Robinho theo vết xe đổ của Ronaldo

14/08/2008 21:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cuộc đời thật trớ trêu. Chủ tịch Ramon Calderon lại rơi vào tình cảnh giống Alex Ferguson, còn Robinho thì vào vai Cristiano Ronaldo. Có lẽ “vết xe đổ” của tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ lặp lại với tiền đạo người Brazil.
 
Robinho "vào vai" Ronaldo
Calderon "vào vai" Ferguson
 
Chả là chiều tối ngày 13/8, do ấm ức suốt mấy tháng qua vì bị coi là “vật trao đổi” trong thương vụ Real Madrid định mua Cristiano Ronaldo, tiền đạo Robinho đã tới văn phòng của Chủ tịch Ramon Calderon để đòi sang Chelsea bằng được.

Sự việc này làm người ta nhớ lại cách nay không lâu, tiền vệ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo cũng đã nói thẳng với HLV Ferguson là anh muốn từ bỏ “bầy quỷ đỏ” để ra nhập với “đàn kền kền trắng”, thậm chí còn đồng ý với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới Joseph Blatter rằng anh chỉ là “một nô lệ thời hiện đại” dưới sự kiềm toả của ông thầy người Scotland.
 
Kết quả thế nào thì cả thế giới đều đã biết. Cristiano Ronaldo đã phải ở lại thành Manchester bất chấp trong lòng vẫn hướng về thành Madrid.
Bây giờ đến lượt Robinho cũng tìm mọi cách để thoát khỏi tay của ông chủ Ramon Calderon, nhưng xem ra số phận của anh rồi cũng chẳng khác gì Cristiano, có nghĩa là tiền đạo người Brazil sẽ phải ở lại với sân Bernabeu và khả năng được hưởng lương 6 triệu euro một mùa bóng tại Chelsea chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày.
 
Trong cuộc gặp mặt đối mặt ngày 13/8, Chủ tịch Calderon đã nói thẳng với Robinho: “Chúng tôi sẽ không bán anh cho Chelsea”.

Vấn đề là ở chỗ cả Ferguson và Calderon đều không thể chấp nhận cái “mốt” cầu thủ cho mình cái quyền muốn đi đâu thì đi mà không cần tính tới lợi ích của câu lạc bộ và chuyện ân tình, ân nghĩa.
 
Nếu Robinho nổi loạn để được ra đi thì đó sẽ là một sai lầm, theo đánh giá của báo chí Tây Ban Nha, bởi vì giải ngoại Anh là một đấu trường thiên về thể lực, trong khi Robinho chỉ có 66 cân, lại thiên về phẩm chất kỹ thuật.

Đó là chưa kể, cũng như Ferguson, có thể thấy trước, Calderon sẽ không nhân nhượng, vì sau thất bại trong vụ mua Cristiano Ronaldo, Madrid mới chỉ đem về sân Bernabeu có một cầu thủ, đó là Van der Vaart, trong khi đối thủ truyền kiếp Barca đã kịp sắm cho mình hàng loạt tên tuổi mới.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm