Bóng đá Milan & Roma hướng đến mùa giải mới: Hiện thực & mơ mộng

10/08/2008 06:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần) - Juventus là đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá Italia, nhưng họ hiếm khi nào được xem là tâm điểm của Serie A bởi xuất thân từ một thành phố công nghiệp “thô ráp” và cũng chẳng có một đối thủ xứng đáng cho một trận derby Turin “long trời lở đất”.
 
Vì thế, bóng đá của thành phố Roma, thủ đô hành chính Italia, và của thành phố Milan, thủ đô kinh tế và thời trang, mới là những nét chủ đạo của một Serie A rạo rực, quyến rũ. Cứ mỗi khi mùa giải mới bắt đầu, những người yêu mến calcio lại hồi hộp mong ngóng những màn trình diễn của Milan, Inter, Roma, Lazio trong những trận derby nảy lửa và những cuộc đấu đáng được chờ đợi trên khắp đất Italia.

Với các đại diện ưu tú là Inter và Roma, bóng đá của hai thành phố lớn nhất Italia đã xác lập tương quan thống trị ở Serie A, khi Inter là “Vua” (lạnh lùng và mạnh mẽ) còn Roma là “Hoàng hậu” (quyến rũ và bất thường), trong hai mùa giải liên tiếp vừa qua. Nhưng người ta tin rằng họ chỉ có thể giành được những thành tích đó nhờ Juventus và Milan phải chịu hậu quả nặng nề sau calciopoli. Mùa giải này, khi hai “đại gia” lớn nhất đất nước ấy đều cùng đặt mục tiêu trở lại ngôi vị số 1, thì cuộc chiến tranh giành vương miện, cũng như cuộc so tài giữa hai thành phố Milan và Roma sẽ đi theo một kịch bản khác. Đó là kịch bản mà nhân vật chính không đến từ Roma.

Thành Milan: Mộng bá vương
 
 
Khi có trong tay Amauri, chân sút cho đến lúc này vẫn là bản hợp đồng đắt giá nhất Italia ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Juventus đã rất tự tin tuyên bố họ đủ sức lật đổ ngai vàng của Inter để trở lại vị thế “ông chủ” Serie A như những năm tháng trước calciopoli. Nhưng theo quan điểm của các chuyên gia, Juve chỉ nói thế để tự khích lệ mình hơn là đặt mục tiêu thực sự, bởi 4 lý do.
 
Thứ nhất, họ không còn những lợi thế “chỉ tập trung cho Serie A” và ít chấn thương nhất trong nhóm 4 đại gia như ở mùa bóng trước. Thứ hai, cả Milan lẫn Inter đều có được những sự tăng cường thậm chí còn ấn tượng hơn họ. Thứ ba, là Juve vẫn chưa khắc phục được những hạn chế ở các tuyến phòng ngự trong lúc sự thiếu sáng tạo chưa được cải thiện. Cuối cùng, họ không có một HLV đủ cá tính, nhất là khi Ranieri chưa từng giành được chức vô địch quốc gia nào trong sự nghiệp gần 20 năm cầm quân.

Bởi thế, cuộc đua giành Scudetto mùa này coi như sẽ chỉ còn là chuyện nội bộ của thành Milan. Inter, với vị thế “ông trùm” trong suốt 3 mùa giải qua, chắc chắn không thể để mất Scudetto vào tay kẻ khác dù mục tiêu số 1 của họ ở mùa này là Champions League và những cải tổ mạnh tay vừa được thực hiện cũng là để phục vụ cho đấu trường châu lục. Inter cần phải chứng tỏ rằng họ hoàn toàn không phải là kẻ cơ hội, chỉ phất lên nhờ các ông lớn khác bị lao đao bởi calciopoli. Hơn nữa, với một chiến lược gia như Jose Mourinho, về nhì ở bất cứ giải đấu nào cũng đều là một thất bại không dễ chấp nhận. Chưa kể đến việc họ vừa có được một trong những cầu thủ hay nhất của Serie A những năm gần đây, tiền vệ Mancini của đối thủ trực tiếp Roma, đồng thời vẫn theo đuổi một số tài năng khác của bóng đá châu lục để bổ sung vào đội ngũ cũ vốn đã cực mạnh.

Milan không bỏ ra khoản lương khổng lồ 9 triệu euro/mùa để đưa về một nhà cầm quân mới như Inter (mà vẫn tin vào Ancelotti, người được xem là đã “hết phép”), nhưng họ cũng đã vung tiền để thực hiện một cuộc cách mạng với việc đưa về Ronaldinho và Zambrotta, những nhà vô địch, cũng như tiền vệ khá toàn diện Flamini, làm tươi mới lại đội hình đang già nua. Cùng với việc gọi trở lại chân sút Borriello (ghi 19 bàn Serie A mùa trước cho Genoa) thay Gilardino, Milan rất quyết tâm giành lại vị trí số 1 ở Serie A trong một mùa bóng mà họ không được dự Champions League. Theo quan điểm của các cựu HLV Milan, Sacchi và Capello, Milan đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Serie A nếu họ chơi thực sự tập trung. Thực tế những mùa giải vừa qua cho thấy nếu Milan tập trung hết mình cho một giải đấu nào đó, gần như không ai ngăn cản được họ chiến thắng.

Thành Roma: Hẩm hiu phận nghèo

Nếu như chiếc Cúp Scudetto mùa 2008-09 đang nằm trong tầm tay của hai đại gia thành Milan, thì với các đại diện của thủ đô Roma, nó hầu như chỉ tồn tại trong giấc mơ. Lazio thì hẳn rồi, bởi một đội bóng chỉ về thứ 13 ở mùa giải trước làm sao có khát vọng leo cao, nhưng ngay cả với Roma, đội bóng đã 3 năm liên tiếp về nhì (tính cả mùa calciopoli 2005-06), hy vọng Scudetto cũng chỉ là một tia khói mỏng manh. Tương lai chẳng hề sáng sủa đó sẽ đến từ thân phận nghèo hèn của họ trong tương quan với các đối thủ cạnh tranh đến từ phương Bắc.

Tính cho đến thời điểm này, khi mà thị trường chuyển nhượng đã đi hết 2/3 thời gian, Roma vẫn gần như “chết đứng” trước dòng cầu thủ ngược xuôi. Không những chưa mua được bất cứ cầu thủ nào để bổ sung vào đội ngũ vốn để lộ nhiều điểm bất ổn từ hai mùa giải trước, đội bóng áo bã trầu còn phải chấp nhận “cống” tiền vệ trụ cột Mancini cho Inter, bán đi cầu thủ lắm chuyện Ludovic Giuly cho PSG (mới đây đã quay lại chỉ trích đội bóng cũ), khiến lực lượng của họ đang bị thiếu hụt trầm trọng. Với khoản tiền chẳng dư dả gì, lại phải tăng cường thêm tối thiểu 2 hảo thủ nữa, Roma đang cực kỳ bế tắc trong công tác tuyển mộ. Họ chỉ có thể hướng đến những mục tiêu thuộc hàng “trung lưu” như Baptista, Benayoun hay Malouda, những người không đủ tài để đưa Roma đến một đẳng cấp cao hơn. Nhưng mua được họ cũng nào có dễ.

Lazio thậm chí còn rơi vào tình trạng khốn khó hơn cả Roma, khi Chủ tịch Claudio Lotito ngày càng tỏ ra keo kiệt. Cùng thời điểm này 10 năm về trước, Lazio từng bỏ ra hơn 30 triệu euro để mua Vieri, thiết lập kỷ lục thế giới, nhưng hiện họ mới chỉ dám tiêu “rụt rè” 1/10 con số đó cho 2 tân binh kém tên tuổi, còn lại là đi mượn.
 
Tính ra, những bổ sung nhân sự của Lazio thậm chí còn chưa đủ bù đắp cho những mất mát (Behrami, Bianchi, Zauri, Mudingayi) chứ chưa nói đến tăng cường sức mạnh. Ngoài ra, những trụ cột như Ledesma, Pandev đều đã bày tỏ ý định bỏ đi vì quá thất vọng với sự bạc nhược của đội bóng. Mục tiêu khả dĩ nhất của Lazio mùa này có lẽ chỉ là lọt vào nửa trên của bảng xếp hạng thay vì những khát vọng cao xa như ở thời điểm cách đây 1 năm (Champions League).
 
Nếu như với hai đội bóng thành Milan, không Scudetto được xem là một thất bại, thì với hai đội bóng thành Roma, chủ yếu là AS Roma, giữ được vị trí trong Top 4 cũng đã là thành công. Đó là sự khác biệt.
 
Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm