Robinho bị CĐV của Real Madrid la ó

24/08/2008 23:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cuối cùng thì tiền đạo người Brazil Robinho cũng phải miễn cưỡng thực hiện lệnh triệu tập của HLV Bernd Schuster để tham gia trận lượt về với Valencia trong khuôn khổ của Siêu cúp Tây Ban Nha, mặc dù trước đó anh tuyên bố muốn sang đầu quân cho Chelsea của nước Anh.

Chỉ có điều khi Robinho vừa từ trên xe bước xuống để đi vào của khách sạn nơi “đàn kền kền trắng” tập trung thì hàng trăm cổ động viên của Real Madrid đã la ó mắng nhiếc cầu thủ này với những lời lẽ gay gắt: "Cút sang Chelsea đi, đồ chỉ biết làm tiền".

Sự xuất hiện của tiền đạo người Brazil phần nào cũng làm cho không khí của đội bóng áo trắng trở nên gượng gạo bởi vì không phải cầu thủ nào cũng thông cảm với quyết định của Robinho, một hoàn cảnh lạc lõng giống hệt với tiền vệ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo khi trở lại luyện tập cùng Manchester United tại sân All Traford.
 
 
Robinho đang bị phản ứng ở Real Madrid

Trước quyết tâm dứt áo của Robinho, ngày 23/8, Chủ tịch CLB hoàng gia Tây Ban Nha Ramon Calderon đã tuyên bố Real Madrid sẽ không giữ chân bất cứ một cầu thủ nào nếu họ muốn ra đi, chỉ có điều CLB sẽ không bán hoặc chuyển nhượng và do đó Robinho chỉ còn cách tự huỷ hợp đồng làm việc còn hai năm với đội bóng áo trắng và phải bồi thường do quyết định của mình.

Tối 24/8, Chủ tịch Calderon đã ra giá với Robinho: hãy chồng 45 triệu euro rối muốn đi đâu thì đi, một cái giá khó có thể được nhà tỷ phú người Nga Roman Abramovic chấp nhận, dù đến nay ông đã đồng ý mua Robinho với 37 triệu euro.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm