Man City nuôi tham vọng vượt Real, Barca

10/12/2014 15:30 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - "Chúng tôi đang dựng xây nền móng cho cả tương lai, không chỉ một đội bóng với những ngôi sao". Đó là tuyên bố của ông chủ Sheikh Mansour về Trung tâm huấn luyện phức hợp, được gọi là City Football Academy (CFA), trị giá 200 triệu bảng của Man City.

Không ít người đã hoài nghi kế hoạch của Sheikh Mansour. Họ coi đó là lời nói của kẻ ưa khoeo khoang hơn là tham vọng của một tỷ phú.

Xây mộng đẹp từ mảnh đất khô cằn

Vị trí mà Man City chọn xây trung tâm huấn luyện là nguyên do làm nảy sinh chủ nghĩa hoài nghi. Đó là vùng đất khô cằn nằm ở phía Đông thành phố Manchester. Xưa kia, đây là trung tâm công nghiệp của toàn thành phố. Những năm bùng nổ cuộc cách mạng công nghiệp, các nhà máy thi nhau mọc lên.

Đến những năm 1980, cuộc suy thoái kinh tế ảnh hưởng nặng nề tới khu vực. Hàng loạt nhà máy đóng cửa, người dân quanh vùng mất việc làm. Tất cả dời đi, để lại một mảnh đất cằn cỗi với những ống khói lạnh lẽo chông chênh giữa trời. Cả khu vực sầm uất năm nào bỗng dưng trở thành "bãi đất ma" giữa lòng thành phố.

Trải qua các đời thị trưởng, thành phố Manchester đã họp bàn không biết bao lần để tìm giải pháp. Đề án xây nhà xã hội, tạo khu phức hợp sân chơi, trường học... đều được đệ trình. Nhưng rồi, chúng nằm im lìm trong tập hồ sơ chồng chất vì không tìm đâu ra kinh phí thực hiện. Cho tới khi Sheikh Mansour đến và vạch kế hoạch xây trung tâm huấn luyện.

Với kinh phí 200 triệu bảng, chỉ sau 6 năm, Man City đã thổi một luồng sinh khí mới lên mảnh đất cằn ở Manchester. Những nhà máy bỏ hoang bao quanh là chuỗi rãnh nước thải đen kịt hoàn toàn biến mất. Trên mảnh đất 80 hecta bây giờ là một màu xanh trù phú. Xanh của 16 sân tập mini, xanh của 2.000 cây đại thụ được Man City trồng lên vì mục tiêu cộng đồng. Bao quanh là đường dẫn tới các khu vực của thành phố, cầu đi bộ dẫn sang SVĐ Etihad...

Biểu tượng của siêu cường bóng đá

Câu nói bị cho là "khoe khoang" của Sheikh Mansour cách đây 6 năm giờ đã trở thành hiện thực. Nó nằm sừng sững nơi lòng thành phố, trang trọng ở bức tường nơi tiền sảnh của trụ sở CLB - nơi những cầu thủ hàng đầu cũng phải kinh ngạc khi đặt chân tới.

"Tôi chưa từng thấy một khu phức hợp nào to lớn và hiện đại như này"- Pablo Zabaleta thán phục trước công trình vĩ đại. "Tôi tới đây với tuyển Argentina hồi tháng trước trong trận giao hữu với Bồ Đào Nha và vô cùng ấn tượng với ngôi nhà mới của Man City"- danh thủ Lionel Messi cũng phải cất lời ngợi khen.

CFA được miêu tả là "tinh tế trong từng chi tiết". Man City đã tham khảo 70 trung tâm huấn luyện của tất cả các môn thể thao trên toàn châu Âu, Mỹ và Australia; xem xét 19 bản thiết kế trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Tọa lạc giữa 16 sân tập là trung tâm tập luyện chính có 3 tầng. Tầng 1 là phòng tập gym, phòng chạy bộ được phân theo từng nấc nhiệt độ, phòng thủy trị liệu để điều trị chấn thương cho cầu thủ. Kế bên là phòng thay đồ được thiết kế dạng hình tròn.

Tầng 2 bao gồm phòng nghỉ ngơi, phòng ăn và phòng xem tivi có 56 chỗ ngồi, nơi cầu thủ có thể xem lại các clip từ những buổi tập hay những trận đấu. Trên tường là áp phích của những danh thủ có cuộc đời bất hạnh như Paul Gascoigne hay Paul McGrath và khẩu hiệu để cầu thủ không đi chệch hướng.

Tầng 3 được dành cho phòng ngủ của cầu thủ với tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao bao gồm giường king-size, phòng tắm riêng và nội thất được thiết kế bởi các chuyên gia nghiên cứu về giấc ngủ sâu…

2/3 diện tích của khu phức hợp này dành cho đào tạo trẻ. Có tổng số 80 giường ngủ, 40 dành cho các cầu thủ được nhận học bổng, 12 dành cho cầu thủ được mời đến tập thử và số còn lại thuộc về cầu thủ đào tạo bằng kinh phí tự túc.

Mục đích của Man City là vượt danh tiếng lò đào tạo của Barcelona và Real Madrid. Kể từ khi Sheikh Mansour tiếp quản Man City năm 2008 tới nay, chưa có một cầu thủ Anh nào từ lò đào tạo của CLB được góp mặt ở Premier League. Đó là nỗi trăn trở mà Sheikh Mansour kỳ vọng CFA sẽ giúp giải quyết.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm