Văn hoá

Robert Englund chế lại phim rùng rợn kinh điển thời Xô Viết

23/09/2008 07:51 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Robert Englund, diễn viên nổi tiếng với nhân vật bị tâm thần có bộ móng tay dài Freddie Krueger trong phim Nightmare on Elm Street (1984), đang lên kế hoạch chế lại bộ phim rùng rợn kinh điển của điện ảnh Xô Viết cũ mang tên Viy. Chuyển thể điện ảnh mới sẽ được khởi quay ở Italia vào năm 2009.

Tác phẩm điện ảnh ra mắt từ năm 1967 này được dàn dựng theo một câu chuyện ngắn cùng tên của Nikolai Gogol, trong đó kể về một người phụ nữ tình cờ giết một phù thủy và sau đó bị buộc phải ở 3 đêm trong một nhà ở cùng với quan tài của cô ta. Cuối cùng Viy – một con quỷ to lớn nhưng vụng về xuất hiện, nhân vật có đôi mí mắt nặng đến mức phải có sự trợ giúp của các con quỷ khác thì mới có thể mở được chúng.

Một số sự cố không hay xảy đến với các diễn viên trong phim khiến nhiều người cho rằng họ đã bị “dính” phải những lời nguyền trong phim. Chẳng hạn như Natalya Varlei, nữ diễn viên thủ vai phù thủy trong Viy, đã trải qua mọt thời gian tồi tệ trong cuộc đời sau khi hoàn tất phim. Trước đó, nữ diễn viên trước từng thủ vai này đã ngã bệnh sau một thời gian lột tả vai diễn nên đã phải rút lui khỏi dự án. Còn nhà thờ được lấy làm bối cảnh trong phim, tọa lạc ở Ukraina hiện nay, đã bị thiêu cháy vào năm 2006.

Bảo Nguyên

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm