(TT&VH Online) - Hiện nay Robinho đang rất khó chịu với sự theo đuổi dai dẳng của Santos, CLB khởi nghiệp của anh trước đây.
Đại diện của Brazil cho biết, họ rất muốn được đón chào cầu thủ cũ của mình trở lại với CLB, mặc dù biết rằng khả năng thành công của họ là vô cùng nhỏ.
Robinho đã rời Santos để đầu quân cho Real Madrid năm 2005 và trở thành một trong những cái tên đáng chú ý trong làng bóng đá thế giới. Mùa Hè năm ngoái, cầu thủ này tiếp tục trở thành tâm điểm của châu Âu khi quyết định ký hợp đồng với Manchester City, một đội bóng hạng trung bình ở Anh với cái giá 32,5 triệu bảng, kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá nước này.

Mặc dù đã có những sự khởi đầu khá tốt trong màu áo đội bóng thành Manchester, nhưng chỉ một mình Robinho là chưa đủ để mang đến cho CLB này sự thành công như mong đợi. Trong lúc Robinho đang cảm thấy chán nản với thành tích của đội nhà, và không thấy một cái tên khả dĩ nào được đưa về CLB, ban lãnh đạo Santos đã ngay lập tức tiếp cận và đưa ra lời đề nghị hồi hương đối với tiền đạo 25 tuổi này.
Tuy nhiên, Robinho và người đại diện của anh đã từ chối tiếp xúc và khước từ lời đề nghị của Santos. Nhưng không vì thế mà chủ tịch của đội bóng này chịu từ bỏ dễ dàng. Ông hy vọng Robinho sẽ đồng ý về chơi cho đội bóng cũ sau khi Manchester City thất bại trong việc chiêu mộ những cái tên xuất sắc của làng bóng đá thế giới.
"Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đưa ra lời đề nghị với Robinho." Marcelo Teixeira, chủ tịch của Santos, phát biểu. "Hiện nay cậu ấy đang ở Brazil và sẽ trở lại nước Anh sau 25 ngày nữa. Trong khoảng thời gian đó chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc và thuyết phục cậu ấy."
"Theo tôi, nếu Manchester City thực hiện lời hứa về việc đưa về những cầu thủ chất lượng cao trong mùa Hè năm nay, Robinho sẽ ở lại bởi vì cậu ấy luôn muốn được chơi bóng bên cạnh những cái tên xuất sắc. Ngược lại, nếu họ không có được bản hợp đồng nào ra hồn, tôi nghĩ khi đó Santos sẽ có cơ hội đưa Robinho về lại Brazil."
Khánh Hà (Theo Football365)