Roma & kế hoạch “Tây Ban Nha hóa”: Cuộc phiêu lưu mạo hiểm

05/07/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Sự xuất hiện của Luis Enrique ở Trigoria đã mang đến cuộc cách mạng với những nhân tố Tây Ban Nha, và rất nhiều hy vọng về tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, trên thực tế đây là canh bạc đầy mạo hiểm đối với Roma.

Luis Enrique từng có ý định biến Roma thành bản sao của Barca, không chỉ về nhân sự mà cả lối chơi. Trong ngày ký hợp đồng hai năm với Roma, cựu cầu thủ của Barca tiết lộ kế hoạch lôi kéo những cầu thủ mà ông dẫn dắt trong đội hình Barca B dự Segunda mùa trước, đồng thời phát triển lối chơi tiqui-taca.

Có vẻ như kế hoạch “Barca hóa” không thành công, khi Thiago Alcantara đã gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2015, trong khi hậu vệ phải Montoya từ chối gia nhập Trigoria. Trong số những người Barca mà Luis Enrique kéo về, chỉ có Bojan Krkic là gật đầu. Tất nhiên, không phải Bojan thích Roma, mà anh đi theo tiếng gọi của Luis Enrique chỉ vì đã hết cơ hội ở Nou Camp.

Không thành công với chiến dịch “Barca hóa”, Luis Enrique và các cộng sự quyết định đi bước khác, “Tây Ban Nha hóa” Roma. Bằng chứng? Jose Angel, Bojan Krkic, Maarten Stekelenburg và Loic Nego, một nửa trong số các cầu thủ mà Roma ưu tiên nhất mang quốc tịch Tây Ban Nha.

Bojan (trái) và Jose Angel liệu có vượt qua cái dớp ở Serie A?- Ảnh Getty

Khi mà thị trường chuyển nhượng chỉ vừa mở cửa được vài ngày, và Luis Enrique chưa thực sự ưng ý với những gì đang làm, rất có thể sẽ có một số gương mặt TBN khác cập bến trung tâm huấn luyện Trigoria trong tương lai.

Canh bạc mạo hiểm

Ông chủ Thomas DiBenedetto rất thích Luis Enrique và trao toàn bộ quyền quyết định về kế hoạch mua sắm cho vị HLV người TBN và GĐTT Sabatini. Vị tỷ phú người Mỹ cũng khá ưng ý với chiến dịch “TBN hóa” mà Luis Enrique thực hiện. Những gì Luis Enrique vừa làm, cũng như tài năng được đánh giá rất cao của Bojan và Jose Angel, đã mang đến hy vọng cho các tifosi Roma về thành công trong tương lai gần.

Tuy nhiên, trên thực tế đây có thể xem là sự mạo hiểm lớn của Roma trong giai đoạn quá độ, chính xác là canh bạc đầy mạo hiểm của Thomas DiBenedetto. Trong lịch sử, Serie A chưa bao giờ cho thấy là mảnh đất hứa với những người mang quốc tịnh TBN. Ngoại trừ huyền thoại Luis Suarez – người có khoảng thời gian ngọt ngào ở Inter, phần lớn các cầu thủ TBN đều biệt tăm biệt tích tại Serie A.

Trong giai đoạn hoàng kim cách đây một thập niên, với ông chủ không bao giờ biết tiếc tiền Sergio Cragnotti, Lazio đã chi ra những con số rất lớn để mua Ivan de la Pena và Mendieta – hai ngôi sao của bóng đá TBN. De la Pena và Mendieta làm được gì, ngoài việc góp phần đẩy Cragnotti vào cảnh tán gia bại sản?

Milan đã kỳ vọng rất nhiều vào Jose Mari và Javi Moreno, nhưng những gì nhận được chỉ là nỗi thất vọng. Diego Tristan từng giành Pichichi nhưng cũng không thể trụ được ở Livorno. Gần đây nhất, những cầu thủ trẻ được đánh giá cao như Didac và Victor Ruiz cũng thất bại ở Milan và Napoli.

Roma cũng không lạ gì việc thất bại với hàng TBN. Năm 2002, Pep Guardiola chỉ ra sân vỏn vẹn 4 trận cùng Roma ở Serie A, và sau đó phải trở về an phận với Brescia. Trước đó Roma đã mua Ivan Helguero và chờ đợi cầu thủ này tỏa sáng. Kết quả, Helguera chỉ góp mặt trong 8 trận rồi hồi hương, và trở thành ngôi sao ở Espanyol lẫn Real Madrid.

Với cái dớp ấy, liệu Jose Angel và Bojan, những cầu thủ TBN thứ 33 và 34 ở Serie A, có thể gặt hái được thành công?

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm