Serie A còn 5 vòng: Từ trên cao, Roma...

13/04/2010 12:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Từ 2 vòng đầu đứng dưới toàn bộ Serie A đến chỗ nhìn xuống tất cả từ trên cao dường như là một thế giới khác, từ đau khổ và tuyệt vọng đến hạnh phúc dâng đầy. Giờ là lúc Roma phải giữ cho niềm vui mong manh ấy kéo dài mãi.

Có một dòng sông đỏ-vàng chạy qua lòng Roma chiều chủ nhật, dòng sông của cờ, còi xe ôtô, những tiếng hò hét vui vẻ và cả tiếng nhạc của bài “Grazie Roma” (Cám ơn Roma). Những trái tim Roma đập trong lòng Roma như tiêu đề một bài hát của Antonello Venditti. Roma chưa đoạt Scudetto và tháng 4 mùa xuân 2010 vẫn còn lạnh lẽo, chưa nóng bỏng như Roma tháng 6/2001, khi Roma trở thành thủ đô của bóng đá Italia, nhưng lễ ăn mừng việc giành ngôi đầu bảng khi Serie A chỉ còn 5 vòng ấy giống như việc xả một khối bức bối nặng nề tổng hợp từ biết bao thất vọng, đau đớn và buồn tủi của 9 năm ròng sống với những hoài niệm Scudetto. Đầu bảng, nhưng vẫn không ai dám nói đến Scudetto, vì mê tín, vì sợ từ ấy sẽ ám ảnh Roma và đem đến vận đen cho đội bóng. Ở Roma, họ vẫn nói: “Non succede, ma se succede...” (Không xảy ra, nhưng nếu xảy ra)...


Các Romanista hân hoan trong ngày đội nhà lên đỉnh Serie A, ảnh Getty
Roma đã sống những ngày tháng 4 này trong nỗi khắc khoải, phập phù hy vọng và cả những nghi ngờ. Khắc khoải vì trái tim Roma thường yếu đuối, hy vọng vì đội quân của Ranieri đang chơi thứ bóng đá chắc chắn và tinh thần lên cao nhất, nghi ngờ vì không tin Fiorentina có thể chơi hết mình với Inter. Thế rồi bàn thắng của Kroldrup chặn đứng Inter, chiều chủ nhật Roma vắng lặng đi một cách dễ hiểu bởi những ai không có vé vào Olimpico đã ngồi nhà xem tivi, hoặc áp tai vào radio. Và sau đó, là những nỗi hy vọng và chịu đựng. Hy vọng vì trong nửa tiếng đầu trận, giấc mơ đầu bảng đã thành sự thật sau 2 bàn thắng của Vucinic và Cassetti. Chịu đựng vì kể từ bàn gỡ của Tiribocchi, là 35 phút Roma chỉ chênh lệch Atalanta đúng 1 bàn. Thế rồi tiếng còi cuối cùng cất lên, Roma chiến thắng và lên đầu bảng đúng 10 ngày trước sinh nhật lần thứ 2763 của thủ đô. Bây giờ tất cả đã hướng đến một ngày hội khác của bóng đá Roma, trận derby hôm 18/4, ngày mà 504 năm trước Giáo hoàng Julius II đặt viên đá đầu tiên để xây nên nhà thờ thánh Pietro ở Vatican. Ngày ấy, Ranieri cũng sẽ đặt nền móng cho Scudetto đầu tiên của đời ông, con trai của một người bán thịt ở khu San Saba, trong lòng Roma?

Giờ đây, Ranieri, người thợ luôn được thuê để hoàn thiện những công trình dang dở của một ai đó và cũng luôn trắng tay khi tưởng như sắp giành được một chiến thắng nào đó, không muốn bị số phận phản bội một lần nữa, sau một chặng đường liên tục bám đuổi và vượt. Từ vòng 10 đến 14 ở lượt đi, Inter hơn Roma đến 14 điểm, khoảng cách biệt lớn nhất giữa họ trong mùa bóng. Khi kết thúc lượt đi ở vòng 19, Inter vẫn hơn Roma đến 13 điểm. Còn bây giờ, đội bóng của Ranieri đã làm chủ hoàn toàn lượt về, giành 36 điểm/14 trận, hơn Milan 12 điểm, hơn Inter 14 điểm. Số phận đã ở trong tay ông và Roma, và chính họ phải quyết định nó sau bao lần vấp ngã trong lịch sử. Bây giờ, hoặc không bao giờ nữa, vì dòng chảy của lịch sử hoàn toàn có thể do ông và Roma tạo nên.

Lịch sử viết rằng, tất cả những đội bóng nào từ vị trí thứ 2 vượt qua đầu đội đầu bảng trong 5 vòng đấu cuối đều đoạt Scudetto. Chính Roma cũng đã từng một lần làm nên điều ấy vào mùa 1941/42, khi bứt lên Torino vào thời điểm giải chỉ còn 5 vòng đấu. Lịch sử nói rằng, 39 năm trước, có một đội bóng cũng đã thua tan nát lúc đầu mùa để rồi sau đó lao lên như một con tàu không ai cản nổi và cuối cùng đoạt Scudetto. Lịch sử cũng nói rằng, đó cũng là mùa gần nhất một HLV được đưa về để thay thế một người khác và sau đó đoạt Scudetto. Đội bóng đó là Inter và HLV ấy là Invernizzi. Roma và Ranieri đang noi theo những tấm gương ấy. Để lịch sử chính thức sang trang.

Cô đào nổi tiếng Sabrina Ferilli, một người Roma chính gốc và là tifosa cuồng nhiệt của đội bóng giallorossi, đã tuyên bố sẽ thoát y nếu Roma đăng quang, như 9 năm về trước. Nhưng tháng 5 này, Roma sẽ rất nóng bỏng, không chỉ vì Sabrina...
Anh Ngọc (Roma, Italia)
 
 
 

23 Thắng Atalanta 2-1, Roma đã trải qua 23 trận liên tiếp không thua (17 thắng, 6 hòa) và chỉ còn kém kỉ lục mà Roma Capello đã lập mùa 2001/02 đúng 1 trận (15 thắng, 9 hòa).

70 Inter đã dẫn đầu các giai đoạn lượt về được 70 vòng (19 vòng các mùa 2006-07, 2007-08, 2008-09 và 13 vòng mùa này), cho đến khi bị Roma vượt qua. Đó cũng là một cú nặng giáng vào Mourinho, người đã cùng Inter dẫn đầu 60/70 vòng đấu của 2 mùa qua (38 vòng mùa trước, 5 vòng mùa này, 55 vòng độc chiếm đầu bảng, 5 vòng cùng các đội khác).

2002 Lần gần nhất Roma đứng đầu bảng trong giai đoạn lượt về là vòng 22 Serie A mùa 2001-02, ngày 10/2/2002. Khi đó Roma của Capello được 45 điểm, Inter 44, Juventus 43 (Juve cuối mùa đoạt Scudetto).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm