Udinese 2-1 Milan: 2 thẻ đỏ, 2 bàn thua và bi kịch...

23/09/2012 19:20 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) - 2 bàn thua, 2 tấm thẻ đỏ là minh chứng rõ nét nhất cho sự bất lựcMilan trong chuyến hành quân đến sân Friuli của Udinese. Thất bại này càng khiến cuộc khủng hoảng tại San Siro thêm trầm trọng và tương lai của Max Allegri đang ngày càng bấp bênh.

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Milan mới là đội nhập cuộc tốt hơn trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu. Mặc dù vậy, lợi thế khán giả nhà đã giúp Udinese tìm lại được sự tự tin và quyền kiểm soát bóng. Thắng thế trong cuộc chiến tại giữa sân, đội chủ nhà có nhiều bóng và liên tục nhồi bóng cho thủ quân Di Natale phía bên trên. Tiền đạo người Ý có nguồn cung đẩy đủ và liên tục nã đại bác về phía khung thành Abbiati nhưng đội bóng áo sọc đen-trắng cũng phải đợi đến gần cuối hiệp 1 mới có thể chuyển hóa được lợi thể ép sân thành bàn thắng. Phút thứ 40, Benatia chuyền bóng tinh tế cho Ranegie tung cú chọc bóng qua khe Mexes và Abbiati, xé toang mảnh lưới Milan, mang về bàn thắng khai thông thế bế tắc.'



Trận đấu thất vọng của Pazzini và các đồng đội - Ảnh: Getty

Ngay đầu hiệp 2, cầu thủ gốc Ai Cập, El Shaarawy, bất ngờ mang lại niềm vui và hy vọng cho Milan. Từ đường chuyền của Pazzini, cầu thủ này liền vung chân tung một cú sút xa như tạc đạn từ cự ly trên 25 mét về phía khung thành Udinese, không cho thủ môn Brkic một cơ hội cản phá. Bàn thắng những tưởng sẽ giúp Rossoneri lật ngược được thế trận, song bi kịch đã ập đến với họ khi trận đấu bước qua được 2/3 thời gian. Phút thứ 67, Zapata phạm lỗi với Ranegie trong vòng cấm. Anh phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2. Udinese được hưởng quả penalty. Từ chấm Từ chấm 11m, Di Natale không mắc sai lầm nào, dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Abbiati mang về bàn thắng quý giá cho đội chủ nhà.

Những phút cuối trận, Allegri đã làm mọi cách để có thể tìm kiếm được ít nhất là kết quả hòa nhưng đáp lại sự mong mỏi của ông vẫn là những pha bóng bế tắc của các học trò. Đỉnh điểm của màn trình diễn tồi tệ này chính là chiếc thẻ đỏ vô duyên của Kevin-Prince Boateng, cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 2. Với trận thua này, có lẽ việc Allegri phải đón nhận "án tử" chỉ còn là chuyện sớm chiều.

Sau đây là diễn biến chính của trận đấu.

Phút thứ 2: Diễn biến đầu tiên của trận đấu cho thấy Milan đang là đội bóng nhập cuộc tốt hơn với khả năng kiểm soát bóng vượt trội. 

Phút thứ 4: CƠ HỘI!!! Montolivo có cơ hội dứt điểm từ vị trí chếch bên cánh trái vòng cấm địa Udinese nhưng cú volley nửa đẩy của tiền vệ này bóng đi hơi thiếu chính xác. 

Phút thứ 7: CƠ HỘI!!! Pazzini dứt điểm cận thành trong một tình huống đột ngột xuất hiện trong vòng cấm đội chủ nhà nhưng thủ thành Brkic đã cản phá thành công. Ngay trước đó, Mexes đã nắm gân người gác đền của Udinese bằng cú sút vọt xà trái phá. 

Phút thứ 10: Udinese đáp lễ! Di Natale tung ra cú dứt điểm rất căng từ bên ngoài vòng cấm Milan sau đường chuyền của Benatia nhưng thủ thành Abbiati đã xuất sắc cản phá thành công. 

Phút thứ 12: DỨT ĐIỂM!!! Pinzi tung cú volley trái phá sau đường chuyền của thủ quân Di Natale song lần này bóng đi vẫn chưa đủ hiểm để gạ gục Abbiati. 

Phút thứ 15: Sau những phút đầu bị áp đảo, Udinese đang tìm lại được lợi thế sân nhà của mình. Họ tích cực tranh chấp bóng nhiều hơn và thực hiện nhiều tình huống hãm thành hơn về phía Abbiati. 

Phút thứ 17: Tranh chấp vẫn nổ ra ác liệt tại khu vực giữa sân. Udinese đang là đội chiếm được ưu thế. Có bóng, các cầu thủ chủ nhà tập trung nhồi bóng cho Di Natale bên trên. Song, cho đến lúc này, chân sút người Ý vẫn chưa có được tình huống dứt điểm nào quá đáng chú ý. 


 Tranh chấp đang nổ ra rất ác liệt ở khu vực giữa sân - Ảnh: Getty

Phút thứ 19: DỨT ĐIỂM!! Bóng đến chân Allan. Cầu thủ này tung cú nã đại bác về phía khung thành Abbiati. May mắn cho đội khách khi Zapata đã kịp thời xuất hiện và che chắn thành công.

Phút thứ 23: DỨT ĐIỂM!!! Di Natale tiếp tục là người tung ra cú dứt điểm về phía Abbiati. Pinzi với một pha qua người khéo léo đã đưa thủ quân của đội chủ nhà vào tư thế dứt điểm khá thuận lợi nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với Udinese. 

Phút thứ 25: Sau những phút bị mất thế trận vào tay đội chủ nhà, Milan đang tích cực chiếm lại thế trận. Mesbah, Ambrossini và Montolivo đang rất tích cực tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. Các chân sút của đội khách cũng đang lùi về khá sâu. 

Phút thứ 28: NÃ ĐẠI BÁC!!! Montolivo tung ra cú dứt điểm căng như kẻ chỉ từ khoảng cách 25 mét sau cú ngoặt bóng vừa tầm của Pazzini. Song, đích đến của trái bóng lại không phải khung thành Udinese. Quá tiếc cho Milan.  

Phút thứ 32: Phản công nhanh! Udinese cho rằng mình xứng đáng được hưởng phép lợi thế để thực hiện pha phản công nhanh sau khi một cầu thủ của họ bị đối phương phạm lỗi. Song, trọng tài vẫn ra hiệu dừng trận đấu khiến đội chủ nhà rất khó chịu. 

Phút thứ 34: CẢN PHÁ!!! Di Natale dứt điểm cắt mặt sau một pha đi bóng đột phá và sục bóng vào trong vòng cấm của Benatia từ bên cánh trái. Tuy nhiên, Abbiati với phản xạ xuất thần của mình đã cứu cho Milan bàn thua trông thấy. 

Phút thứ 38: NGUY HIỂM!!! Brkic chủ động băng lên đấm bóng sau đường chuyền dài của Milan nhưng không tiếp bóng thành công. Ngay lập tức, cơ hội được trao cho El Shaarawy nhưng cú dứt điểm cận thành của cầu thủ này không thành công. 

Phút thứ 40: VÀOOOOOOOO!!!! Benatia chuyền bóng tinh tế cho Ranegie tung cú chọc bóng qua khe Mexes và Abbiati, xé toang mảnh lưới Milan. 1-0 cho Udinese. Bên ngoài sân, Allegri không dấu nổi vẻ mặt sững sờ. 

Phút thứ 43: NGUY HIỂM!!! Milan tấn công. Bóng đến chân Nocerino. Cầu thủ này tung cú volley trái phá đập người hậu vệ Udinese khiến bóng đổi hưởng. Brkic đổ người lỡ trớn nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 

Phút thứ 45: Hiệp 1 kết thúc 

----------------------------

Phút thứ 46: Chúng ta cùng trở lại với trận đấu trên sân Friuli. Sau giờ nghỉ giải lao, 2 đội vẫn chưa sử dụng bất kỳ quyền thay người nào.  

Phút thứ 49: CƠ HỘI!!! Allan ngoặt bóng điệu nghệ, loại bỏ một hậu vệ Milan trước khi dứt điểm. Song, tình huống xử lý sau cùng của cầu thủ này bóng đi quá nhẹ nên làm tuột mất cơ hội đổ bê tông vào chiến thắng cho Udinese.



Hình ảnh Allegri ủ rũ trên sân - Ảnh: Getty

Phút thứ 50: Ống kính vừa chĩa góc quay về phía Allegri với vẻ mặt buồn thiu trên băng ghế dự bị. Nếu Milan thua trận này, khả năng ông bị mất chức là rất lớn. Trên sân, sự bế tắc trong lối chơi của Milan như càng khoét sâu vào nỗi đau của vị chiến lược gia này. 

Phút thứ 52: Allegri quyết định thay đổi tình hình bằng cách rút Ambrossini, tung Kevin Boateng vào sân. 

Phút thứ 54: VÀOOOOOOOOOOO!!! Từ khoảng cách 25 mét, EL Shaarawy tung cú nã đại bác về phía khung thành Udinese, đánh bại thủ thành Brkic và đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bàn thắng này là pha lập công thứ 3 của tiền đạo gốc Ai Cập tại Serie A mùa giải này.

Phút thứ 56: Milan tiếp tục tấn công. Montolivo có bóng bên cánh trái. Tuy nhiên, cú đột phá của tiền vệ này không qua được sự truy cản của hậu vệ Udinese. Diễn biến trên sân cho thấy các học trò của Allegri đang tìm lại được cảm hứng chơi bóng cần thiết. 

Phút thứ 59: Abate bị đau và phải cần đến sự chăm sóc của các bác sỹ. Cùng lúc, Udinese được hưởng một quả đá phạt nhưng Di Natale lại dứt điểm lên trời. 

Phút thứ 61: Udinese thay người: Faraoni rời sân nhường chỗ cho Badu

Phút thứ 64:
Zapata phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với một cầu thủ Udinese.

Phút thứ 65: CẢN PHÁ!!! Di Natale bật cao đánh đầu cận thành với lực rất căng khiến Abbiatia phải trổ hết tài năng mới có thể cứu thua cho Milan.

Phút thứ 67: BI KỊCH!!! Zapata phạm lỗi với Ranegie trong vòng cấm. Anh phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2. Udinese được hưởng quả penalty. 

Phút thứ 68: DI NATALE!!! Từ chấm 11m, thủ quân của Udinese không mắc sai lầm nào, dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Abbiati mang về bàn thắng quý giá cho đội chủ nhà. 

Phút thứ 70: Emanuelson (Milan) rời sân nhường chỗ cho Acerbi 

Phút thứ 73: Pazzini bị kéo áo trong vòng cấm Udinese nhưng không có tiếng còi nào cất lên. 

Phút thứ 74: Kevin Boateng phải nhận thẻ vàng sau pha truồi bóng với một cầu thủ Udinese. 

Phút thứ 77: Pazzini không còn giữ được cái đầu lạnh. Tình huống vào bóng ác ý khiến tiền đạo này phải đón nhận một tấm thẻ vàng. 

Phút thứ 80: Còn nước còn tát. Allegri quyết định rút Nocerino, tung Krkic vào sân với hy vọng ít nhất cũng kiếm được trận hòa. 

Phút thứ 81: Đến lượt Andrea Coda phải nhận thẻ vàng. Những phút vừa qua chứng kiến rất nhiều những pha vào bóng thô bạo của cầu thủ 2 bên.



Chiếc thẻ đỏ của Boateng - Ảnh: Getty

Phút thứ 82: THẺ ĐỎ!!! Kevin Boateng phải nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu này. Milan chỉ còn 9 người trên sân và đang trong tình thế bị dẫn bàn. 

Phút thứ 85: Milan còn 5 phút nữa để cứu vãn trận đấu. Milan vẫn đang tấn công rất yếu ớt. 

Phút thứ 87: Udinese thay đổi người chiến thuật. Di Natale rời sân nhường chỗ cho Fabbrini. 

Phút thứ 90: Coda vượt qua sự truy cản của hậu vệ Milan, ngoặt bóng và tung cú cứa lòng rất đẹp mắt nhưng Abbiati đã kịp thời cản phá thành công. 

Phút thứ 90+4: Trận đấu kết thúc. Milan thua 1-2 trước Udinese. 

+ ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Udinese: Brkic, Benatia, Danilo, Coda, Faraoni, Allan, Pinzi, Pereyra, Pasquale, Ranegie, Di Natale

Milan: Abbiati, Abate, Zapata, Mexes, Mesbah, Montolivo, Ambrosini, Nocerino, Emanuelson, Pazzini, El Shaarawy

Bạn có biết?

2. Cả hai bàn thắng của tiền đạo trẻ Stephan El Shaarawy ở Serie A cho đến lúc này đều được ghi vào lưới của Udinese, là những bàn ấn định tỷ số và mang về 4 điểm cho Milan trước Udinese mùa trước

10. Lão tướng Di Natale từng ghi tới 10 bàn (trong tổng số 156 bàn Serie A của anh) vào lưới Milan. Bảy bàn thắng trong số đó được "Toto" ghi trong 7 trận gần nhất đối đầu với Rossoneri.

0. HLV Allegri chưa bao giờ thất bại trong các cuộc đấu trí trực tiếp với HLV Guidolin, người đang dẫn dắt Udinese. Trong 6 lần gặp nhau, Allegri thắng 3 trận và hòa 3 trận.

Đối đầu Serie A: 37 trận ở Friuli, Udinese chỉ thắng 7 trận, hòa 17 trận, Milan thắng 13 trận. Udinese không thắng Milan ở 5 trận đối đầu gần nhất.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm