Roland Garros 2010: Murray "chết hụt"

25/05/2010 15:31 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Phải mất tới hơn 4h đồng hồ và 5 set đấu, hạt giống số 4 mới biết mình còn "sống sót" sau cú ngược dòng ngoạn mục để hạ tay vợt nước chủ nhà Gasquet với các tỷ số 4-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-2, 6-1.

 Murray toát mồ hôi ngay từ vòng 1 Roland Garros, ảnh Getty
Người ta vẫn nói "vạn sự khởi đầu nan" và với Murray thì quả là câu nói này ứng nghiệm. Có điều là nó cũng không phải bất ngờ gì quá lớn lao. Đơn giản vì phải nói là tay vợt Scotland vốn không có sở trường chơi trên sân đất nện. Chỉ cần điểm qua chuỗi thành tích gần đây của anh là dễ dàng nhận thấy điều đó. Ở Monte Carlo thì Murray bị tay vợt vô danh Kohlschreiber loại từ vòng 2.
Đến giải Roma Masters 1000 thì David Ferrer buộc Murray thu xếp hành lý sớm từ vòng 1/8. Giải Madrid Masters thì vẫn là Ferrer cho Murray rớt đài ở vòng tứ kết. Tất cả các giải đó đều diễn ra trên sân đất nện.

Ngay ở Roland Garros này thì đây mới là lần thứ 4 Murray tham dự nhưng trong 3 lần trước đó thành tích tốt nhất của anh cũng chỉ là vào tới tứ kết năm 2009. Kể từ sau khi vào đến chung kết Australia mở rộng 2010 và thua Federer thì phong độ của Murray có dấu hiệu đi xuống. Số liệu thống kê trong 5 set đấu trước Gasquet cơ bản ủng hộ tay vợt số 1 hiện nay của vương quốc Anh. Anh giành ace nhiều hơn (17 so với 13), mắc lỗi kép ít hơn (41 so với 46), giao bóng 1 và giao bóng 2 đều tốt hơn Gasquet (73% so với 66% và 61% so với 51%). Khả năng tận dụng break-point cũng như tỷ lệ lên lưới thành công của Murray cũng tốt hơn Gasquet (44% so với 25% và 72% so với 51%).

Tuy nhiên niềm hy vọng của quần vợt vương quốc Anh đã đạt tới thành công theo cách thật vất vả với rất nhiều mồ hôi phải đổ ra. Giống như ở Wimbledon 2008, lần này Murray cũng bị Gasquet dẫn trước 2 set đầu tiên và cũng phải trải qua 5 set đấu mới vượt qua đối thủ xếp dưới anh tới 41 bậc trên BXH ATP (4 và 45). Trên thực tế vũ khí lợi hại nhất của Murray ở trận này chỉ là sức bền thể lực và sự dẻo dai trong khi khả năng bắt nhịp và phong độ của anh thì vẫn gây thất vọng. Đúng như Gasquet thừa nhận sau trận đấu là “sau set 3 thì tôi cạn kiệt năng lượng”, Murray chỉ có thể thắng dễ ở 2 set cuối cùng nhờ vượt trội đối thủ về thể lực còn kỹ năng chơi bóng của anh thì vẫn không có gì đáng nói. Nên nhớ, Gasquet đã 2 lần phải nhờ tới sự chăm sóc của bác sỹ ở trận này. Lần đầu là sau set 3 và lần thứ 2 là trước set 5 khi tay vợt nước chủ nhà cần massage đùi. Gasquet tỏ rõ sự mệt mỏi trong các bước di chuyển.

Trước một đối thủ chưa bao giờ tiến xa hơn vòng 3 của Roland Garros và đã 2 năm nay không dự giải này như Gasquet mà Murray phải “đánh vật” thế này thì không hiểu anh có thể tiến xa đến đâu trên mặt sân mà anh chưa bao giờ được đánh giá cao. Tại vòng 2, bài test cho Murray khá đơn giản khi anh đụng tay vợt xếp hạng 54 thế giới người Argentina Chela mà anh từng đánh bại 5/6 lần gặp nhau giữa họ trước đó trong đó có chiến thắng tại chính giải Roland Garros này 1 năm về trước.
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm