Liverpool không thể bật cao

28/12/2012 10:11 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Điều đau khổ nhất với một CĐV Liverpool dưới thời Brendan Rodgers không phải là sự tuyệt vọng, mà là hy vọng.

Rốt cuộc, Liverpool chưa bao giờ chiến thắng tại Britannia của Stoke City trong thời đại Premier League và mùa giải này đã biến thành một chuyến đi tàu lượn siêu tốc như kiểu trong các công viên giải trí: thua tan nát trên sân nhà trước Aston Villa, rồi chơi trận hay nhất dưới thời Rodgers khi nã vào lưới Fulham 4 bàn và giờ là trận đấu ngày Lễ tặng quà, với thất bại thảm thương dưới tay Stoke.

Hai tiền đạo của đội chủ nhà, Kenwyne Jones và Jonathan Walters, tỏ ra ngoài tầm kiểm soát của các hậu vệ Liverpool quá dễ tổn thương, chơi bóng bổng tệ hại và thiếu hẳn sự tổ chức cũng như kỷ luật từng khiến họ nổi tiếng dưới thời Rafael Benitez hay Kenny Dalglish. Với Stoke, họ nhảy qua chính Liverpool trên bảng xếp hạng và không thể hài lòng hơn về sự ổn định hiện giờ với 9 trận bất bại ở Premier League, 16 trận liên tiếp ở Britannia và lần đầu tiên ghi được 3 bàn tại giải Ngoại hạng sau 13 tháng.

Khi trận đấu mới bắt đầu, có vẻ như Luis Suarez sẽ lại là người định đoạt trận đấu. Anh chỉ mất 35 giây để buộc Ryan Shawcross có pha kéo áo thô thiển trong vòng cấm. Tiền đạo người Uruguay ngã đẹp như mọi khi, nhưng lần này thì không trọng tài nào có thể lắc đầu trước yêu cầu được hưởng phạt đền của Liverpool. “Ryan bị bắt quả tang và đó là một lỗi rõ ràng, nhưng Suarez đã ngã khá đẹp”, chính Pulis thừa nhận sau trận đấu.

Nhưng Stoke không bao giờ nhìn lại kể từ sau bàn thua đó với lối chơi kinh điển của họ, đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về những chuẩn bị trước trận của Liverpool. Có vẻ như Rodgers đã biết rõ về thách thức trong các pha không chiến, nhưng không làm gì khi 3 lần liền gục ngã trước những cú đánh đầu và dứt điểm từ tạt bóng bổng của đội chủ nhà. “Ai cũng biết, mọi HLV hiểu đó là điểm mạnh của Stoke”, Rodgers thừa nhận trong cuộc họp báo sau thất bại. Có chút không may trong bàn thua thứ nhất của Liverpool, khi Martin Skrtel trượt ngã và Walters đã tận dụng được cơ hội, nhưng điều đó vẫn không thể biện minh cho một buổi tối tệ hại của cặp trung vệ áo đỏ, nhất là Daniel Agger.

Bàn thứ hai của Stoke là ví dụ rất rõ ràng. Jones nhảy cao hơn Agger để đánh đầu tung lưới Pepe Reina từ quả phạt góc của Glenn Whelan trong sự nỗ lực tuyệt vọng của Glen Johnson. Đó có lẽ là bàn thua cho thấy sự bất lực lớn nhất của Liverpool kể từ đầu mùa. Ngoài Suarez, Steven Gerrard và Stewart Downing đang phải tự quảng cáo để tìm đường rời Anfield trong mùa đông, các cầu thủ của Rodgers đã bị Stoke bắt nạt một cách đáng thương.

Để Suso đá chính, rồi thay anh ra sau hiệp 1 bằng Raheem Sterling là một quyết định cũng đáng ngờ như việc để Joe Allen, cầu thủ mà những trận như thế này rất cần, ngồi trên ghế dự bị. Thất bại này khiến những hy vọng về một suất dự Champions League mùa sau trở nên mờ mịt, dù có thể chỉ cuối tuần này thôi, sau trận gặp QPR ở Loftus Road, nó có thể lại được nhắc đến.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Carroll bị trả lại Anfield?

Ngoài Daniel Sturridge, HLV Brendan Rodgers đang tiếp tục cân nhắc thêm những phương án khác tăng cường cho hàng tiền đạo trong mùa chuyển nhượng sắp tới. Tuy nhiên, ông có thể phải chuẩn bị cho một sự trở lại không có trong kế hoạch.

West Ham hiện đang thương thảo với Arsenal về khả năng mượng tiền đạo Marouane Chamakh trong tháng 1 tới và muốn trả lại Andy Carroll cho Anfield. Carroll dính chấn thương kéo dài kể từ khi chuyển đến Upton Park theo hợp đồng cho mượn và tỏ ra không còn mấy hữu dụng với HLV Sam Allardyce. Hiện West Ham phải gánh vác mức lương 90.000 bảng một tuần của Carroll và trong thỏa thuận ban đầu giữa 2 CLB có điều khoản cho phép West Ham trả lại anh vào tháng 1. Tính tới nay, tuyển thủ Anh mới đá chính 9 trận cho West Ham và ghi được duy nhất 1 bàn.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm