Ai lấp được khoảng trống Ronnie: Robinho, tại sao không?

17/07/2008 14:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Barca có 2 sự lựa chọn để lấp đầy khoảng trống của Ronaldinho. Một, là sử dụng những cầu thủ hiện có. Và hai, là dùng số tiền thu được từ Milan để đầu tư cho một ngôi sao mới.
 
Giải pháp tận dụng những gương mặt cũ, mà ở đây giới hạn với Iniesta, Krkic và Henry, là không tệ, nhưng không tối ưu. Iniesta từng chơi tốt ở vị trí tiền đạo trái mỗi khi Ronaldinho vắng mặt, nhưng về lâu dài, anh thoải mái hơn với một vị trí ở hàng tiền vệ. Krkic, dù đã có một mùa giải ấn tượng, vẫn chỉ là một cậu bé, và sẽ thật nguy hại nếu đặt anh dưới cái bóng quá lớn của Ronaldinho. Còn Henry, thì người ta không hiểu nổi anh muốn chơi ở đâu nữa. Hồi ở Arsenal, tiền đạo này cũng thường chơi lệch trái và tỏa sáng rực rỡ. Nhưng đến Nou Camp, cứ mỗi lần được Rijkaard bố trí chơi ở đó là anh lại kêu ca.
 

Vì thế, cách tốt nhất là Barca dùng số tiền 21 triệu euro thu được từ vụ bán Ronaldinho để mang về sân Nou Camp một ngôi sao mới. Vừa đảm bảo về chuyên môn, vừa góp phần khuấy động các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Hiện Barca vẫn theo rất sát tiền vệ trẻ David Silva, người đang gây áp lực đòi Valencia tăng lương. Silva là một cầu thủ giỏi, và sẽ rất được yêu mến ở Nou Camp như anh từng được mến mộ ở Mestalla, nhưng việc Valencia bất ngờ thay đổi cơ cấu lãnh đạo khiến mục tiêu này trở nên rất khó tiếp cận. Tân CEO Villalonga đã tuyên bố việc đầu tiên ông làm là giữ chân các trụ cột, mà nếu có phải để họ ra đi, thì cũng sẽ với những mức giá "tương xứng". Ở vụ Silva, từ "tương xứng" đồng nghĩa với 35 đến 40 triệu euro.

Có một sự lựa chọn rất hay mà đến nay vẫn chưa thấy thành viên nào của Barca nhắc đến (hoặc là không đủ táo bạo để nghĩ tới): Tiền đạo Robinho của Real Madrid! Cũng là một người Brazil, cũng có lối chơi đậm chất giải trí và giàu cảm hứng, cũng thuộc típ cầu thủ rất được giới truyền thông "yêu quí", Robinho hội tụ đầy đủ mọi tố chất để làm một "Ronaldinho mới". Hiện, tiền đạo này đang cảm thấy không thực sự thoải mái ở Bernabeu vì không nhận được sự tôn trọng đúng mức (lương thấp, bị lôi vào vụ Ronaldo như vật trao đổi) và vừa đánh tiếng muốn ra đi. Chelsea đã vào cuộc với lời đề nghị trị giá 60 triệu euro nhưng bị Calderon từ chối thẳng thừng. Ông chủ của Real khẳng định:" Robinho đắt hơn 60 triệu euro nhiều!".

Tuy nhiên, nếu muốn có Robinho, Barca có thể không mất nhiều đến vậy. Chỉ cần khoảng 10 triệu euro và một lời mời đủ hấp dẫn để Robinho chấp nhận thành một Judas của thành Bernabeu, họ sẽ có "Tiểu Pele", người đã hội đủ các tiêu chuẩn để ra đi theo luật Webster. Chelsea không dám xúi Robinho tự mua lại hợp đồng vì sợ làm hỏng quan hệ với Real, chứ Barca thì chẳng có gì phải giữ ở đây cả! Bao năm qua, Real đã không ít lần khiến Barca tức lộn ruột vì những vụ "cướp bóc" trắng trợn, mà đình đám nhất là vụ Figo và mới nhất là vụ Saviola, vậy tại sao họ lại không dám làm điều tương tự?
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm