19/06/2013 10:04 GMT+7 | Trong nước
Nhưng trước anh, không ít người khác vẫn đã sống sót sau những cú ngã hoặc tai nạn từ độ cao còn “khủng” hơn thế nhiều.
Rơi từ máy bay xuống vẫn thoát chết
Giáng Sinh năm 1971, Juliane Koepcke, 17 tuổi, đang bay trên một cánh rừng nhiệt đới ở Peru cùng mẹ đẻ, khi chiếc máy bay của bà bị sét đánh trúng.
"Tôi đã rơi tự do, với người chỉ cột chặt vào ghế nhờ dây bảo hiểm” - bà kể lại với hãng tin BBC hồi năm 2012 - “Gió rít là tiếng động duy nhất mà tôi nghe thấy”.
Khi tỉnh dậy sau cú rơi từ độ cao 3,2 km, bà thấy chỉ còn mỗi mình ở trong rừng, với một chiếc xương đòn gánh bị gãy và chân bị nhiều vết cắt sâu. Toàn bộ 91 hành khách khác đi trên chuyến bay đều đã thiệt mạng.
![]() |
Bản thân Koepcke đã có nhiều giải thích cho sự sống sót kỳ lạ của mình. Rất có thể một cơn gió trái chiều từ trận bão đã hạ gục chiếc máy bay khiến cho tốc độ rơi của bà chậm lại và nhờ đó mà bà giữ được tính mạng.
Một giả thuyết khác là băng ghế 3 người mà bà ngồi đã xoay trong không khí lúc rơi xuống và nhờ đó mà giảm tốc. Giả thuyết nữa là nơi bà rơi xuống nhiều rừng rậm rạp và chúng đã đóng vai trò giảm tốc, trong khi chiếc ghế giúp bà tránh khỏi chấn thương nghiêm trọng.
Phép lạ thời chiến
Tháng 3/1944, pháo thủ hậu Nicholas Alkemade đang phục vụ trên một chiếc máy bay ném bom Lancaster của Không lực Hoàng gia Anh khi nó bị bắn cháy trong một vụ tấn công nhằm vào quân Đức. Chiếc dù của Alkemade bị lửa thiêu cháy, nhưng ông vẫn quyết định nhảy xuống dưới từ độ cao 5.500 mét để có một cái chết oanh liệt, thay vì ở lại và đằng nào cũng chết trên máy bay.
Kết quả là Alkermade rơi thẳng xuống tuyết dày nằm ở một cánh rừng thông bên ngoài Berlin. Tuyết và những cây thông dường như đã đóng vai trò giảm tốc, khiến ông tránh khỏi cái chết thảm khốc.
Khi bị mật vụ Gestapo của phát xít Đức phát hiện và bắt giữ, các thương tích duy nhất ông bị trên người chỉ là một cổ tay và một chân bị gãy. Gestapo thậm chí đã không tin rằng ông sống sót sau khi rơi xuống từ máy bay.
Nhưng Alkermade không phải là phi công Thế chiến thứ hai duy nhất sống sót sau khi nhảy ra khỏi máy bay. Pháo thủ Alan Magee của Mỹ đã sống sót sau khi rơi xuống đất không có dù từ độ cao 6.700 mét tại Pháp trong khi viên hoa tiêu hàng không Liên Xô Ivan Chisov đã sống sót dù rơi xuống từ độ cao 7.000 mét vào năm 1942.
![]() |
Máy bay nổ ở độ cao 10km, tiếp viên thoát chết
Tháng 1/1972, chiếc máy bay Nam Tư chở theo tiếp viên Vesna Vulovic, 22 tuổi, đã phát nổ sau một âm mưu đánh bom khủng bố. Sách kỷ lục Guinness thế giới nói rằng Vulovic đã rơi từ độ cao 10.160 mét xuống vùng tuyết nằm ở Srbska Kamenice trong Czechoslovakia cũ.
Dù bị rạn hộp sọ và nhiều thương tích nghiêm trọng khác như hai chân bị gãy và trật 3 đốt sống, Vulovic vẫn sống sót. Bà được tìm thấy trong đống đổ nát của chiếc máy bay xấu số.
Rất có thể thông qua những diễn biến nào đó, chiếc máy bay đã đóng vai trò cứu mạng cho Vulovic. Về sau bà cho biết vẫn yêu thích du lịch và vụ tai nạn không khiến bà sợ phải bay lượn trên không.
Gặp họa vì nhảy dù
James Boole, người vùng Staffordshire, Anh quốc, lại may mắn sống sót sau một vụ tai nạn hy hữu trong lúc đang chơi trò thể thao mạo hiểm lướt sóng trên không (skydiving) cùng các bạn vào năm 2009. Khi đó, Boole đang quay phim một người bạn và lẽ ra phải có người phát tín hiệu để anh mở dù. Nhưng tín hiệu đến chậm mất 2 giây. Chiếc dù đã mở, nhưng chỉ ngay trước khi Boole đã đâm thẳng xuống lớp tuyết nằm dưới mặt đất.
"Tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết” – anh nhớ lại. Thực tế Boole, một vận động viên giàu kinh nghiệm với ít nhất 2.500 lần nhảy dù, vẫn còn sống sau khi rơi xuống từ độ cao 1.829m. Cú rơi của anh đã tạo thành một miệng hố rộng tới 1 mét ở lớp tuyết.
Lưng và xương sườn của anh bị gãy, nhưng chỉ vài tuần sau, anh đã có thể đi lại nhờ những thanh kẹp hỗ trợ.
Năm 1996, sự nghiệp và cả tính mạng của nhà phiêu lưu mạo hiểm kiêm ngôi sao truyền hình Bear Grylls đã suýt chút nữa “đi tong” khi xảy ra sự cố trong một buổi huấn luyện của anh ở đơn vị đặc nhiệm SAS của Anh.
Trong một lần nhảy dù ở Zambia, chiếc dù của Gryll đã không mở ở độ cao 4.900 mét. "Lẽ ra tôi nên cắt dù chính và dùng dù phụ, nhưng tôi nghĩ vẫn còn nhiều thời gian để xử lý chiếc dù” – anh kể lại với tờ Daily Mail.
Thực tế anh đã rơi thẳng xuống đất với ba lô dù của mình và bị trật 3 đốt sống. Mặc dù cột sống của Grylls còn nguyên vẹn, anh vẫn phải dành trọn năm tiếp theo để trị liệu 10 giờ mỗi ngày mới có thể lấy lại sức khỏe ban đầu.
Thoát chết khi rơi từ tầng 15 xuống Tom Stiwell, chàng trai 20 tuổi người Anh bị ngã khỏi ban công một căn hộ nằm tại tầng 15 của một tòa chung cư ở New Zealand nói rằng anh là một “thằng ngu” và suýt mất mạng vì hành động dại dột của bản thân. BBC cho biết vào sáng sớm tinh mơ ngày 16/6, Stiwell cùng bạn bè đi chơi và lúc trở lại phòng nằm ở tầng 14 trong tình trạng ngà ngà say, anh mới phát hiện đã để khóa trong phòng. Stiwell đã gõ cửa một hàng xóm nằm ngay phía trên căn hộ của anh và định trèo từ ban công căn hộ này xuống phòng. Tuy nhiên anh đã trượt chân và rơi thẳng xuống 13 tầng lầu trước khi một phần mái nhô ra đã giảm tốc cú rơi, khiến anh giữ được mạng sống dù bị thương tích nặng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất