Trận Roma-Inter còn 2 ngày: Mong mỏi Totti. Để làm gì?

17/10/2008 13:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Totti đá, Totti không. Tất cả các Romanista đều dõi theo tình hình bình phục chấn thương của Totti với một sự lo ngại và phấp phỏng.
 
Báo chí thể thao Italia suốt một tuần qua mô tả những buổi tập của Totti với Roma, tung ra những tin tức trái ngược (vì mỗi phóng viên suy luận một kiểu) về việc anh không thể ra sân, hoặc có thể ra sân trong bao nhiêu phút và có thể làm được những gì (may quá, họ còn đủ tỉnh táo để không viết rằng Totti biết đâu có thể làm được một cú đúp).

Hy vọng từ Via del Mare

Trận Roma-Inter vì thế đã được nhìn dưới một góc độ không xứng đáng với tầm vóc của nó, bởi một lẽ đơn giản, Totti không còn là một đấng cứu thế nữa. Anh có thể là người hùng (khả năng này rất ít) hoặc trở thành gánh nặng cho cả đội. Sự quan ngại ấy hoàn toàn có lí. Roma đã chơi ấn tượng trong 2 trận gần nhất ở Olimpico với Inter, nhưng đều thất bại và đó là mấu chốt trong việc Roma mất 2 Scudetto trước Inter. Lý do thua là vì họ không có một cá nhân đột nhiên bùng nổ. Crespo đã ghi bàn duy nhất trong trận Roma-Inter 2006-07, Ibrahimovic kích thích Inter đánh bại Roma 4-1 mùa 2007-08. Lúc đó Totti không què quặt, nhưng anh ở đâu trên sân?
 
Liệu Totti có phải là liều thuốc hữu hiệu để chữa trị căn bệnh
thất bại của Roma?
 
Spalletti lo lắng. Đội bóng thủ đô sẽ đá với Inter mà thiếu vắng một loạt trụ cột, và tương lai của Roma nằm trong chuỗi trận bắt đầu từ đêm Chủ nhật tới. 2 tuần không đá là một cơ hội không thể tốt hơn thế cho “bệnh viện Roma” dần vơi đi. Tonetto, một giải pháp hữu hiệu cho cánh trái đã trở lại, Pizarro chắc chắn sẽ đá chính ở hàng tiền vệ. Nhưng điều mà ông và các Romanista mong đợi nhiều nhất, là sự lặp lại của những gì họ đã thấy trên sân Via del Mare. Trận Italia-Lecce 2-1 đêm thứ tư mang đậm dấu ấn Roma. Aquilani, ghi 2 bàn đem lại chiến thắng. De Rossi chơi chững chạc như một nghị sĩ ở tuyến giữa, và ở phía bên kia Vucinic đã ghi bàn duy nhất cho Montenegro.
 
Trận đấu ấy đem đến niềm vui cho Roma trong hoàn cảnh cuộc khủng hoảng đang kéo họ xuống tận đáy: nếu Inter dư thừa các tài năng và Mourinho đã tìm lại được một vũ khí quan trọng để xuyên thủng hàng thủ Roma như đã làm trong trận Siêu Cúp Italia (Balotelli, tác giả 2 bàn vào lưới U21 Israel) thì Roma có thể đối chọi lại với họ bằng chất thép ở hàng tiền vệ với Aquiliani, De Rossi và hàng tiền đạo với Vucinic. Bàn thắng là điều Roma chờ đợi trong cơn khủng hoảng và bây giờ, ít ra họ đã tìm thấy chúng trong niềm phấn khích ở Lecce. Nhưng với Vucinic và De Rossi, không cần phải nhắc lại nhiều nữa. Vị trí và vai trò của họ đã được xác định. Vấn đề của Roma không nằm ở vị trí của họ (ở đây không nhắc đến hàng thủ nữa), mà ở Aquilani.
 

Vị trí nào cho Aquilani

Roma đã chạy theo trạng thái tinh thần và tình cảm của anh suốt 2 tháng qua trẻ con như đuổi theo cánh diều (Aquilani đọc gần giống “aquilone”, trong tiếng Ý là “cái diều”). Aquilani thất thường vì một vấn đề duy nhất: tiền bạc. Tiền vệ 24 tuổi và Roma đang bế tắc trong việc gia hạn HĐ (sẽ hết hạn 2010), khi Aquilani đòi tăng lương gấp 3, từ 800 nghìn lên 2,4 triệu/năm. Juve nhảy vào cuộc, Inter cũng thế. Những lời chèo kéo khiến anh phân tâm trong thời điểm anh chưa có chỗ đứng chính thức ở Roma. Trước Montenegro, Lippi đã trao cho anh áo số 10, cho anh chơi phía sau Gilardino và phía trên cặp Gattuso-De Rossi. Nhưng đó không phải là vị trí anh yêu thích. Tại Roma, Spalletti bố trí anh đá cặp với De Rossi, ở trung tâm của đội bóng, vị trí mà anh không có trong đội tuyển, trong khi chủ nhật này, Pizarro sẽ trở lại, lấy đi của anh vị trí đó và lại đẩy Aquilani đá cao hơn. Anh cần một vị trí ổn định ở Roma, nhưng liệu Spalletti có cho anh điều đó? Dù gì đi nữa, 2 bàn vào lưới Montenegro đã là một dấu hiệu tốt. Cần phải nhân rộng nó lên.

Trong buổi tập hôm thứ 4, Totti đã ghi một bàn thắng, một cú xúc thìa (cucchiaio) điển hình và đang mơ đến một cú sút như thế để hạ Inter. Liệu số 10 ấy có phải là liều thuốc hữu hiệu để chữa trị căn bệnh thất bại của Roma? Có thể là không, bởi nếu những nhân vật quan trọng như De Rossi, Aquilani và Vucinic không tỏa sáng và đem đến chiến thắng, thì việc Totti có thể sẽ lại ra sân vào một thời điểm nào đó trong hiệp 2, ở trận đầu tiên kể từ 20/9 (trận Roma-Reggina, cũng chỉ vài phút cuối), sẽ trở nên vô nghĩa. Totti đá hay không đá một phút nào. OK, cũng chẳng sao. Điều đó không quan trọng. Nếu anh ngồi dự bị mà vẫn “phù hộ” cho Roma chiến thắng, thì còn gì bằng…

Ngòi nổ của Roma ở đâu?

Trận Roma-Inter đã được bắt đầu từ đêm Italia đá với Montenegro ở sân Via del Mare. 2 bàn thắng của Aquilani và phong độ chói sáng của Vucinic (một bàn thắng, một pha hỏng ăn cực kì đáng tiếc) với những pha phản công nhanh gọn do anh dẫn đầu là điều đáng suy nghĩ đối với Mourinho.

Trong hoàn cảnh không có Totti, không có một tiền đạo thực sự để duy trì sức ép thường xuyên lên hàng phòng ngự Inter, Roma cũng như ĐT Italia không thể hiện được bất cứ ấn tượng nào về lối chơi của mình, thì sự tỏa sáng của các cá nhân như Aquilani là điều hết sức được chờ đợi. Cần phải nhắc lại rằng, với Azzurra, Aquilani đã ghi 2 bàn vào lưới Montenegro thì trước đó một tháng, De Rossi cũng đã làm tung lưới Georgia 2 lần trong một chiến thắng khác. Roma là một mỏ vàng thực sự của các tài năng ở tuyến 2. Chỉ có điều, họ không giúp được nhiều cho Roma thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Tại sao nhỉ, Spalletti?

Nhưng Inter cũng có vấn đề…

Roma đang thiếu vắng một loạt cầu thủ do chấn thương và treo giò, nhưng Inter cũng không thiếu vấn đề. Ngoài việc làm thế nào để các cầu thủ lấy lại sức nhanh nhất sau một chuyến đi rất dài để tham gia các trận vòng loại World Cup cùng các ĐTQG (Inter là đội phải “trả giá” nhiều nhất cho có đến 16 cầu thủ của họ bị gọi đá ĐT, quá nửa trong số đó là các cầu thủ Nam Mỹ). Nhưng vấn đề hàng thủ cũng khiến Mourinho bạc đầu. Hậu vệ duy nhất không kêu ca gì về chấn thương là Cordoba. Ngoài Rivas nghỉ đấu 2 tháng, Materazzi và Samuel đang bình phục, trong khi Burdisso bị chấn thương đầu khá nặng trong trận Argentina-Chile. Maicon, Zanetti, Julio Cesar và Chivu đều chơi trọn 90 phút trong các trận đấu tối thứ tư vừa qua, nhưng đều có thể lực tốt. Nhiều khả năng Mourinho sẽ xếp Cordoba đá cặp với Materazzi trên sân Olimpico.
 
 

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm