Roland Garros 2013: Người Pháp & giấc mộng phá dớp

30/05/2013 07:31 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ thời Yannick Noah (1983) đến giờ, các tay vợt nam của Pháp chưa một lần đăng quang trên sân nhà. Thậm chí, phần lớn đều "ngã ngựa" từ rất sớm. Mùa giải này, trong những nỗ lực nhằm xóa cái dớp đen đủi ấy, khán giả chủ nhà đang có thêm hy vọng và niềm tin hơn qua màn trình diễn của những Gasquet, Tsonga, Monfils…


Gael Monfils gây sốc khi loại hạt giống số 5 Tomas Berdych ở vòng 1

Ở Roland Garros, quần vợt Pháp bị thu nhỏ lại trong cái bóng khổng lồ của những người Tây Ban Nha, đặc biệt là Rafael Nadal, người đang đi trên hành trình chinh phục chiếc cúp Pháp mở rộng lần thứ 8 trong sự nghiệp. Họ cần tạo ra những đột biến mang tính bước ngoặt để có ít nhất 1 tay vợt lọt vào chơi trận chung kết.

Khởi đầu êm ả

Người Pháp đang dần dần chứng tỏ họ có thể làm được điều ấy bằng một trong những màn khởi đầu tốt nhất tại Roland Garros trong lịch sử. Có cả thảy 11 tay vợt quốc tịch Pháp tham gia thi đấu. Hơn một nửa trong số họ tiếp tục đi tới vòng 2, một con số không tồi, đó là: Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon, Julien Benneteau và Michael Llodra.  6 cái tên ấy chỉ để thua 6 set (trung bình mỗi người thua 1 set) trong đó 4 set thuộc về Simon và Monfils, 2 tay vợt phải trải qua những trận đấu 5 set.

Quan trọng hơn, người hâm mộ được chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt của hạt giống số 6 Tsonga và hạt giống số 7 Gasquet. Họ đều giành chiến thắng thuyết phục chỉ sau 3 set với phong cách thi đấu cực kỳ ấn tượng. Trong khi đó, tay vợt giành vé vớt xếp hạng thứ 81 thế giới Monfils cũng tỏ ra không kém cạnh khi bất ngờ đánh bại tay vợt số 5 thế giới Tomas Berdych, một trong những ứng cử viên vô địch của giải dù bản thân anh chàng người Pháp này đang dính chấn thương.

Nhìn vào các nhánh đấu, ta lại càng thấy rõ hơn một khả năng tốt đẹp cho nước chủ nhà. Tsonga sẽ có thể đi đến trận chung kết mà không phải đối mặt với tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic hay tay vợt 7 lần vô địch Rafael Nadal. Việc làm khó nhất mà Tsonga sẽ phải trải qua để giành được vinh quang là đánh bại một trong hai người họ để vô địch.

Con đường không bằng phẳng

Thực chất, con đường đó của Tsonga là hoàn toàn có cơ sở, thậm chí đầy hứa hẹn. Trở ngại lớn nhất mà anh có thể gặp phải ở 2 vòng tiếp theo là việc phải đánh bại hạt giống số 10 Marin Cilic và sau đó có thể sẽ phải đối mặt với Federer ở vòng tứ kết. Nhưng bản thân Tsonga đang tràn trề lạc quan: “Để giành chiến thắng cuối cùng ở một giải đấu lớn, bạn sẽ luôn phải đối đầu với những người giỏi nhất. Tôi đang muốn nói đến tốp 4. Ở tứ kết hay bán kết, tôi sẽ phải chạm trán họ, đánh bại họ, đơn giản thế thôi”.

Ở một khía cạnh khác, Gasquet nằm trong nhánh đấu khó nhằn hơn cùng với Djokovic và Nadal. Bởi vậy, sẽ rất khó để Gasquet có thể tự tin và được đặt nhiều kỳ vọng như Tsonga, nhất là khi anh buộc lòng sẽ phải đánh bại người đáng sợ nhất trong tất cả: Nadal nếu muốn đi đến trận chung kết. Ở vòng tới, Gasquet sẽ đối đầu với tay vợt 29 tuổi người Ba Lan Michal Przyiezny và hẳn nhiên, anh sẽ không để mất quá nhiều sức lực và thời gian để đánh bại đối thủ dễ chơi này.

May mắn thường chỉ đứng về số ít, và số đông vẫn thường là những người phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. Monfils là một trong số đó. Trên lý thuyết, nhánh đấu của anh khá dễ dàng khi đối thủ mạnh nhất anh có thể đối mặt ở tứ kết là David Ferrer. Thế nhưng Monfils đang không có được thể lực tốt nhất. Chiến thắng trước Berdych là đáng khen ngợi nhưng nó mới chỉ là vòng 1, vả lại quần vợt vẫn luôn chứng kiến việc những người tạo ra bất ngờ, bất ngờ để thua dễ dàng ngay hôm sau. Đó là chưa kể tới việc, rất có thể Monfils sẽ phải gặp “cơn gió lạ” Ernests Gulbis, tay vợt “nóng” nhất năm nay. “Khi nhìn vào nhánh đấu của mình, tôi đã nghĩ bụng ‘Ok, có vẻ sẽ không thuận lợi cho mày đâu’. Nhưng nếu bạn muốn tạo ra khác biệt, bạn buộc phải làm được những điều to lớn. Và điều đó thì không bao giờ dễ dàng cả", Monfils phát biểu sau trận đấu.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm