Vụ chuyển nhượng Robinho đến Chelsea lại... sống nhờ Drogba?

29/08/2008 19:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Theo tin mới nhất trên tờ thể thao El Mundo Deportivo, sau khi tuyên bố không để Robinho ra đi, chủ tịch Ramon Calderon của Real lại mở ra hy vọng để Chelsea có được sự phục vụ của cầu thủ này.

Cách đây vài giờ, đích thân chủ tịch của Real Madrid đã tuyên bố, ông sẽ không để Robinho đến Chelsea dù cho cái giá là bao nhiêu vì chưa tìm được người thay thế xứng đáng. Nhưng giờ đây, ông đã đưa ra một điều kiện mới cho The Blues. Calderon cho biết, ông sẽ gật đầu để Robinho sang chơi bóng ở Anh, nếu Chelsea đồng ý trả cho Real 25 triệu Euro. Nhưng chưa hết, đội bóng của chủ tịch Abramovich phải các thêm Didier Drogba.
 
Robinho chỉ đến được Chelsea nhờ Drogba?

Mặc dù sự trao đổi này hơi quá một chút, nhưng không phải là bất khả thi. Trước khi mùa bóng năm nay bắt đầu, Drogba đã lên tiếng muốn được rời Chelsea để thi đấu cho một đội bóng khác. Hiện nay, tiền đạo ngời Bờ Biển Ngà đang trải qua những ngày tháng khó khăn vì chưa bình phục chấn thương.

Nếu Drogba đến với Real, cầu thủ này sẽ cùng với Raul hoặc Nistelrooy tạo nên một cặp tiền đạo thuộc vào dạng "gừng càng già càng cay". Tất cả những cầu thủ này đều đã bước qua tuổi 30, nhưng vẫn đang thể hiện được khả năng săn bàn đáng nể.

Trong khi đó, HLV Scolari lại rất muốn đưa bằng được Robinho về với Stamford Bridge. Chính vì vậy, nhiều khả năng chủ tịch Abramovich sẽ đồng ý với việc trao đổi này. Có lẽ rất nhiều người muốn thấy vụ chuyển nhượng của Chelsea với Robinho sẽ được ngã ngũ, vì những diễn biến của nó đã khiến tốn rất nhiều giấy mực. Thậm chí còn diễn biến phức tạp hơn "vụ Ronaldo" sang Real.

Chỉ còn 2 ngày nữa là thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ đóng cửa. Chúng ta hãy cùng chờ xem, hai ngày nữa ai sẽ đá cho ai?

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm