20/02/2011 11:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH)- Dãy Caucasus, với những nước cộng hòa tự trị thuộc Liên bang Nga như Chechnya, Dagestan, Ingushetia, được xem là một điểm nóng của thế giới. Nhưng sự hiện diện của những tên tuổi lớn trong làng bóng đá thế giới như Roberto Carlos và Ruud Gullit đã minh chứng ở đây không chỉ có biểu tình và xung đột chính trị.
Anzhi Makhachkala mới được thành lập năm 1991 và hầu như vô danh trong làng bóng đá Nga. Nhưng trong suốt thời gian qua, CLB nằm ở thủ phủ Dagestan này được giới truyền thông nhắc đến liên tục sau khi bất ngờ chiêu mộ ngôi sao Roberto Carlos.
Và để minh chứng cho sự chịu chơi của mình, ông trùm dầu lửa và kim loại Sulaiman Kerimov đã trả tới 9 triệu USD/năm cho hậu vệ trái này. Carlos đã tuyên bố rời Corinthians do đã bị một số CĐV quá khích của đội bóng này đe dọa đến tính mạng. Thế nhưng bây giờ anh lại quyết định dấn thân tới Dagestan, nơi được biết đến với những vụ đánh bom, bắt cóc, các phần tử cực đoan và băng nhóm tội phạm. Rõ ràng mức đãi ngộ trong mơ của Anzhi (nên nhớ tháng Tư tới, anh sẽ 38 tuổi) là một lời lý giải.
Trước Roberto Carlos, một tên tuổi lớn khác là Ruud Gullit đã chọn Caucasus làm điểm dừng chân mới trong sự nghiệp HLV. Cựu danh thủ này đã đồng ý dẫn đắt Terek Grozny, đội bóng nằm ở thủ phủ Chechnya, và dĩ nhiên số tiền ông nhận được cũng không hề nhỏ: khoảng 2 triệu USD cho bản hợp đồng 18 tháng. Nhưng chính Gullit cũng thừa nhận rằng ông chỉ dám đến Grozny vào những ngày diễn ra trận đấu trên sân nhà Sultan Bilimkhanov. Phần lớn thời gian còn lại, chiến lược gia người Hà Lan ở trại tập luyện của đội bóng, nằm cách Grozny đến 200 km.
Mặc dù giải vô địch Nga chưa đến nỗi trở thành thiên đường dưỡng lão như Trung Đông hay MLS, nhưng một số BLV đã đưa ra lời cảnh báo. Carlos mới là sự khởi đầu, và xứ bạch dương có thể sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ngôi sao đã ở bên kia sườn dốc vớ bở. Cựu tuyển thủ Nga Yevgeny Bushmanov nhận xét "Sự xuất hiện của Roberto Carlos sẽ biến Anzhi Makhachkala trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng ở vì trí hậu vệ trái, anh ấy rõ ràng không thể một mình thay đổi lối chơi của cả đội. Nếu cứ tiếp tục xu hướng này, giải đấu của chúng ta sẽ trở thành nơi các ngôi sao vớ bẫm trước khi treo giày".
Roberto Carlos đã tới Anzhi Makhachkala- Ảnh Getty
Tham vọng của Anzhi
Mặc dù vậy, không thể phủ nhận tham vọng của tỷ số Kerimov. Vị thượng nghị sĩ Nga này vừa mua Anzhi, đội bóng mới trở lại giải Ngoại hạng Nga sau 7 mùa chơi ở hạng Nhì, hồi tháng Giêng và không giấu giếm ý định khuếch trương tên tuổi. Theo tin tức từ báo chí Nga thì Kerimov đã chuẩn bị sẵn 11 triệu euro để lôi kéo tiền vệ Jucilei da Silva, đồng đội cũ của Carlos ở Corinthians. Ở tuổi 22 và mới được triệu tập vào ĐT Brazil, Jucilei đang là một trong những tiền vệ đáng xem nhất ở giải vô địch quốc nội (Brasileirao).
"Chúng tôi cần một cầu thủ nổi tiếng để thu hút sự chú ý của dư luận, cũng như khuếch trương hình ảnh CLB. Roberto Carlos, nhà vô địch thế giới và từng giành 3 Champions League, là người lý tưởng cho mục đích ấy", HLV Gadzhi Gadzhiev tuyên bố. Ông từ chối tiết lộ về khoản tiền mà Kerimov đã đầu tư cho Anzhi, mà chỉ khẳng định rằng Anzhi chuẩn bị có một SVĐ mới ở trung tâm Makhachkala, với sức chứa 30.000 chỗ ngồi, thay cho sân đấu hiện tại, chỉ chứa được vỏn vẹn 10.000 khán giả.
Vẫn còn một chặng đường khá dài để Anzhi trở thành một thế lực của bóng đá Nga, chứ chưa nói tới châu Âu. Gadziev cũng cảnh báo các fan rằng chớ nên kỳ vọng quá nhiều về một sự lột xác. Mùa trước, Anzhi xếp thứ 6... từ dưới lên, kém nhà vô địch Zenit St. Petersburg đến 35 điểm.
TUẤN CƯƠNG
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất