03h05 ngày 22/2, Liverpool – Zenit: Hy vọng mong manh

21/02/2013 06:45 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool hiểu rõ gánh nặng của họ tối nay khi bước vào trận lượt về gặp Zenit St Petersburg ở vòng 1/16 Europa League, giải đấu duy nhất mà HLV Brendan Rodgers và đội bóng của ông còn hy vọng có danh hiệu mùa này.

* Lượt đi 0-2

Suarez sẽ giúp Liverpool lật ngược thế cờ?

Bị dẫn 2-0 sau lượt đi, ghi bàn sẽ là thách thức lớn nhất với đội chủ nhà. Trong khi đó, họ cũng không được phép lơ là phía sau khi Zenit có những chân sút ở đẳng cấp châu Âu như Hulk và Danny. Những câu trả lời của Liverpool, Luis Suarez, Daniel Sturridge và Steven Gerrard, vào một ngày đẹp trời, có thể tàn phá mọi hàng thủ.

Cần tự tin hơn

Trong ngày Valentine cuối tuần trước, Liverpool đã phải ngậm trái đắng trong một thất bại khiến nhiều người bất ngờ. Những bàn thắng của Hulk và Sergei Semak ở Nga đặt đội bóng áo đỏ trước nhiệm vụ quá khó khăn cho trận lượt về. Tại St Petersburg, các cầu thủ của Rodgers chơi nhạt nhòa và họ cần phải tự tin hơn nhiều khi bước vào cuộc tái đấu tối nay.

Lòng tin đó, nhất là ở Anfield, được tiếp thêm sức mạnh nhờ chiến thắng 5 sao tưng bừng trước Swansea vào giữa tuần, nhưng Zenit là một đối thủ nguy hiểm hơn và Liverpool thậm chí cần làm được hơn thế nếu muốn đi tiếp. Hy vọng mong manh lật ngược tình thế của đội chủ nhà tối nay trước hết phải xuất phát từ hàng tiền vệ.

Xét về tổng thể, Rodgers có đủ lực lượng cho một cuộc quyết đấu và quyết thắng, nhưng vấn đề là ông cần triển khai tuyến hai một cách hiệu quả nhất để nắm giữ thế trận trong suốt 90 phút, đồng thời hạn chế những rủi ro có thể đến từ những đường phản công sắc bén của Zenit. Hàng tiền vệ 3 người của Rodgers trong lượt đi, Gerrard, Joe Allen và Jordan Henderson, đã tỏ ra hoàn toàn lép vế trước các đối thủ bên phía Zenit, cũng chơi với hệ thống 4-3-3, Axel Witsel, Igor Denisov và Roman Shirokov. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ Allen và Henderson còn quá thiếu kinh nghiệm, nhất là ở châu Âu, trong khi những đối thủ của họ đều rất dày dạn trận mạc.

Những thay đổi cần thiết

Những lựa chọn tối nay của Rodgers, trong bối cảnh đó, bao gồm việc chuyển sang hệ thống 4-4-2 để có một thế trận cân bằng hơn và tuyến giữa cơ động hơn. Stewart Downing và Raheem Sterling ở hai cánh, Jonjo Shelvey và Lucas ở giữa sẽ đảm bảo cho đội chủ nhà một thế trận đủ áp đảo để tìm kiếm những bàn thắng, cũng như sự kết hợp tốt giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Nhắc tới Lucas, Rodgers cần phải sử dụng tiền vệ người Brazil nhiều hơn, không chỉ cho trận đấu tối nay, mà còn cho cả phần còn lại của mùa giải này. Liverpool đang trẻ hóa. Allen là học trò cưng mà HLV người Bắc Ireland mang theo sang từ Swansea. Henderson đang hồi sinh. Nhưng tất cả vẫn không thể phủ nhận Lucas là mẫu tiền vệ trung tâm đội bóng áo đỏ đang rất cần. Anh càng quan trọng hơn ở trận đấu tối nay không chỉ vì vai trò cầm trịch thế trận và tổ chức tấn công, mà còn bởi khả năng đánh chặn từ xa cũng như che chắn cho hàng thủ, để giải phóng cho Gerrard ở phía trên tung hoành nơi vị trí mà đội trưởng Liverpool yêu thích nhất: đằng sau các tiền đạo.

Về phần Shelvey, anh đã thể hiện rất ấn tượng ở nửa đầu mùa giải trước thẻ đỏ trong trận gặp M.U. Kể từ đó, tiền vệ trẻ người Anh mất tích trong đội hình xuất phát, nhưng trong những cuộc đọ sức như thế này chính là lúc mà Rodgers nên cân nhắc đưa Shelvey trở lại. Thể lực sung mãn, lối chơi quyết liệt, có khả năng ghi bàn, những đường chuyền không kém phần sắc sảo, Shelvey chính là tất cả những gì mà hàng tiền vệ tuy dạn dày nhưng không đủ sức bền của Zenit lo sợ.

Cuối cùng, mọi kế hoạch chiến thắng của Liverpool, như thường lệ, phụ thuộc rất nhiều vào phong độ tiền đạo số một của họ, Luis Suarez trên hàng công. Trong trận lượt đi, tiền đạo người Uruguay đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ đội bóng Nga với khả năng kiểm soát bóng, kỹ thuật và tốc độ. Do Fabio Borini và Daniel Sturridge đều sẽ vắng mặt, Suarez giờ là hy vọng lớn nhất về những bàn thắng cho đội chủ nhà, tối thiểu phải là 2 bàn. Nếu đủ may mắn và nếu Suarez có một ngày đẹp trời, Liverpool đủ sức làm được tất cả.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

92 Trung vệ của Liverpool Martin Skrtel từng chơi 92 trận và ghi 3 bàn cho Zenit trước khi chuyển tới Anfield năm 2007.

4 Zenit và Liverpool đã giành tất cả 4 chức vô địch Europa League/Cúp C3. 3 cho Liverpool (1973, 1976 và 2001) và 1 cho Zenit (2008).

2 Liverpool đã thua 3 trận ở Europa League mùa này, dưới tay Zenit, một đội Nga khác, Anzhi Makhachkala, và đại diện Serie A Udinese.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Reina – Johnson, Agger, Skrtel, Enrique – Sterling, Lucas, Shelvey, Downing – Gerrard – Suarez.

Zenit: Malafeev – Anyukov, Neto, Hubocan, Lombaerts – Witsel, Shirokov, Denisov – Danny, Hulk, Kerzhakov.

Dự đoán: 3-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm