Người hùng trận đấu: Người Hà Lan đã biết đến Krohn-Dehli

10/06/2012 08:45 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH) - Suốt 6 năm Michael Krohn-Dehli thi đấu ở xứ sở hoa tulip, người Hà Lan hầu như không biết đến anh, một tiền vệ nhỏ con và có cái tên hơi khó đọc. Nhưng sau bàn thắng bằng vàng vào lưới Stekelenburg tối qua, tất cả đã thay đổi.



Michael Krohn-Dehli
nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận từ nhà tài trợ Carlsberg- Ảnh Getty

Năm 19 tuổi, Krohn-Dehli gia nhập đội trẻ Ajax dưới thời HLV Danny Blind và được đánh giá là một trong những gương mặt nhiều triển vọng. Tuy nhiên, sau khi Ronald Koeman nắm quyền năm 2004, anh đã bị đẩy đi không thương tiếc. Cuộc phiêu lưu trong màu áo Waalwijk là trải nghiệm đáng quên và Krohn-Dehli hầu như không để lại dấu ấn gì đặc biệt. Còn việc Ajax tái ký hợp đồng với anh sau đó (năm 2006) cũng chỉ vì họ không mất một xu nào cả. Bằng chứng là trong suốt 2 năm đó, Krohn-Dehli chỉ được đá vỏn vẹn 4 trận trong màu áo đỏ trắng, và lại bị đẩy cho Sparta Rotterdam mượn.

Nói tóm lại, sự nghiệp của Krohn-Dehli ở xứ sở hoa tulip là một nốt trầm và thực tế, chỉ đến khi hồi hương trong màu áo Brondby, anh mới được thi đấu thường xuyên, và củng cố vị trí của mình ở ĐTQG. Ở Kharkiv hôm qua, pha dốc bóng cực nhanh xộc thẳng vào vòng cấm địa của anh trước khi hạ gục người đồng đội cũ Stekelenburg đã khiến những hậu vệ tên tuổi của Hà Lan thực sự bất ngờ. Ngoài ra, Krohn- Dehli cũng kết hợp rất tốt với nhạc trưởng Eriksen và chân sút Bendtner.

Đan Mạch đã tạo nên một cú sốc thực sự của VCK, còn Krohn-Dehli có bàn thắng rất đáng nhớ trong sự nghiệp. "Tôi đã chơi 8 năm ở Hà Lan, và thậm chí bạn gái hiện tại cũng là người Hà Lan. Vì thế, bàn thắng vừa rồi thật sự đặc biệt", anh tâm sự.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm