Arsenal: Chảy máu nhân tài

02/07/2011 09:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Nhiều nguồn tin  cho hay, trước đó người đàn anh đồng hương Thierry Henry đã khuyên Clichy ở lại. Nhưng hậu vệ này vẫn quyết tâm ra đi vì đã chán cảnh 5 năm đằng đẵng trắng tay. Sau Clichy, rất có thể hàng loạt các công thần lâu năm khác sẽ nối đuôi nhau rời Emirates. Có 3 lý do chính: Tham vọng, tiền bạc và cơ hội thi đấu.

Bộ bay này sẽ rời Arsenal - Ảnh Getty

Đội trưởng Cesc Fabregas được cho rằng chỉ còn cách Barcelona nửa bước chân. Bản hợp đồng cá nhân của tiền vệ người Tây Ban Nha đã được giải quyết. Rắc rối còn lại là mức phí chuyển nhượng khi đội bóng xứ Catalunya không chấp nhận cái giá 40 triệu bảng. Cesc ra đi vì muốn giành danh hiệu. Đó cũng là cái mà Nasri hướng tới. Tiền vệ người Pháp  đang là mục tiêu hàng đầu của 2 đội bóng thành Manchester.

Trong khi đó, Denilson đang được báo chí  đồn thổi sẽ về Sao Paulo hoặc Villarreal. Tiền vệ người Brazil không thể cạnh tranh với Jack Wilshere và Alex Song ở tuyến giữa của Pháo thủ. Mới đây, tiền đạo Marouane Chamakh cũng úp mở chuyện ra đi vì không hài lòng với sự ưu ái “quá đáng” của HLV Wenger dành cho đội phó Van Persie. Còn chân sút người Đan Mạch Nicklas Bendtner thì thẳng thừng tuyên bố muốn chuyển sang Đức hoặc Italia thi đấu.

Trong khi không ít kẻ nhấp nhổm đòi rời Arsenal thì đến thời điểm hiện tại, Wenger vẫn chưa chính thức có được tân binh nào. Những thương vụ thu hút sự chú ý như Arturo Vidal, Juan Mata hay Eden Hazard vẫn chỉ là “đòn gió”. Thậm chí những cái tên ít nổi tiếng hơn như Christopher Samba, Gary Cahill, Jose Enrique và Leighton Baines cũng đang nằm trên giấy tờ. Chỉ có Gervinho đặt 1 chân đến Emirates, nhưng còn phải chờ những thủ tục cuối cùng.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm