2007. “Quái thú” Baptista còn là một cầu thủ siêu đa năng, có thể chơi từ tiền đạo đến tiền vệ trung tâm, và đó là điều khiến Roma thích thú đến nỗi họ sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ anh. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ xác nhận nào từ các bên liên quan về chuyến công cán này của Prade.

Hôm qua, báo chí Italia lại khẳng định rằng các quan chức Roma đang có mặt tại London để thuyết phục Chelsea cho họ mượn lại tiền vệ 28 tuổi Florent Malouda với một điều khoản cho phép mua đứt vào cuối mùa. Cũng như Antonio Reyes, Malouda từng là một tiền vệ cánh trái tài năng, nhưng đã sa sút nghiêm trọng khi thay đổi môi trường thi đấu. Gia nhập Chelsea với giá 21 triệu euro đầu mùa giải trước, nhưng Malouda đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của sân Stamford Bridge và dần dần bị quên lãng. Bằng chứng rõ nhất cho sự xuống dốc không phanh đó của cầu thủ này là phong độ trong màu áo tuyển Pháp. Trước khi tới Chelsea, Malouda là cầu thủ chạy cánh hay bậc nhất World Cup 2006, nhưng sau 1 năm khoác áo “The Blues”, anh đã không còn là chính mình và chơi vô cùng tệ hại tại EURO 2008 vừa qua. Người ta cho rằng Malouda sẽ không có vị trí chính thức trong triều đại của tân HLV Scolari, và việc Roma đưa ra đề nghị là một giải pháp tốt cho cả 3 bên.

Tuy nhiên, ngay cả khi mục tiêu chỉ là một cầu thủ bị thất sủng thì Roma cũng vẫn sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Barcelona, đội bóng cũng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng lấy lại phong độ của Malouda giống như họ. Sau khi chia tay Ronaldinho, Barca cũng cần có một người đủ tin cậy để đảm nhiệm hành lang bên trái.

Đông Khê

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm