Robinho từ chối gia hạn hợp đồng: Tất cả chỉ tại người đại diện?

25/07/2008 11:19 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Những thông tin xung quanh tương lai của Robinho giờ là một mớ bòng bong. Theo thông tin của tờ AS, trong lần gặp nhau gần đây nhất giữa người đại diện của cầu thủ này, Wagner Ribeiro với GĐTT Real Pedrag Mijatovic, đội bóng Hoàng gia TBN đã đề nghị Robinho gia hạn hợp đồng thêm 5 năm, với mức lương 3,5 triệu euro/mùa và sẽ tăng lên thành 4,2 triệu từ mùa 2010-11. Tuy nhiên, Ribeiro đã từ chối lời đề nghị trên khi đòi hỏi thân chủ của mình phải nhận được ít nhất là 5 triệu euro/mùa ngay từ mùa giải tới. Hiện hợp đồng cũ của Robinho có thời hạn tới tháng 6/2010, mức lương hiện tại là 2,2 triệu euro/mùa.
 

Hiện Robinho đang cùng các cầu thủ Real tham gia chuyến tập huấn trước mùa giải tại Irdning (Áo). Những ngày qua, anh luôn tỏ ra buồn bực và lánh mặt báo giới. Người đại diện của cầu thủ này nói rằng thân chủ của mình chán nản vì bị CLB ngăn cản dự Olympic 2008, đồng thời tương lai thì vẫn mờ mịt. Tuy nhiên, ngay trước chuyến bay sang Áo, phát biểu tại sân bay Barajas ở Madrid, chính Robinho còn tươi cười nói rằng: “Thật không may là tôi không thể dự Olympic, bởi CLB muốn tôi có sự chuẩn bị thật tốt cho mùa giải mới”.

Vì vụ này mà Real bị LĐBĐ Brazil (CBF) chỉ trích kịch lỉệt. CBF cho rằng Real đã làm giả chấn thương của Robinho với mục đích giữ cầu thủ này lại để giải quyết xong vụ chuyển nhượng. Nhưng theo báo chí Madrid, chính người đại diện của Robinho đã “xúi” Real làm điều đó và đây mới là nhân vật sốt sắng nhất chung quanh vụ đàm phán về tương lai của Robinho. Nếu cầu thủ này dự đến Trung Quốc còn Brazil thì lọt vào trận chung kết thì ít nhất phải tới cuối tháng 8 Robinho mới có thể trở lại Madrid. Và điều đó sẽ khiến quá trình thương lượng bị ách lại.

Còn nhớ, trong vụ chuyển nhượng Robinho từ Santos sang Real năm 2005, chính Ribeiro cũng là người giật dây, chỉ đạo tiền đạo này bỏ tập để gây sức ép với đội bóng Brazil. Sau khi vụ chuyển nhượng đó thành công, Ribeiro đã đút túi hàng triệu euro tiền hoa hồng. Thời điểm ấy, Ribeiro là đồng minh của Real. Nhưng giờ, tay này lại là đồng minh của Chelsea. Chính Ribeiro đã bí mật tiếp xúc với GĐKT Chelsea Kenyon tại London từ hôm 10/7 để bàn kế hoạch đánh tháo Robinho khỏi Bernabeu. Và Robinho chỉ là con rối trong tay chính người đại diện của mình. Điều đó cũng lý giải cho sự buồn bực của Robinho tại Irdning mấy ngày qua.

Trong khi đó, quan điểm của Real là không vội vã trong việc quyết định tương lai của “số 10”. Bởi tương lai của Robinho còn tùy thuộc vào việc Cristiano Ronaldo có tới Bernabeu hay không. Real không dại gì bán tiến đạo người Brazil khi mừa chưa có chữ ký của ngôi sao người BĐN. Đầu tháng 8, Real sẽ tới London dự Cúp Emirates (ngày 2, 3/8), và tại đó, Mijatovic sẽ gặp riêng Robinho để bàn về tương lai của cầu thủ này. Nghĩa là tương lai của Robinho sẽ chưa được quyết định trong một sớm một chiều.

H.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm