Roland Garros khai mạc: Khởi đầu hoàn hảo cho đại gia

26/05/2014 06:48 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Ông bố 4 con Roger Federer đã khởi đầu chiến dịch chinh phục Roland Garros bằng chiến thắng 3-0 trước Lukas Lacko, trong khi đó ở nội dung đơn nữ chị em nhà Williams dắt tay nhau vào vòng 2.

Màn khởi động của Federer cho Roland Garros không thật sự ấn tượng khi anh gác vợt trước đồng hương Wawrinka ở chung kết Monte Carlo Masters, và sau đó thua sốc Jeremy Chardy ở vòng 2 Roma Masters. Tuy nhiên, trước một đối thủ yếu như Lukas Lacko (hạng 88 ATP), tay vợt hạt giống số 4 người Thụy Sĩ đã không gặp vấn đề gì đáng ngại. Anh không phải đối mặt với một break point nào, thoải mái trình diễn lối chơi serve-and-volley, với tỷ lệ ăn điểm khi lên lưới là 16/20. Lacko, người đã thua trong cả 15 lần chạm trán các đối thủ top 10, đã gác vợt 2-6, 4-6, 2-6 chỉ sau 84 phút. Đây cũng là trận thua thứ 10 liên tiếp của tay vợt người Slovakia này trên mặt sân đất nện, kể từ giải Challenger ở Prague 2011.

Đó cũng là trận thắng thứ 58 của Federer tại Roland Garros, thành tích gần bằng với Rafael Nadal, người đang giữ kỷ lục 59 trận thắng - 1 trận thua tại giải đấu này. Chiều nay, tay vợt người Tây Ban Nha mới bắt đầu hành trình bảo vệ ngai vàng bằng trận đấu với Robby Ginepri. Dù không đạt phong độ thuyết phục thời gian gần đây (thua Djokovic tại Roma Masters, thua Almagro tại Barcelona, thua Ferrer ở Monte Carlo), nhưng Nadal vẫn được Federer coi là ứng cử viên số một, chứ không phải Novak Djokovic. “Tôi nghĩ anh ấy đã trở lại nơi cần thiết để hồi sinh”, Federer nhận xét.

Về phần mình, Federer cũng đủ tỉnh táo để nhận thấy rằng Lukas Lacko không phải liều thuốc thử thích hợp. Đối thủ tại vòng hai, người thắng trong cặp đấu giữa Gastao Elias và Diego Schwartzman, cũng vậy. Cả hai đều nằm ngoài top 100 thế giới và phải thi đấu từ vòng loại.  

Nội dung đơn nữ ngày hôm qua cũng chứng kiến những màn khởi động rất thong dong của các tay vợt lớn. Đáng chú ý nhất là chiến thắng dễ dàng của hai chị em nhà William, Venus và Serena. Venus đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nhưng trước đối thủ mới 17 tuổi Belinda Bencic, cô đã không gặp nhiều khó khăn để giành thắng lợi 6-4, 6-1. Hạt giống số 29 này đã từng giành 7 Grand Slam nhưng chưa một lần vô địch Roland Garros. Trong lần duy nhất lọt vào trận chung kết của giải đấu này, Venus đã gác vợt trước chính cô em gái Serena. Tại giải đấu năm nay, viễn cảnh về một cuộc nội chiến của nhà Williams có thể còn đến sớm hơn. Tại vòng hai, Venus chỉ phải gặp tay vợt 19 tuổi hạng 56 thế giới Schmiedlova, nhưng tại vòng 3, đối thủ của cô rất có thể sẽ là Serena.

Tại trận mở màn Roland Garros năm nay, đối thủ của Serena chỉ là tay vợt nhận suất đặc cách của nước chủ nhà Alize Lim, vốn xếp tận hạng 244 thế giới. Không ngạc nhiên khi nhà đương kim vô địch Roland Garros dễ dàng hạ gục đối phương 6-2, 6-1. Đối thủ kế tiếp của Serena là người thắng trong cặp đấu giữa Grace Min và Garbin Muguruza, vốn đều phải thi đấu từ vòng loại.

Phương Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm