(TT&VH) - Có rất nhiều lý do để Roma quyết tâm hạ gục đối thủ quen thuộc Inter trong trận tranh Siêu Cúp đêm nay, nhưng trên tất cả, thầy trò ông Spalletti muốn giành chiến thắng để dành tặng cho cố Chủ tịch Franco Sensi, người vừa qua đời cách đây tròn 1 tuần.
Ngay sau khi đặt chân tới Roma từ Real Madrid, việc đầu tiên mà tiền đạo Julio Baptista làm không phải là ký kết hợp đồng, ra mắt người hâm mộ hay tham gia tập luyện, mà là góp mặt trong đoàn cầu thủ Roma đưa linh cữu Franco Sensi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Với tân binh người Brazil, đó là cách hoàn hảo để anh chứng tỏ sự hòa mình vào với đội bóng mới, cảm nhận những gì mà các đồng đội của anh cảm nhận. Với Roma, đó là cách họ cho mọi người thấy rằng, dẫu có nhiều xáo trộn đã xảy ra và sẽ có thể xảy ra, họ vẫn là một tập thể đoàn kết một lòng, và đó sẽ là sức mạnh chính yếu để họ tiếp tục tiến lên, dẫu Sensi đã ra đi.
Franco Sensi đã không chỉ dành 15 năm cuối đời mình cho Roma, mà là cả cuộc đời. Cho đến hơi thở cuối cùng, những gì mà ông vẫn nỗ lực làm là giữ lại Roma cho người Italia, cho dù việc từ chối bán đội bóng cho tỷ phú người Mỹ Georgie Soros hay những tập đoàn kếch xù từ nước Nga có ảnh hưởng trực tiếp đến sự lớn mạnh của Roma. Người ta cho rằng việc ông mất đi sẽ phá bỏ bức tường ngăn cách Roma với các ông chủ ngoại mới đang sẵn sàng đầu tư, rằng chẳng bao lâu nữa, khi những đồng tiền từ nước ngoài tuôn vào như thác, Roma sẽ trở thành một Chelsea mới của Serie A, có lẽ chẳng ai còn nhớ tới một gia đình Sensi đang chìm ngập trong nợ nần. Roma, vì thế, phải giành chiến thắng để tưởng nhớ tới người cha già đáng kính trước khi bước vào một giai đoạn lịch sử mới.

Cả Italia đang trông chờ Roma đả bại Inter, đội bóng vốn đã thực dụng càng trở nên thực dụng hơn với sự xuất hiện của ông thầy ngoại duy nhất, Mourinho. Mùa trước, một Roma lãng mạn, quyến rũ và nồng nhiệt như tính cách Italia ấy đã thất bại trước sự thực dụng lạnh lùng. Không ai muốn thấy lại điều đó một lần nữa. Italia không thể bị thống lĩnh bởi một người Bồ, người mà vừa mới đây đã phát huy sở trường “chọc ngoáy” của mình bằng những lời chế giễu dành cho Roma và Totti…
Trận này, đội trưởng Totti bên phía Roma và chân sút chủ lực Ibrahimovic bên phía Inter đều đã có thể góp mặt sau khi bình phục chấn thương, song nhiều khả năng sẽ là trên ghế dự bị. Hậu vệ Cicinho vừa bị HLV Spalletti phạt vì lỗi thái độ trong tập luyện và sẽ không tham gia trận này, trong khi bên phía Inter, Cordoba, Samuel, Vieira hay Adriano vẫn chưa thể ra sân. Chivu thì đã có thể cùng với Mancini chống lại các đồng đội cũ.
Dự đoán: 1-1 (Roma thắng penalty)
Đội hình dự kiến:
Inter: J.Cesar – Maicon, Burdisso, Chivu, Maxwell – Zanetti, Stankovic, Cambiasso – Figo, Crespo, Mancini.
Roma: Doni – Cassetti, Panucci, Mexes, Riise – Pizarro, De Rossi – Perrotta, Aquilani, Baptista – Vucinic.
|
Đối đầu:
24/05/08 Roma – Inter 2-1 27/02/08 Inter – Roma 1-1 29/09/07 Roma – Inter 1-4 19/08/07 Inter – Roma 0-1 17/05/07 Inter – Roma 2-1 Phong độ:
Inter 15/08/08 Benfica – Inter 0-0 09/08/08 Ajax – Inter 0-1 08/08/08 Inter – Sevilla 0-0 05/08/08 Bayern M. – Inter 0-1 29/07/08 Inter – Milan 0-0 Roma 14/08/08 Frosinone - Roma 0-1 10/08/08 Tottenham – Roma 5-0 05/08/08 Al Ahly – Roma 0-3 02/08/08 Monaco – Roma 0-0 26/07/08 Steaua – Roma 3-1 |
B.V