Rod Stewart: “Tôi là người may mắn”

02/11/2009 11:40 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Dù đã ở tuổi 64 nhưng Rod Stewart (Anh) vẫn đầy sức hấp dẫn, ăn mặc đúng mốt như khi ông mới bước chân vào ngành kinh doanh âm nhạc cách đây 40 năm. Sau ba thập kỷ làm say mê người hâm mộ với những ca khúc ăn khách sôi động như Stay With Me, Maggie May Hot Legs, khoảng 10 năm trước Stewart đã biến đổi thành ca sĩ của những nhạc khúc êm dịu với loạt 4 album Great American Songbook. Giờ đây, ông trở lại với cội rễ dòng soul với album mới Soulbook gồm 13 ca khúc.

Với chất giọng tenor khàn rất đặc trưng, Stewart nổi danh vào cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70 cùng ban nhạc The Jeff Beck Group và sau đó là với The Faces. Ông bắt đầu theo đuổi sự nghiệp solo vào năm 1969 với album đầu tay An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down. Sự hợp tác của Stewart với The Jeff Beck Group và The Faces đã tạo ảnh hưởng tới nền tảng của dòng heavy metal và punk rock. Cả hai ban nhạc đều là những người tiên phong của dòng blues-rock. Cho đến nay, ca sĩ cựu trào người Anh này đã tiêu thụ được khoảng 250 triệu album và đĩa đơn trên toàn thế giới. Trong album Soulbook, Stewart hợp tác với một số ngôi sao hàng đầu trong dòng R&B, như Mary J. Blige (với ca khúc kinh điển You Make Me Feel Brand New), Jennifer Hudson với Let It Be Me, Smokey Robinson với The Tracks of My Tears... Ông vừa có cuộc chuyện trò với báo giới:

* Đã có lần ông nói rằng ông thấy hạnh phúc khi hình ảnh trên bìa album mới không bị chỉnh sửa quá nhiều...

- Tôi thấy chướng khi người ta cố gắng tô vẽ cho tôi trông như chàng trai 16 tuổi. Tôi tự hào với những vết nhăn trên mặt mình.

* Năm album gần đây nhất của ông đều nhận được người hâm mộ đón nhận nhiệt tình, phải không?

- Vâng, ba album từng chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng và hai album xếp thứ nhì.

* Giờ đây ông đã có vẻ mệt mỏi sau khi thực hiện serie album Great American Songbook, vậy mà ông lại tiếp tục làm album Soulbook...

- Thực tế, tôi đã làm album American Songbook thứ năm. Nhưng tôi nghĩ giờ không phải là thời điểm thích hợp để tung ra, mặc dù đĩa CD này thực sự hay hơn hẳn bốn album trước. Nhưng Soulbook là album mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Đây dường như là một giấc mơ đã trở thành hiện thực.


* Ông chịu nhiều ảnh hưởng của các ca khúc kinh điển dòng R&B và phải chăng điều này đã tác động tới cách hát của ông?

- Tôi trưởng thành và tạo phong cách của mình dưới sự ảnh hưởng của dòng nhạc này thời đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Giờ Rod Stewart đã có phong cách riêng, nhưng tôi chịu ơn dòng nhạc này nhiều.

* James Brown từng ca ngợi ông là ca sĩ dòng soul da trắng xuất chúng nhất...

- James cũng là một ảnh hưởng lớn đối với tôi. Tôi từng có thời gian hợp tác với David Ruffin, ca sĩ chính của ban nhạc The Temptations. Tôi có một bức ảnh chụp hai người nhìn vào cổ họng nhau và so sánh xem giữa người da màu và người da trắng có gì khác biệt.

* Và hai người có nhận thấy gì không?

- Không. Tôi nghĩ lúc đó chúng tôi say rượu.

* Gia đình ông hiện ra sao?

- Bọn trẻ đều ổn. Tôi có sáu con và đứa nhỏ nhất sẽ tròn 4 tuổi trong tháng này.

* Hiện có chương trình thực tế nào về Rod Stewart đang được xúc tiến không?

- Không. Vì như vậy các con tôi phải đối diện với thực tế và tôi không muốn làm việc đó. Trong tương lai, sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt và tôi không có bất cứ điều gì phải phàn nàn. Tôi là một người may mắn khi có một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp tuyệt vời.

* Điều gì khiến ông sợ nhất? Liệu có phải là người hâm mộ không mua đĩa của ông nữa?

- Sức khỏe yếu.

* Liệu ông có tái hợp với ban nhạc The Faces?

- The Faces có một buổi diễn tái hợp vào ngày 23/10 ở London, nhưng không có tôi vì lúc đó tôi đang quảng bá cho album Soulbook. Hy vọng một ngày nào đó tôi có thể sát cánh trở lại cùng họ.

* Ông sẽ trở lại biểu diễn cùng họ hay đó chỉ là một chương trình hòa nhạc nhân một sự kiện đặc biệt?

- Tôi nghĩ chúng tôi sẽ bắt đầu với một chương trình từ thiện.

Việt Thanh (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm