Robert Enke ra đi ở tuổi 32: Còn hơn cả một bi kịch

12/11/2009 09:42 GMT+7 | Đức

(TT&VH) - Bàng hoàng, đó là cảm giác chung của rất nhiều người khi hay tin Robert Enke, thủ môn của Hannover và đội tuyển Đức, đã vĩnh viên ra đi ở tuổi 32. Cú lao mình ra giữa đường sắt lúc đoàn tàu cao tốc đang di chuyển với vận tốc 160 km/h đã đặt dấu chấm hết cho một tài năng đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.

48 giờ sau khi Hannover chia điểm 2-2 với Hamburg trên sân nhà AWD Arena trong trận đấu thứ hai liên tiếp mà Enke được bắt chính sau khi anh điều trị xong căn bệnh viêm dạ dày, cả nước Đức rúng động vì một vụ tai nạn. Ở vùng Neustadt am Ruebenberge thuộc ngoại ô thành phố Hannover, đoàn tàu cao tốc chạy từ Hamburg đến Bremen với vận tốc 160 km/h đã cán phải một người đàn ông đang nằm trên đường ray. Chẳng ai có thể ngờ được nạn nhân đó lại chính là thủ môn của Hannover và đội tuyển Đức. Hai ngày trước, anh vẫn còn bay lượn trong khung thành Hannover trong trận derby miền Bắc với Hamburg. Hai ngày sau, anh đã không còn trên cõi đời này nữa.

Cái chết của cô bé Lara cách đây 3 năm đã khiến Enke bị trầm cảm

Cảnh sát cũng như Joerg Neblung, bạn thân kiêm người đại diện của Enke, đều xác nhận đó là một vụ tự tử. Theo các nguồn tin từ Đức, Enke đã bỏ dở buổi tập của Hannover và lặng lẽ lái xe đi. Anh đến Neustadt am Ruebenberge, dừng xe và đi bộ một quãng ngắn trước khi nhảy vào đường ray, đón đoàn tàu đang lao đến với tốc độ khủng khiếp. Địa điểm xảy ra bi kịch này nằm ở ngoại ô của Hannover, nơi Enke từng lui tới trước đây và cũng là nơi mà con gái anh, Lara, đang yên nghỉ. Cảnh sát đã có trong tay một bức thư tuyệt mệnh của Enke nhưng hiện nay, người ta vẫn chưa biết họ tìm thấy những lời cuối cùng của anh ở đâu và với nội dung gì.

Từ phía gia đình, người vợ Teresa đã lên tiếng xác nhận rằng chồng của cô, kết hôn năm 2006 sau 13 năm yêu nhau rồi sống chung, đã tự vẫn vì chứng suy nhược. Bác sĩ riêng của Enke cũng như đại diện của đội bóng Hannover cũng đều thừa nhận anh có vấn đề về tâm lý, cụ thể là bị trầm cảm trong suốt một thời gian dài vừa qua. Tất cả xuất phát từ cái chết của cô con gái duy nhất của Enke và Teresa vào ngày 17/ 9/2006. Khi vừa sinh ra, Lara đã bị dị tật ở tim. Niềm vui và niềm hy vọng của đôi vợ chồng Enke - Teresa giã từ cõi đời vào tuổi lên 2 trong một ca phẫu thuật nhằm khắc phục khiếm khuyết ở tim nhưng bất thành. Nếu cái chết của Lara là bi kịch thì vụ tự tử của Enke chính là bi kịch trong bi kịch.

Từ khi Lara mất đi, bầu trời như sụp đổ trước mặt Enke. Ngoài những giây phút tập luyện và thi đấu cùng Hannover cũng như đội tuyển Đức, Enke luôn cảm thấy trống vắng dù có người vợ Teresa bên cạnh. Teresa đã cố gắng giúp Enke rất nhiều nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn. Tháng 5/2009 vừa qua, họ quyết định nhận nuôi một bé gái mới 2 tháng tuổi bị bỏ rơi, đặt tên là Leila. Có Leila, cuộc sống của Enke bớt cô quạnh hơn nhưng cũng vì thế mà anh lại càng đau đáu nỗi nhớ bé Lara xấu số. Rồi vận rủi lại ập đến khi các bác sĩ phát hiện ra anh bị chứng viên dạ dày, có thể là hệ quả của việc không ăn ngon, ngủ yên sau ngày bé Lara qua đời.

Enke mất 2 tháng điều trị bằng kháng sinh mới bình phục và có thể thi đấu trở lại. Trong quãng thời gian anh dưỡng thương, huấn luyện viên Joachim Loew đã tìm ra được thủ môn số một cho đội tuyển Đức ở World Cup 2010, Rene Adler của Leverkusen. Trước đó, khi chưa bị chứng viêm dạ dày tấn công, Enke vẫn là người chiếm ưu thế nhất trong cuộc đua giành suất bắt chính cho “Mannschaft” tại Nam Phi vào mùa Hè sang năm. Enke ra mắt đội tuyển Đức vào tháng 3/2007 trong trận giao hữu thua Đan Mạch trên sân nhà. Anh là thủ môn số 2 của đội tuyển Đức ở EURO 2008 và sau giải đấu này, khi Jens Lehmann giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, cơ hội đã mở ra với đội trưởng của Hannover.

Đã không ít lần Loew sử dụng Enke ở các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2010 và anh đã bắt rất tốt. Anh từng dính chấn thương ở tay vào tháng 10/2008 trong trận đấu giữa Đức và Nga tại Dortmund nhưng sau khi bình phục, thủ môn 32 tuổi này lại tiếp tục tỏa sáng. Phần thưởng xứng đáng cho anh là danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất Bundesliga mùa 2008-2009 cùng một vị trí ưu tiên ở “Mannschaft”. Nhưng tiếc rằng, trận đấu thứ tám của anh cho đội tuyển Đức, thắng Azerbaijan 2-0 trên sân khách hôm 12/8/2009, lại là trận đấu cuối cùng anh bắt cho “Mannschaft”. Cho đến khi vĩnh viễn ra đi, Enke đã bắt 8 trận cho đội tuyển Đức và 180 trận cho Hannover ở Bundesliga.

ROBERT ENKE (24/8/1977 - 10/11/2009)
 
 Robert Enke sinh ra tại thành phố Jena, thuộc Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) trước đây. Anh gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng Carl Zeiss Jena lúc mới 9 tuổi. Ngày 11/11/1995, Enke đánh dấu cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp bằng một trận đấu cho Hannover ở giải hạng Nhì. Trong thời gian khoác áo Gladbach, Enke là thủ môn của đội tuyển U-21 Đức, từ 1997 đến 1999 với 15 lần ra sân.

Đến với Hannover vào mùa Hè 2004, sau nhiều năm cống hiến thì Enke đã được chọn làm thủ quân của sân AWD Arena. Trong mắt các đồng nghiệp ở Hannover cũng như đội tuyển Đức, Enke là một con người hiền lành, điềm tĩnh, tận tụy và có trách nhiệm. Hiếm khi anh gây ra những chuyện điều tiếng. Anh và vợ rất yêu động vật. Họ có một trang trại ở Hannover để nuôi các loài thú đồng thời là thành viên tích cực của các tổ chức bảo vệ động vật.

Robert Enke đã khéo chọn ngày về với con gái Lara, một ngày sau khi nước Đức kỷ niệm 20 năm sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ và một ngày trước khi anh kỷ niệm 14 năm sự kiện bắt trận đầu tiên trong sự nghiệp giữ thành chuyên nghiệp.

CLB đã khoác áo: Carl Zeiss Jena (1995-1996, 3 trận); Gladbach (1996-1999, 32); Benfica (1999-2000, 77); Barcelona (2002-2003, 1); Fenerbahce (2003, 1); Tenerife (2004, 9); Hannover (2004-2009).

Đội tuyển Đức: 2007-2009, 8 trận.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm