World Cup 2010

Robben vẫn "vương vấn" với cơ hội vàng ở trận CK

14/07/2010 06:50 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) – Dù trận chung kết World Cup 2010 đã trôi qua được hai ngày với thất bại thuộc về Hà Lan, nhưng Arjen Robben vẫn bị "ám ảnh" bởi pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi vào lưới Tây Ban Nha.


Robben đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi trong trận CK - Ảnh: Getty
Đó là tình huống Robben phá bẫy việt vị từ đường chuyền thông minh của Wesley Sneijder để đối mặt với khung thành đối phương, nhưng tiền vệ người Hà Lan đã không thắng được cái chân của thủ thành Iker Casillas. Robben cũng như các cầu thủ Hà Lan rất tiếc nuối về pha bóng đó bởi ở những phút cuối cùng của hiệp phụ, Andres Iniesta đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu để đem về chức vô địch thế giới cho người Tây Ban Nha. Mọi chuyện có thể sẽ rất khác nếu Robben sút tung lưới Casillas trong pha đối mặt trước đó. Chính ý nghĩ này đã ám ảnh Robben từ sau trận chung kết cho đến bây giờ.

“Vào một ngày như hôm nay, tôi đã nghĩ về pha bóng đó rất nhiều. Thật đau đớn khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn như vậy”, tờ Telegraph đã trích dẫn lời của Robben khi ĐT Hà Lan được mời tới thăm dinh thự của Hoàng hậu Beatrix và Thủ tướng Jan Peter Balkenende vì thành tích lọt vào trận chung kết World Cup.

Cũng như Robben, HLV Bert van Marwijk, người đã bị chỉ trích rất nặng nề vì đã áp dụng lối chơi phản bóng đá trong trận chung kết, tỏ ra tiếc nuối vì đã không thể đem về chức vô địch World Cup cho Hà Lan. Ông bày tỏ trên tờ AD Sportwereld: “Trong đầu tôi vẫn bị dằn vặt bởi trận đấu đó. Chúng tôi đã đến rất gần chức vô địch, vậy mà…Lẽ ra chúng tôi phải giành chiến thắng”.

Trái ngược với HLV và các cầu thủ Hà Lan, Thủ tướng Jan Peter Balkenende cho rằng ĐT Hà Lan có thể tự hào vì những gì họ đã làm được và nhấn mạnh rằng sự đoàn kết nội bộ mà đội bóng đã tạo được hoàn toàn tương phản với những đội Hà Lan gần đây thể hiện ở các giải đấu lớn.

“ĐT Hà Lan có sự cân bằng. Họ là một đội bóng mạnh cả về tinh thần lẫn thể lực. Chúng tôi là một tập thể có tính kỷ luật, tinh thần chiến đấu quật cường và sự tự tin. Hãy xem họ đã thể hiện một thái độ thi đấu như thế nào tại giải đấu lần này. Họ hoàn toàn xứng đáng với những lời khen ngợi. Đội bóng đã có tác động tích cực đối với quốc gia. ĐT Hà Lan là một và cả đất nước Hà Lan luôn đứng sau họ”, ông Jan Peter Balkenende nhấn mạnh.

Cũng liên quan tới trận chung kết World Cup, huyền thoại Franz Beckenbauer vừa lên tiếng chỉ trích cả Tây Ban Nha lẫn Hà Lan về một trận đấu “phản bóng đá”. Trên tờ Bild của Đức, “Hoàng đế” người Đức đã viết rằng trận chung kết đáng ra phải là trận đấu hay nhất của World Cup nhưng “thật không may, đó còn hơn là một thứ phản bóng đá”.

Dù vừa đánh mất chức vô địch thế giới vào tay Tây Ban Nha và bản thân cũng bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi trong trận chung kết, nhưng Robben cũng được an ủi phần nào khi vừa được vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2009-2010 của Bundesliga" do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Đức bầu chọn. Robben đã nhận được tới 72% số phiếu bầu. Đứng ngay sau tiền vệ người Hà Lan là người đồng đội ở Bayern Munich, Bastian Schweinsteiger. Ngoài ra, "Hùm xám" cũng thống trị ở hạng mục "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" (Thomas Mueller) và "HLV của năm" (Louis van Gaal).


Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Người trong cuộc như Robben, HLV Van Marwijk đã nhìn lại cơ hội của chính mình và đội nhà ở trận chung kết World Cup 2010 đầy quyết liệt. Còn bạn sẽ đánh giá thế nào khi nhìn lại trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha? Hãy chia sẻ đánh giá của bạn ở góc bình luận dưới đây: 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm