“Lão tướng” Tommy Haas lọt vào vòng 4 Roland Garros: 35 năm, vẫn chạy tốt

03/06/2013 07:26 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta vẫn luôn đi tìm kiếm sự hào hoa, đẹp mắt ở bất kỳ môn thể thao nào, và tennis không phải ngoại lệ. Điều đó giải thích lý do tại sao mỗi khi Tommy Haas xuất hiện, dù ở bất kỳ vị thế nào, số 2 thế giới hay tay vợt đã hết thời, anh vẫn gây được nhiều sự chú ý.

Tommy Haas là tay vợt nhiều tuổi nhất ở Roland Garros năm nay

Phong cách chơi bóng tài tử, cống hiến đặc biệt ở những quả bung trái làm nên một thương hiệu, một cá tính đặc biệt.

Hồi xuân ở tuổi 35

Hôm thứ Bảy, Haas lại thực hiện những điều tương tự đã làm nên hình ảnh của mình trong cuộc thư hùng với John Isner sau 5 set đấu kéo dài tới 4 giờ 30 phút đồng hồ với các tỷ số 7-5, 7-6 (4), 4-6, 6-7 (10), 10-8 để ghi tên mình vào vòng 4 Roland Garros 2013.

Những con số ấy có thể đã nói lên một màn đua tranh đầy hấp dẫn, kịch tính. Nhưng trên thực tế, chẳng có bảng điện tử nào có thể khái quát những gì đã diễn ra trên sân  một cách trọn vẹn nhất. Ở tuổi 35, Haas đã chơi một trong những trận tennis tuyệt vời nhất của mình, tay vợt đã từng được đánh giá rất cao nhưng bị chấn thương tàn phá sự nghiệp. Thứ hạng cao nhất mà tay vợt người Đức từng có được là số 2 thế giới, nhưng là cách đây đã 10 năm rồi. Đầu, vai, đầu gối, ngón chân đều là những chỗ Haas phải đối mặt với những cơn đau dai dẳng.

Nhưng Tommy Haas đã “hồi xuân” bất ngờ trong vài mùa giải gần đây đặc biệt là năm nay. Ở giải Sony Open hồi tháng trước, anh đánh bại tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic và lọt vào vòng bán kết giải. Ngoài ra, Haas cũng giành danh hiệu ở một giải đấu đất nện nhỏ tại Đức. Trong trận đấu với Isner vừa qua, tay vợt người Đức tiếp tục trình diễn lối đánh đẹp mắt của mình với những cú bung trái một tay tuyệt hảo giúp anh dẫn trước 2-0 sau 2 set đấu. Sang set đấu thứ 3, Isner lấy lại chút lợi thế và rút gọn tỉ số không quá khó khăn. Ở set đấu thứ 4, Haas đã đối mặt tới 12 điểm match-point và đều bỏ lỡ. Sau trận đấu, thậm chí anh còn tự cười vào mặt mình với cánh phóng viên khi phát biểu: “Tệ thật, tôi còn chẳng đếm được bao nhiêu match-point tôi có nữa”.

Đánh bại chuyên gia... marathon

Khi Haas không thể chiến thắng được ở loạt tie-break trong set đấu đó, anh buộc phải bước vào set đấu thứ 5, một khái niệm đã quá quen thuộc khi nhắc đến Isner, tay vợt của những trận đấu… dài dằng dặc. Thông thường, ở set đấu mang tính quyết định, các tay vợt đấu trí nhiều hơn là đấu về thể lực. Rõ ràng, Isner là người nắm lợi thế khi dẫn trước 3-0, lúc đó Haas đã thấm mệt và tỏ ra tê liệt trước những cú tấn công dồn dập của đối thủ. Nhưng sự kỳ diệu lại đến với cuộc “hồi xuân” của Haas. Anh trỗi dậy mạnh mẽ không lâu sau đó và giành chiến thắng chung cuộc.

Trận đấu kéo dài này một lần nữa khiến Isner phải thốt lên: “Nhìn lại thì có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi cứ thua 3 set. Bởi vì tôi đang cảm thấy rất kinh khủng. Những trận đấu kiểu này cứ bám theo tôi mãi”. Trước đó, Isner cũng phải trải qua 5 set đấu với Ryan Harrison để giảnh chiến thắng với các tỷ số 5-7, 6-7 (7), 6-3, 6-1, 8-6.  Và chắc hẳn, người hâm mộ tennis vẫn còn nhớ màn kỷ lục của Isner với Nicolas Mahut tại Wimbledon 2010 khi mà set đấu thứ 5 kết thúc với tỷ số 70-68!

Là tay vợt nhiều tuổi giất ở giải nam, nhưng Tommy Haas vẫn cho thấy anh có đủ khả năng để cạnh tranh với những tay vợt khác bằng các chiến thắng thuyết phục trước Rufin, Sock và Isner. Chiều nay sẽ là một thử thách khác tại vòng 4: Mikhail Youzhny (29).

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm