20h00 ngày 3/4, Bari – Roma: Sẵn đà xốc tới

03/04/2010 11:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cả vạn romanista đã hào hứng đổ xuống thành phố biển Bari để cổ vũ cho Roma, bởi họ biết rằng đội quân của “Thợ hàn” Ranieri còn lên đường với sự hứng khởi còn lớn hơn thế. Không ai nghi ngờ vào một thắng lợi nữa của Roma khi tinh thần của đội bóng này đang lên cao hơn bao giờ hết.

Chưa biết đội bóng nào sẽ vô địch Serie A mùa này, nhưng sẽ thật tuyệt nếu đó là Roma. Bản trường ca về sức mạnh của ý chí, nghị lực và niềm tin mà thầy trò HLV Ranieri đã viết suốt từ đầu mùa giờ đang chờ một cái kết có hậu để lưu danh thiên cổ. Xét đi, xét lại, người ta vẫn chỉ thấy đội bóng thủ đô có một thứ vũ khí duy nhất để tạo nên những kỳ tích ngày lại ngày trong mùa giải mà những thế lực truyền thống còn lại của Serie A gặp quá nhiều bất ổn về tâm lý. Đó là tinh thần. Trong suốt 5 tháng kỳ diệu vừa qua, Roma chỉ có đôi chút bối rối ở hai cuộc đối đầu Panathinaikos tại Europa League. Sự tự tin đã giúp họ bất bại suốt 21 trận đấu gần đây và đánh bại Inter trong trận “tâm lý chiến” đỉnh cao. Chính bởi điểm mạnh tinh thần mà Roma giờ đây được đánh giá là đội có tiềm năng nhất giành Scudetto, cho dù họ vẫn đang kém Inter 1 điểm.



Không ai nghi ngờ vào một thắng lợi nữa của Roma khi tinh thần của đội bóng này đang lên cao hơn bao giờ hết.

Trên sân Bari, sự hưng phấn của Roma sẽ còn tăng gấp đôi với sự trở lại sung sức của đội trưởng Totti. Một trong những thành công mấu chốt của Ranieri là giúp Roma không bị phụ thuộc vào phong độ và những bàn thắng của Totti, nhưng điều đó không có nghĩa là khi Totti trở lại, mọi thứ sẽ bị xáo trộn theo hướng bất ổn. Không Totti, lối chơi của Roma xoay quanh cặp tiền vệ trung tâm mẫn cán De Rossi-Pizarro. Có Totti, Roma vẫn sẽ đá như thế, giải phóng Totti khỏi vai trò đầu tàu gánh mọi trách nhiệm như dưới thời Spalletti. Khi đó, “Hoàng tử thành Rome” sẽ được hoạt động tự do và ít phải vận động hơn, điều hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh anh mới trở lại sau chấn thương và nguy cơ tái phát do chơi quá sức vẫn luôn rình rập. Roma giờ đây không thực sự cần anh với vai trò một chân sút hiệu quả, mà là với vai trò một thủ lĩnh tinh thần, một đàn anh dày dạn kinh nghiệm. Đôi khi sự thăng hoa cảm xúc lại có tác hại. Totti là người có thể giúp được các đồng đội giữ đôi chân của họ dưới mặt đất.

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng thì tối nay, ở San Nicola, những người hâm mộ Roma sẽ được chứng kiến sự tái hợp một cách đúng nghĩa của bộ đôi chân sút “To-to” từng đưa Italia lên đỉnh thế giới năm 2006 (Totti-Toni). Kể từ khi khoác áo Roma, Toni mới chỉ được đá bên cạnh Totti đúng 8 phút cuối trận thắng Inter tuần trước, thời điểm mà ghi bàn không còn là ưu tiên hàng đầu của Roma nữa. Nhờ bàn thắng của Toni vào lưới Julio Cesar, giấc mơ Scudetto của Roma đã trở nên rực hồng. Bây giờ sẽ đến lúc Totti hiện thực hóa nó bằng tất cả tài năng và tình yêu của anh với đội bóng của cuộc đời mình.


Bari không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt. San Nicola cũng không phải là một pháo đài dễ bị đánh chiếm (Inter và Juventus từng mất điểm muối mặt tại đây). Nhưng khi khí thế của Roma đang bừng cháy, thật khó có gì ngăn cản được họ.


Dự đoán: 0-2

B.V

Đối đầu Serie A: 28 trận ở San Nicola, Bari thắng 9 (gần nhất 19/1/1992, 2-1), hòa 6 (30/4/2000, 0-0), thua 13 (20/5/2001, 1-4)

Lực lượng: Bari vắng Donda, Kutuzov, Ranocchia, Langella, Almirron (chấn thương). Roma vắng Menez, Perrotta (treo giò).

Đội hình dự kiến:

Bari: Gillet – Belmonte, A.Masiello, Bonucci, S.Masiello – Alvarez, Gazzi, Donati, Allegretti – Barreto, Meggiorini

Roma: J.Sergio – Cassetti, Burdisso, Juan, Riise – Taddei, Pizarro, De Rossi, Vucinic – Totti – Toni



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm