(TT&VH) - ... thường là những khoảng lặng, thậm chí là bóng tối. Phía sau màn trình diễn đầy ấn tượng của Arjen Robben và Franck Ribery trong trận thắng đầu tiên của Bayern, 3-0 trước Wolfsburg cách đây hai tuần, là hàng loạt nghi vấn về sức mạnh thực sự của đội bóng số một nước Đức dưới triều đại Louis van Gaal.
Sau trận đấu ấy, dù chỉ chơi bên nhau có 30 phút nhưng nhờ cùng nhau làm nên hai bàn thắng, Robben và Ribery được giới truyền thông Đức “thổi” lên tận mây xanh. Bộ đôi này được gán cho biệt danh “Robbery” - “Ăn cướp giữa ban ngày”, được xem là hai động cơ “hàng khủng” có thể đẩy Bayern lao nhanh về phía trước, trên mọi giải đấu mà đội bóng Đức ghi danh tham dự. Quả thực, với việc mua được Robben từ Real Madrid, Van Gaal đã thuyết phục thành công Ban lãnh đạo Bayern, cho phép ông chuyển từ sơ đồ chiến thuật 4-4-2 truyền thống sang 4-3-3 thiên về tấn công. Nếu tất cả cùng khỏe mạnh và đạt phong độ cao, Bayern sẽ là một đội bóng đáng ngại với bất cứ đối thủ nào, kể cả ở Bundesliga lẫn Champions League.

Nhưng bản thân Robben cũng thừa nhận là không phải lúc anh cũng thăng hoa và ghi được hai bàn thắng như trong trận ra mắt vừa qua. Với những con người có cái nhìn thực tế, thì rõ ràng cũng không nên kỳ vọng quá nhiều vào “Robbery”, dù cả Robben lẫn Ribery đều là những ngôi sao đẳng cấp thế giới đã được thừa nhận rộng rãi. Có một vấn đề khác: Cả hai tiền vệ này đều rất dễ dính chấn thương. Hiện tại, Ribery vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương đầu gối, trong khi Robben được xem là người sở hữu đôi chân pha lê, mỏng manh và có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nên nhớ rằng, trong hai năm khoác áo Real Madrid, Robben đã chín lần dính chấn thương, với thời gian nghỉ tổng cộng năm tháng. Một khi “Robbery” không khỏe mạnh thì không thể trông chờ họ tỏa sáng, chưa kể đối phương sẽ tìm cách phong tỏa hai mũi tấn công này.
Tất nhiên, mọi phân tích hay dự đoán trong bóng đá cũng đều chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo. Thực tế có thể trái ngược hoàn toàn. Nhưng có một điều luôn đúng: Tài năng của mỗi cầu thủ, sức mạnh của mỗi đội bóng, cần phải được chứng minh qua những trận đấu khó khăn, trước các đối thủ mạnh. Đêm nay, Bayern sẽ đến làm khách của Dortmund...
Đông Hà
|
Có Robben, thừa tiền đạo?
Nếu Bayern cứ chơi với đội hình 4-3-3 như ở nửa cuối hiệp hai trận thắng Wolfsburg, thì các tiền đạo của họ sẽ có lý do để mà lo lắng. Hiện tại, Bayern đang sở hữu đến năm chân sút, gồm Mario Gomez, Luca Toni, Miroslav Klose, Ivica Olic và Thomas Mueller. Một khi Robben và Ribery đã đóng vai trò tiền đạo cánh phải và trái, thì Van Gaal chỉ cần thêm một trung phong nữa từ năm chân sút nói trên. Dĩ nhiên, ông sẽ ưu tiên cho Gomez - bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Đức - vì tiền đạo này chơi tốt cả chân lẫn đầu và khá duyên bóng.
Nhưng thế, Klose, Toni, Olic và Mueller sẽ khiến băng ghế dự bị trở nên chật chội. Olic có thể đá thay Ribery bên cánh trái, Mueller chơi được bên cánh phải, nhưng bao giờ thì Klose và Toni mới có cơ hội thay Gomez? Tiền đạo người Italia, vừa tập luyện trở lại sau khi bình phục chấn thương, đã lên tiếng đòi ra đi nếu không được Van Gaal sử dụng thường xuyên. Và cứ ngồi ngoài mãi thì Klose hay Olic cũng sẽ không để mọi chuyện yên ổn. Khi ấy, những “quả bom” trên ghế dự bị sẽ phát nổ. |