Giáo dục

Rối loạn thần kinh vì thi Đại học

10/07/2009 16:49 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng – Giám đốc Văn phòng 2 Bộ GD&ĐT Tại TP.HCM cho biết: So với đợt 1, thì đợt 2 phức tạp hơn nhiều do hình thức thi khác nhau (nhiều khối thi, cả trắc nghiệm và tự luận, thi các môn xã hội…), nhưng trong ngày đầu chưa có sự cố lớn nào xảy ra mà chỉ có một vài sự cố nhỏ.

Tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Thanh tra Bộ đã phát hiện giám thị Huỳnh Trung Hiếu, phòng 514 (khu C) đang… ngủ gật trong khi làm nhiệm vụ, do đó đã đình chỉ coi thi. Một sự cố mất điện xảy ra tại trường Marie Curie (điểm thi ĐH Mở) bị mất điện 4 phòng cuối dãy hành lang, khiến cho khu vực này rất tối. Tuy nhiên, gần đến giờ thi thì 4 phòng này có điện trở lại.

Một sự cố “nhầm” túi đề, đề thi phòng này giao cho giám thị phòng kia xảy ra tại trường THPT Bùi Thị Xuân (điểm thi của ĐH Sư phạm TP.HCM). Nguyên nhân là do Ban thư ký đã đưa túi đề thi phòng 2 cho giám thị phòng 5 và ngược lại. Tuy nhiên, Hội đồng đã phát hiện kịp thời trước khi đề bị mở, do đó không có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Thanh tra Bộ sau khi kiểm tra túi đề thi, đã cho trả túi đề về đúng vị trí.

Một chuyện hi hữu đã xảy ra tại trường THPT Gia Định (điểm thi ĐH Mở), một thí sinh nam (ở huyện Bình Chánh), do làm bài thi quá căng thẳng, nên em đã bị stress nặng. Sau khi thi xong môn Văn (khối D1), thí sinh này đã ra giữa sân trường “nhảy múa”, la hét và phơi nắng. Được một lúc, em trốn vào toi-let khoá trái cửa, không cho nhân viên y tế tiếp cận (sau đó còn nhảy ra, nhảy vào toi-let nhiều lần). Người nhà đã phải vào để đưa em về, buổi chiều em bỏ thi môn Toán.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm