Robocon 2008: Cực kỳ hấp dẫn dù không có “Govinda”

05/06/2008 11:34 GMT+7

Ngày 4/06, 12 trận đấu của ngày thi đấu thứ 2 Vòng chung kết (VCK) Robocon 2008 đã diễn ra rất sôi nổi. Tiếp theo 4 gương mặt xuất sắc của bảng A,B, 4 gương mặt xuất sắc nhất của bảng C và D cũng đã được lựa chọn để đi tiếp.

Tuy qua 12 trận đấu, không chiến thắng tuyệt đối “Govinda” nào được xác lập nhưng Robocon 2008 vẫn giữ nguyên được sức hấp dẫn của nó với dấu ấn của các cuộc rượt đuổi ngoạn mục, dấu ấn đậm nét đến từ những đội tưởng như yếu hơn...

12 trận đấu tại bảng A và B trong ngày thi đấu đầu tiên đã khẳng định Robocon ngày càng có chất lượng. 12 trận đấu vừa diễn ra tại bảng C và D cũng thế. Đó thực sự là những cuộc trình diễn ấn tượng về công nghệ, những cuộc đấu trí thực sự đẹp mắt, có niềm vui và có cả những nỗi buồn của kẻ thua cuộc.

Bảng C: PPK 653 – Học viện Phòng không KQ vẫn khẳng định được sức mạnh

PTH07 của Đại học Tôn Đức Thắng và EPU Estorm của Đại học Điện lực “lĩnh ấn” tiên phong cho ngày thi đấu thứ 2 tại VCK toàn quốc. Với cả PT07 và EPU, trong một bảng đấu có sự góp mặt của một đội rất mạnh là PPK 653 - Học viện Phòng không KQ, thì cuộc đọ sức tay đôi giữa họ  là một trận đấu cực kỳ quan trọng.

Quyết tâm cao, hai đội bước vào sân thi đấu trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV có mặt trong nhà thi đấu QK 7. Nhờ sở hữu một robot tự động khá thông minh, có khả năng nâng và cản phá đối phương, cùng với chiến thuật tiến theo đường thẳng chiếm lĩnh khu trung tâm để nhanh chóng tiếp cận khối bơ vàng, đại diện của trường Đại học Tôn Đức Thắng, nhanh chóng chiếm ưu thế.

Gần hết phút thi đấu thứ nhất, tưởng như mục tiêu của PT07 đã được hoàn tất khi họ có được miếng bơ vàng. Tuy nhiên, PTH07 lại không được tính điểm do lỗi đáng tiếc để một phần robot chạm cột và chỉ ghi được chung cuộc 15 điểm. May cho họ, đối thủ EPU-Estorm - ĐH Điện lực đã không thể hiện được phong độ vốn có. Và dù PT07 bị trừ tới 12 điểm, EPU vẫn đành chịu khuất phục với 1 điểm ít hơn.

EPU tại vòng loại được mệnh danh là "cơn bão”. Và ngay trong lần đầu tham dự, “cơn bão” này từng dành Govidan để lọt vào VCK trong tư cách đội nhì bảng có số điểm cao nhất.

Ở trận đấu thứ 2 của bảng C, Đội PPK 653 – Học viện PKKQ, một trong những đội ổn định nhất tại vòng loại và là đội đứng đầu khu vực miền Bắc có cơ hội thể hiện mình khi chỉ phải đối đầu với tân binh FET đến từ Đại học Lạc Hồng. Cục diện trận đấu đã diễn ra đúng như dự đoán.

Nhờ robot tự động nhanh và chính xác, đội số 1 vòng lọai miền Bắc đã nhanh chóng chiếm ưu thế. Miếng bơ màu vàng đã thuộc về đội robot không quân sau pha ghép nối ngoạn mục giữa robot tự động và robot bằng tay. Chung cuộc, PPK 653 có được chiến thắng cách biệt 36 điểm – 9 trước đối thủ FET.

Trong trận thi đấu tiếp theo, dù gặp phải sự cản phá quyết liệt của PTH07 - đội đã có trong tay một trận thắng, PPK 653 vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình. Không giành được khối bơ màu vàng, đội bóng áo lính vẫn “nhét túi” một trận thắng tiếp theo với khoảng cách điểm số 19 – 9 để gần như chắc chắn trở thành đội đầu tiên tại bảng này lọt vào vòng trong. Suất đi tiếp còn lại vì vậy là cuộc cạnh tranh của cả FET, PTH07 và EPU Đại học Điện lực.


Các CĐV của HVPKKQ rất hài lòng về phong độ của đội nhà

Gặp đối thủ “ngang cơ”, FET đã rũ bỏ tâm lý nặng nề trong trận thua PPK 653 trước đó để quyết tâm giành thắng lợi đầu tay. Quyết tâm của đội robot đến từ ĐH Lạc Hồng đã được cụ thể bằng thế thượng phong trên sân đấu và FET đạt được mục tiêu khi hạ gục EPU – Estorm để gần như buộc EPU rời cuộc chơi sau hai trận toàn thua.

Vươn lên bằng điểm với PTH07, FET có quyền tự quyết định số phận nếu họ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ này. Bước vào trận, PTH 07 nhanh chóng cho 2 robot ghép nối để chiếm lĩnh khu trung tâm tuy nhiên, trong thời điểm gắp được miếng bơ vàng, robot của đội này lại chạm vào chân tháp nên không được tính điểm. Với lỗi đáng tiếc này, PTH07 kết thúc trận với 12 điểm. May cho họ, FET cũng chỉ dành được 12 điểm do đã bị trừ 3 điểm vì một lỗi trước đó.

Ở trận đấu thủ tục, PPK 653 sau khi lọt vào vòng trong đã “buông” để EPU có được một chiến thắng trong lần tham dự VCK Robocon đầu tiên của mình.

Bảng D: Ấn tượng mạnh đến từ “tân binh” CĐ 9- CN II CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2

Không khó để nhận định rằng, “anh chàng tân binh” CĐ 9- CN II CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2 chính là gương mặt ấn tượng lớn nhất của bảng D và có thể nói là của cả ngày thi đấu thứ 2 VCK Robocon 2008.

Không được đánh giá cao khi mùa giải bắt đầu nhưng khi chính thức bước vào thi đấu, CĐ9 – CN II đã tạo được những dấu ấn rất đậm nét. Họ lần lượt vượt qua tất cả 3 đối thủ sừng sỏ của bảng đấu để có mặt ở vòng hai với tư cách đội đầu bảng. Chính CĐ 9- CN II là đội buộc BK ITP Đại học Bách khoa Hà Nội, một trong những ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch phải nhận “trái đắng” đầu tiên tại VCK.

Trong trận đấu với BK ITP, CĐ 9 – CN II đã thể hiện một lối chơi rất khác biệt khi liên tục cho 2 robot tự động “cõng” nhau để chiếm lĩnh khu trung tâm sau đó “ôm” gọn miếng bơ màu vàng. Miếng đánh này cùng với sự hiệu quả của các robot cản phá đã đem đến cho “tân binh” này chiến thắng ấn tượng 30 – 12 trước đối thủ lớn đến từ Hà Nội.

Trong trận đấu thứ 2, tuy vẫn thi đấu tốt nhưng chiến thắng của CĐ 9 – CN II lại có phần may mắn. Vận may đã mỉm cười với họ trong cuộc đối đầu với RF1 – Đại học Lạc Hồng. Do lỗi người điều khiển Robot bằng tay cố tình chạm vào Robot tự động, RF1 bị truất quyền thi đấu và CĐ – CN II đã không bỏ lỡ thời cơ giành 12 điểm để có được chiến thắng thứ 2.

Bản sắc và phong độ ấn tượng nhất của CĐ 9 – CN II được thể hiện trọn vẹn trong trận đấu phân định ngôi Nhất bảng với Ngũ Hành Sơn, ĐHBK Đà Nẵng. Tiếp tục thi đấu theo chiến thuật “tốc chiến, tốc thắng” và dùng “miếng đánh hiểm” cho 2 robot tự động “cõng” nhau lấy bơ, đội tuyển đến từ Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2 đã nhanh chóng áp đảo tuyệt đối đối thủ và giành thắng lợi với khoảng cách “vời vợi” 27 – 1 để chính thức đoạt ngôi đầu bảng D. Ngũ Hành Sơn tuy thua đậm nhưng vẫn đi tiếp do trước đó họ đã kịp giành 2 trận thắng trước RF1 và BK ITP.

Tại bảng D, trái với phong độ ấn tượng của đội robot đến từ một trường cao đẳng, BK ITP của Đại học Bách khoa Hà Nội đã gây thất vọng lớn khi chính thức chia tay giải đấu khi vòng bảng kết thúc.

Với những diễn biến bất ngờ của ngày thi đấu thứ 2, tuy không có chiến thắng tuyệt đối "Govinda" nào được xác lập như mong chờ, có thể nói Robocon 2008 vẫn thể hiện được sức hấp dẫn của một sân chơi trí tuệ lành mạnh của sinh viên cả nước.

Theo VTV.VN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm