Roma: Khi niềm tin trở lại

09/12/2008 10:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Chỉ cần đến các sạp báo ở Roma là hiểu điều gì đang xảy ra với đội bóng số 1 của thành phố. Nếu vào lúc 11 giờ sáng mà không còn một tờ Corriere dello Sport hay Romanista nào như những ngày này, có nghĩa là Roma đang trên mây.

Thích thú biết bao khi là một tifoso của Roma vào thời điểm này. Ở thủ đô nước Ý, hơn một nửa trong số 3 triệu dân của nó, từ trẻ con đến người già, sẵn sàng tự hào đưa tay lên trái tim mình nói họ là những Romanista. Nước Ý suy thoái, Roma chìm trong khủng hoảng giống đất mẹ Italia, những cuộc biểu tình và bãi công diễn ra liên miên, những số liệu thê thảm mà báo chí đưa ra về tình hình kinh tế cho thấy Giáng sinh này vô cùng ảm đạm (Đến Tòa thánh Vatican cũng chịu chung cảnh, khi cây thông Noel năm nay ở quảng trường San Pietro nhỏ và ít đắt tiền hơn mọi năm), nhưng những romanisti vẫn có một niềm an ủi để vượt qua những khó khăn thường nhật trong cuộc sống không hề yên ả của mỗi người Italia: bóng đá.
 
Roma (áo bã trầu) đang hồi sinh mạnh mẽ
 
Niềm an ủi ấy được kích thích rất nhiều bởi những chiến thắng liên tiếp của Roma trên các sân cỏ Serie A và Champions League. Năm 2008, năm tuổi thứ 2716 của Roma, sẽ đóng lại trong những tiếng chuông reo vui của thành phố có nhiều nhà thờ nhất thế giới khi năm mới sắp bắt đầu. Olimpico, nơi từng chứng kiến những thất bại nặng nề của Roma đầu mùa này, nặng đến mức không ai ở Roma tưởng tượng nổi lại ập lên đầu mình, nay trở thành sân khấu của chiến thắng.
 
Khi những thắng lợi đến để xóa đi những kỉ niệm buồn, vị trí trong BXH Serie A ngày càng nhích lên, vòng loại trực tiếp Champions League chỉ còn cách 1 điểm, Roma trở lại tươi sáng trong lòng họ, dù mùa Đông này cũng u ám như mọi mùa Đông qua. Người Roma hạnh phúc khi nhìn thấy Totti lại mút tay sau những bàn thắng, những tân binh Baptista, Riise và Menez lần lượt từng người một tỏa sáng, khung thành của Doni được lấp kín bằng một hàng rào thép (chỉ thủng lưới 1 bàn trong tháng qua). Mới ngày nào trước trận derby họ còn kém Lazio 14 điểm, bây giờ cách biệt chỉ còn 3 và những khu phố ngoại ô thủ đô háo hức nghĩ đến ngày vượt đối thủ cùng thành phố.
 

Dường như 90 phút ngắm nhìn các chàng trai của họ trên sân chưa đủ, họ còn đọc ngốn ngấu những thông tin mà báo chí viết ra. Tôi có một niềm kính phục các đồng nghiệp Italia ở khả năng “sản xuất” cả chục trang báo khổ A3 mỗi ngày cho một đội bóng, bàng hoàng và bái phục những hàng tít mà họ ném lên mặt báo lúc nào cũng đầy tình cảm, cũng như những phân tích, đồ họa, thống kê, làm như là cả thế giới này chỉ có mỗi đội bóng của họ tồn tại. Il Romanista, nhật báo duy nhất trên thế giới chỉ để phục vụ các CĐV của một đội bóng, đã luôn tự hào rằng họ sống vì Roma, chết cũng cho Roma và là sự thể hiện một cách sâu sắc nhất tinh thần của đội bóng ở thành phố gần 3 nghìn tuổi.
 
Không cần xem Roma đá, chỉ cần đọc những bình luận của họ là đủ hiểu Roma giờ sống chết ra sao. Tháng 10, sau trận thua Inter 0-4, cây bút Tonino Cagnucci viết: “Con lạy Đức mẹ Maria, tại sao chúng ta thua mãi? Thiên đường đã xa, địa ngục quá gần”. Tháng 11, khi những chiến thắng bắt đầu, Cagnucci: “Có một điều kì diệu đang xảy ra ở nơi đây. Chúng ta đã biết chiến thắng trở lại. Ơn Chúa lòng lành, Ngài thực sự tồn tại trên đời”. Bây giờ, trước trận đấu với Bordeaux, cây bút xã luận ấy thét vang lời hiệu triệu hệt như Napoleon đã từng nói với quân lính trước kim tự tháp trong chiến dịch Ai Cập năm 1799 (“Hỡi quân lính, 4 nghìn năm lịch sử đang chiêm ngưỡng chúng ta”). Cagnucci viết: “Hỡi anh em Roma, lịch sử, niềm kiêu hãnh và tình yêu say đắm của các romanisti đang chiêm ngưỡng các anh”. Hạnh phúc thay những ai sống ở Roma, và lại là romanisti.

Mấy hôm nay, Il Romanista kêu gọi các tifosi hãy đến Olimpico cổ vũ cho những người Roma cho trận đấu then chốt ấy. Roma đứng đầu bảng, nhưng vẫn có nguy cơ bị loại và Bordeaux không đến thủ đô Italia để tìm kiếm một trận hòa. Vé rẻ sau những curva bây giờ đã được thét lên đắt gấp 10 lần trên trang web eBay, lũ phe vé lại bắt đầu hoạt động dù cảnh sát đã truy quét ráo riết, những CLB CĐV hò hẹn trên mạng và chạy những dòng tít cổ vũ nổ như siêu đại bác 275 li. Các romanisti muốn những quà Giáng sinh của mình là chiến thắng. Đài phát thanh chuyên thể thao Retesport phát cả ngày bài hát “Roma Roma Roma” của Antonello Venditti, cùng lời bình luận của chuyên gia Max Palombella: “Bóng đá thủ đô mang trên mình yếu tố “C”. Lazio bây giờ cần có “culo” (may mắn), nhưng Roma đã có “cuore” (trái tim)”.

Phải, trái tim. Nói về nỗi đam mê bóng đá, tôi đã sống một năm qua ở nơi đây trong những nỗi điên cuồng yêu thương, hờn giận, ghét bỏ, đố kị và hy vọng lẫn thất vọng của những người Roma. Những romanisti ít ỏi ở Việt Nam, đất nước xa Italia hàng nghìn dặm nhưng rất gần ở trái tim, có biết, Roma nghĩa là gì? Trả lời: bạn hãy đọc ngược chữ “Roma” từ phải sang trái, bạn sẽ hiểu Roma có nghĩa gì. Khi ấy, “Roma” được viết thành “Amor”, tình yêu.

02h45 ngày 10/12, sân Olimpico: Roma - Bordeaux (lượt đi 3-1)
Giờ là lúc các tân binh hát ca
 
Một người Pháp, một người Brazil và một người Na Uy. Menez, Baptista và Riise. Họ khác nhau ở vị trí và cá tính, nhưng cùng chung nhau một điểm: khởi đầu mùa bóng hết sức khó khăn, bị cho là những sai lầm và thất bại trong chuyển nhượng, để rồi vào cùng một thời điểm, họ tỏa sáng rực rỡ, đóng góp không nhỏ vào thành công của đội, như những mảnh ghép còn lại sau mỗi tuần lại hoàn thiện thêm một phần bức tranh. Họ đã gây thất vọng lúc đầu giải, bởi sự kì vọng quá đáng của người hâm mộ, bởi sức ép quá lớn trong một môi trường mới, buộc Spalletti phải sử dụng họ một cách thận trọng để họ dần hòa nhập, đặt niềm tin hoàn toàn vào đội ngũ cựu binh, để rồi một thời gian thích hợp đưa họ vào đội bóng, và cùng tỏa sáng.
 
Baptista bắt đầu nổi bật trong tháng 11, với sơ đồ mới của Spalletti và kể từ sau bàn quyết định hạ Lazio, anh chỉ có thăng tiến vượt bậc. Riise chậm hơn nhưng giờ đã quen với môi trường mới và phong cách thi đấu bóng đá ở Ý, Menez thiếu kiên nhẫn vì ít được ra sân đến mức đã dọa ra đi trên tạp chí France Football cuối cùng đã bùng nổ trên sân Chievo. Người được mô tả như một gã điên, một Cassano của nước Pháp, đã chứng tỏ rằng anh đến Italia không vô ích. Một bàn thắng vào lưới Chievo, và sau đó trở thành ngôi sao mới ở Roma. Hai hôm nay báo chí thủ đô dành một phần “đất” rộng lớn cho anh, từ việc tiết lộ anh yêu ai, thích gì, sống ở đâu, cho đến những phân tích chiến thuật về việc Roma có thể tận dụng tài năng của chàng cầu thủ 22 tuổi ấy ra sao.
 
Họ cùng ra sân từ đầu trong trận gặp Chievo, lần đầu tiên mùa này, và bây giờ sẽ lại sát cánh bên nhau cho trận đấu với Bordeaux để giành chiến thắng nối dài những ước mơ. Bordeaux luôn gợi nhớ những kỉ niệm đẹp cho Menez. Ngày 22/1/2005, ở tuổi 17, Menez đã ghi một cú hattrick vào lưới Bordeaux ngay trên sân Girondins để giúp CLB lúc đó của anh là Sochaux chiến thắng với tỉ số đậm đà 4-0...
Dự đoán: 2-0
 
Đội hình dự kiến:
 
Roma: Doni - Panucci, Mexes, Juan, Riise - Perrotta, De Rossi, Brighi - Menez - Totti, Baptista
 
Bordeaux: Rame - Chalme, Lanus, Diawara, Jurietti - Diarra - Fernando, Gourcuff, Wendel - Chamakh, Cavenaghi
 
Đối đầu
01/10/08 Bordeaux - Roma 1-3
1991 Bordeaux - Roma 0-2
1991 Roma - Bordeaux 5-0
 
Phong độ
 
Roma
06/12/08 Chievo - Roma 0-1
30/11/08 Roma - Fiorentina 1-0
26/11/08 CFR Cluj - Roma 1-3
23/11/08 Lecce - Roma 0-3
16/11/08 Roma - Lazio 1-0
 
Bordeaux
05/12/08 Bordeaux - Valenciennes 2-1
29/11/08 Sochaux - Bordeaux 0-0
26/11/08 Bordeaux - Chelsea 1-1
22/11/08 Bordeaux - Rennes 1-1
16/11/08 Lyon - Bordeaux 2-1
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm