Tại sao Robinho bị "đá ra khỏi cửa"?

26/07/2010 18:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trong khi người tiền nhiệm Mark Hughes có vẻ nhún nhường để giữ chân tiền đạo người Brazil ở Man City thì HLV Roberto Mancini đã nhanh chóng đưa ra quyết định về tương lai của ngôi sao này.

Có thể một trong những thời khắc đáng nhớ nhất trong khoảng thời gian tại vị của HLV Roberto Mancini ở Manchester City là vào hồi tháng 1, khi ông quyết định để ngôi sao người Brazil, Robinho rời sân Eastlands với bản hợp đồng cho mượn tới Santos (Brazil).

Dù là cầu thủ trụ cột của tuyển Brazil trong những năm qua song dấu ấn của Robinho ở cấp CLB lại khá mờ nhạt. Tiền đạo từng thi đấu cho Real Madrid đã phải trở về quê hương thi đấu để lấy lại cảm hứng, cũng như phong độ sau quãng thời gian chơi bóng không mấy ấn tượng ở Man City. Dưới thời HLV Mark Hughes, Robinho đã gây ra nhiều vấn đề về thái độ miễn cưỡng trong việc tập luyện và bị nhận định là có xu hướng muốn thi đấu cho đội tuyển quốc gia hơn là trong màu áo CLB.

HLV Mancini dứt khoát với trường hợp Robinho- Ảnh Getty
Tuy nhiên, trong khi “thầy cũ” Hughes có vẻ nhún nhường và tìm mọi cách dung hòa để giữ chân cựu cầu thủ của Real Madrid, thì ông thầy mới Roberto Mancini lại có quyết định rất nhanh chóng và dứt khoát về việc Robinho sẽ chơi bóng ở một nơi nào đó mà không phải là Man City.


Mancini đã có quyết định rất dứt khoát với trường hợp Robinho. Với ông, nếu muốn cống hiến cho CLB thì tiếp tục ở lại, nếu không thì ngôi sao của ĐT Brazil sẽ phải ra đi. “Với tôi, Robinho là một cầu thủ giỏi. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy vào hồi tháng 1 và tôi hỏi liệu cậu ấy có muốn ở lại không và cậu ấy nói không. Robinho muốn trở về Brazil để thi đấu tại World Cup. Cậu ta không muốn là một phần của CLB vì thế chả có lí gì mà tôi để cậu ta ở lại. Tôi đã nói với cậu ta là nếu muốn ở lại thì không có vấn đề gì, mặc dù điều quan trọng là cậu ta phải tập luyện và thi đấu cho CLB. Nhưng đó không phải là quyết định của cậu ta. Robinho đã quyết định ra đi”, tờ Daily Mail đã dẫn lời HLV Mancini.

Mancini đã cho thấy ông không gặp trở ngại khi thiếu một tài năng trong đội hình. Chiến lược gia này đã có quyết định đúng đắn khi thay thế Robinho không lâu sau khi cầu thủ này được vào sân trong trận gặp Everton hồi tháng 1 và thể hiện lập trường cứng rắn với trường hợp Martin Petrov (đã chuyển sang Bolton) và Craig Bellamy. Tôi không hiểu về tình trạng của Robinho bởi vì cậu ấy không muốn trở lại. Nhưng với Craig, vào thời điểm ấy, cậu ấy đang thi đấu rất tốt”, Mancini nói thêm.

Với túi tiền khổng lồ của các ông chủ Ả- rập, thuyền trưởng của Man City đang thỏa sức “mua sắm” trên thị trường chuyển nhượng. Nhiều tên tuổi đã cập bến sân City of Manchester và việc Robinho không còn khoác áo đội bóng này cũng không còn là câu chuyện được nhắc đến nhiều ở đây.

Robinho đã kết thúc hợp đồng cho mượn với Santos và hiện đang được chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Tương lai của Robinho tại Eastlands sẽ được quyết định vào một ngày không xa vì đội bóng được mệnh danh là "thiếu gia" của bóng đá Anh không muốn chi thêm tiền để trả mức lương 160.000 bảng/tuần cho cầu thủ người Brazil trước khi mùa giải mới bắt đầu. Theo lịch, Robinho sẽ trở lại Man City vào ngày 5/8. Hiện tại, nhiều đội bóng ở châu Âu như AC Milan, Juventus, Barcelona đã để ý tới cầu thủ này. Mới đây, CLB Shakhtar Donetsk được cho là đang cân nhắc đưa ra đề nghị trị giá 20 triệu bảng cho ngôi sao người Brazil.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm