21h00, 27/10, Udinese – Roma: Chỉ Roma cản được... Roma

27/10/2013 11:46 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Không đối thủ nào có thể cản được đội đầu bảng AS Roma ở thời điểm này, với phong độ và tinh thần tuyệt vời của họ, trừ chính họ. Thầy trò HLV Rudi Garcia có thể tiếp tục chiến thắng hay không là một câu hỏi khó khi họ đến làm khách Udinese tối nay trong bối cảnh thiếu hai cầu thủ hay nhất, Totti và Gervinho, do chấn thương.

Ở vòng trước, Roma cũng lần lượt mất Totti (từ phút 33) và Gervinho (phút 57) trong trận gặp đối thủ rất mạnh Napoli, nhưng họ vẫn chiến thắng thuyết phục 2-0 với sự tỏa sáng tiền vệ Pjanic, người đã biến hai tình huống cố định thành bàn thắng. Roma ấy rực rỡ đến mức “sao” này tắt, “sao” khác lập tức sáng thay thế. Totti là một chuyên gia sút phạt của Roma, nhưng anh có lẽ cũng chỉ có thể làm tốt như Pjanic mà thôi.


Sau trận đấu, HLV Garcia không tiếc lời ca ngợi tiền đạo Marco Borriello, người đã bị Roma ruồng bỏ suốt hai mùa giải trước khi ông đến, nói rằng Borriello cũng quan trọng như Totti. Quả thực Borriello đã chơi không tồi sau khi vào đá thế Totti ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, trong đó có pha bóng tạo ra penalty để Pjanic ấn định chiến thắng, song có thể thấy sự khéo léo của Garcia trong việc khích lệ tinh thần của các học trò thông qua những lời khen như vậy. Borriello đã nhiều lần chứng tỏ rằng khi được tin tưởng và ủng hộ, anh luôn là một tiền đạo hữu dụng.

Điều quan trọng là nếu ngay cả những “đứa con ghẻ” như Borriello cũng được trân trọng thì thật dễ hiểu khi Roma đang chơi với tâm lý thăng hoa đến thế. Lối chơi đem đến cho họ những bàn thắng, song tinh thần là thứ mang lại những chiến thắng đẳng cấp trước Inter và Napoli. Đó dường như là yếu tố khác biệt rõ ràng nhất so với những Roma của Ranieri, Luis Enrique hay Zeman.

Nhưng sự bay bổng không phải là thứ tồn tại vĩnh cửu. Thầy trò Garcia và những người hâm mộ Roma đều hiểu rằng sẽ có một điểm dừng, chỉ chưa biết khi nào sẽ đến. Roma đã thắng cả 8 trận đầu mùa, một kỷ lục của họ trong 105 năm tồn tại, nhưng kỷ lục của cả thế kỷ Serie A cũng chỉ chứng kiến 9 trận thắng liên tiếp đầu giải là tối đa (Juventus 2005-06). Juventus từng hai lần khác đạt đến con số 8 trận, nhưng thất bại ở trận thứ 9. Roma chỉ còn cách kỷ lục này đúng 90 phút ở Friuli tối nay, nhưng cũng có thể là mãi mãi. Giữ được sự thăng hoa đã khó, làm được điều đó trên sân khách, trong bối cảnh thiếu hai trụ cột hàng công lại càng khó khăn hơn nhiều.

Roma tiếp tục thắng? Một câu hỏi khó. Udinese không thể quyết định. Chỉ Rudi Garcia và các học trò của ông có câu trả lời. Rất khó, nhưng hãy nhớ lại từ đầu giải, cứ sau mỗi chiến thắng của Roma là câu hỏi đó lại được đặt ra, cho đến tận bây giờ. Hy vọng rằng nó không chấm dứt sau tối hôm nay.

Dự đoán: 1-2

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm