Roma: Đằng sau những giấc mộng tan vỡ

08/05/2010 14:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Khu Testaccio không còn ầm ỹ và điên khùng như những ngày sôi động của một tháng về trước, khi Roma đang đứng đầu bảng Serie A và tràn đầy hy vọng Scudetto sau 9 năm đằng đẵng chờ đợi. Thế giới đã thay đổi nhanh chóng chỉ sau 180 phút: thua Samp, mất hy vọng Scudetto, thua Inter ở chung kết Cúp Italia, Roma mất nốt cơ hội cuối cùng cho một danh hiệu “an ủi” ở mùa này.

Ở khu Testaccio, thủ đô của những romanista trong lòng Roma, người ta không còn muốn nói đến bóng đá nữa. Nhiệt độ nóng bỏng của những ngày tháng 4, khi Roma vươn lên giành ngôi đầu bảng và lần đầu tiên đến gần Scudetto đến thế, nay đã trở thành lạnh ngắt. Khi những giấc mộng Scudetto tan vỡ, khi thất bại với đối thủ đáng ghét nhất có tên Inter ở ngay thánh địa Olimpico trong trận chung kết Cúp Italia, Roma lại đối đầu với một bảng tổng kết buồn: trắng tay toàn tập. Một kết cục còn tệ hơn cả mùa bóng 2007/08, khi cuộc chạy đua với Inter kéo dài đến tận phút chót. Roma đã đoạt Scudetto trong 38 phút ở vòng đấu cuối, trước khi Ibrahimovic ghi 2 bàn hạ gục Parma trong cơn mưa, nhưng lại trả được một phần món nợ khi thắng Inter trong trận chung kết Cúp Italia năm ấy. Bây giờ, khi niềm đam mê và khắc khoải Scudetto cháy bỏng đến thế, trong một mùa bóng được kì vọng là còn đẹp đẽ hơn nhiều thời điểm 2 năm về trước, thất bại đã đến vào lúc giấc mơ ấy đến cao trào.


Ảnh: Getty
Mặc dù thế, sự bực tức điên cuồng của các romanista trong 2 tuần qua sau khi Roma bất ngờ thua Sampdoria trên sân Olimpico và và Roma không thể đoạt Cúp Italia, không giống với những nỗi tức giận của Totti trước Balotelli. Khi một đội trưởng không thể kiềm chế nổi những suy nghĩ bồng bột theo kiểu trẻ con trong một cơn phấn khích sau chiến thắng (giơ ngón cái xuống đất về phía các laziali trong trận derby) và thái độ nóng tính trả đũa khi đá què cẳng Balotelli trong thời điểm thất bại trước Inter, đội bóng ấy đã sống trong một trạng thái tâm lí bùng nổ một cách tiêu cực trong suốt một thời gian dài, khi bắt đầu vượt lên Inter. Các romanista không giận dữ vì đội bóng đã không biến những giấc mơ thành hiện thực, không cảm thấy thực sự bị sỉ nhục khi các laziali cảm thấy hạnh phúc như lên thiên đường khi thấy Roma tuyệt vọng ở cuộc đua Scudetto, mà giận dữ vì thấy những giấc mộng của mình tan vỡ. Giờ đây, họ phải trở lại với thực tế rằng Roma quá hạn chế về tâm lí và chất lượng kĩ thuật cũng như bề sâu đội hình trong cuộc đua với Inter, việc Roma đứng đầu bảng trong 3 vòng đấu gần cuối mùa chỉ là một kỉ niệm đẹp không hơn không kém và nếu mùa này Roma không có Scudetto, có lẽ không bao giờ họ chạm được vào danh hiệu ấy nữa.


Đổ vỡ về tâm lí     

Từ những lời ngợi khen tới tấp đổ lên đầu trong suốt một tháng qua đến những rắc rối mới là hậu quả của một quá trình đổ vỡ về tâm lí nghiêm trọng của Roma. Sự căng thẳng của cả đội khi lên được ngôi đầu bảng, đáng buồn thay, đã tàn phá ý chí và bào mòn nghị lực của 2 thủ lĩnh, 2 chiến sĩ xuất sắc của Roma, đội trưởng Totti và đội phó De Rossi. Quá trình gãy đổ ấy kéo theo sự thất bại của toàn đội, khi những xương sống về tinh thần và kĩ chiến thuật của Roma không còn làm chủ được mình và chỉ cần rơi vào những tình thế bất lợi, là buông xuôi, như thái độ côn đồ của Totti với Balotelli ở cuối trận chung kết Cúp Italia. Việc không kiểm soát được tâm lí của các trụ cột dẫn đến không kiểm soát được các trận đấu then chốt và càng trở nên sai lầm hơn nữa khi tìm cách phủ nhận những khiếm khuyết ấy và đổ lỗi cho những lí do khách quan (cho rằng có những âm mưu hãm hại Roma từ phía Inter và chỉ trích thái độ phi thể thao của Lazio). Những điều đó không hề giúp ích cho Roma, trái lại khiến đội bóng thủ đô khép lại một mùa bóng khởi đầu tồi tệ cũng theo một cách tồi tệ, sau khi đã có cả một chặng đường đầy chiến thắng và đem lại rất nhiều hy vọng cho các tifosi.


Các romanista không giận Totti, nhưng họ trách anh. Sự khác biệt ở Roma và Inter cũng chính là anh, con người của cảm tính và thiếu sự trơ lì như những học trò của Mourinho. Không có anh trên sân do chấn thương, Roma chiến đấu và chiến thắng, và khi đội bóng ấy cần kinh nghiệm, bàn thắng và vai trò thủ lĩnh của anh, anh trở lại, để rồi cùng với bàn thắng, là những rắc rối, từ việc Roma đổ vỡ sơ đồ 3 tiền đạo Totti-Vucinic-Toni cho đến sự sụp đổ về tinh thần do tính đồng bóng và trẻ con của anh. Testaccio giờ đây không còn ầm ỹ. Họ không nói đến bóng đá, và cũng chẳng buồn nhắc đến tên Totti…


Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm