Franck Ribery: Dưới cái bóng của Robben

30/03/2010 12:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Khi cơ hội ra sân của Ajren Robben gần như đã tắt, mọi hy vọng trên hàng công của Bayern tất nhiên đổ dồn về phía Franck Ribery, ngòi nổ đáng giá nhất của đội lúc này.

Ribery đang hoàn tất nốt một mùa giải đáng quên của anh, trên sân cỏ và cả sau hậu trường. Tiền vệ người Pháp mới ra sân cho Bayern 16 lần trên mọi mặt trận (12 trận ở Bundesliga, 4 ở Champions League), và ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng. Trong cả một mùa bóng mà phần lớn thời gian vật lộn với những vết đau trong bệnh viện, Ribery được báo chí nhắc đến quá nhiều về sự thiếu chuyên nghiệp (làm mình làm mẩy với Bayern), các đích đến trong tương lai (cụ thể là TBN, như một tuyên bố mới đây của anh) và những câu chuyện vô thưởng vô phạt kiểu như tin đồn anh có họ với… Hoàng đế Chu Nguyên Chương, hơn là những đóng góp chuyên môn của anh cho Bayern.


Nếu Robben vắng mặt, mọi hy vọng trên hàng công của Bayern đổ dồn về phía Franck Ribery, ảnh AFP
Trong năm đầu tiên chơi cho Bayern, Ribery lập tức trở thành một thần tượng trong trái tim các CĐV Bayern, với 20 bàn thắng sau 46 lần ra sân trên mọi mặt trận, vô số đường chuyền và những khoảnh khắc kỳ diệu. Năm thứ 2, chấn thương thể xác bắt đầu khiến anh xuất hiện ít đi, nhưng mật độ bàn thắng (36 trận, 14 bàn) và sự bền bỉ cần cù vẫn giúp anh được yêu mến. Mùa này, anh không chỉ đóng góp ít bởi sự ngăn cản của những chấn thương thể xác, mà còn đang đem đến những chấn thương trong tâm hồn các CĐV Bayern.

Đầu mùa, anh thậm chí đã có ý định nổi loạn để khẳng định quyết tâm đi theo tiếng gọi của Real Madrid, khi đội chủ sân Bernabeu mở ra chiến dịch thâu tóm Galacticos. Suốt giai đoạn nghỉ thi đấu vì chấn thương, Ribery “đấu dịu” với BLĐ Bayern bằng cách xin lỗi và phủ nhận mọi tin đồn chuyển nhượng, nhưng khi bình phục, anh lại bắt đầu bắn tiếng sang tận… TBN, với đích đến cụ thể là Real hoặc Barcelona.

“Khoảng trống” mà Ribery để lại đã được Robben nhanh chóng lấp đầy. Ở Bundesliga, dù cũng bị chấn thương hành hạ và phải vắng mặt giai đoạn đầu mùa bóng, nhưng tiền vệ người Hà Lan đã nhanh chóng trở thành một thần tượng mới ở sân Allianz Arena, với những cú đi bóng tốc độ, những pha xỉa khe tinh tế và những cú sút thành bàn tuyệt đẹp. Y hệt Ribery mùa bóng đầu tiên.

Ở Bundesliga, Robben đã có 10 bàn, gấp 3 lần Ribery (3 bàn). Ở Champions League, Robben 6 lần lập công, và Ribery là con số 0 tròn trĩnh. Ở Cúp QG, trong khi Robben vừa mới ghi một bàn thắng siêu đẳng giúp Bayern hạ gục Schalke đúng vào phút 112 để tiến vào chung kết, thì Ribery mờ nhạt hoàn toàn. Trên con đường chông gai của Bayern mùa này ở Champions League, ấn tượng duy nhất mà Ribery để lại là một pha đi bóng và lốp bóng… bất thành khi đối mặt thủ môn Buffon của Juventus trong trận lượt đi giữa 2 đội ở vòng bảng (hòa 0-0).

Trong khi đó, Robben chính là người đã ghi bàn thắng quyết định tấm vé vào tứ kết cho Bayern trong trận gặp Fiorentina, với một pha cứa bóng siêu đẳng từ một tình huống đi bóng cắt vào trung lộ từ biên phải. Tóm lại, cái bóng của Robben đang phủ dần lên Ribery, trên mọi đấu trường. Và nếu để lựa chọn một phương án chuyền bóng tấn công, các tiền vệ Bayern hiện tại lựa chọn cánh của Robben, chứ không phải Ribery. Robben đã nhận vô vàn lời khen từ HLV Van Gaal (“cậu ấy thật sự là không thể tin nổi”), từ các đồng đội và đối thủ. Ribery từ lâu rồi không còn xuất hiện trong những bài báo ca ngợi chiến thắng của Bayern

Bây giờ, khi tiền vệ người Hà Lan khó có thể “bay” tiếp vì đôi chân thủy tinh của mình, Ribery sẽ có cơ hội để giành lại thiện cảm từ các CĐV, trong bối cảnh Bayern đang bị dồn vào thế rất khó khăn.. Sự trở mặt và đỏng đảnh của anh mùa bóng này có thể sẽ được tha thứ chỉ bằng những khoảnh khắc quyết định trên sân cỏ. Phía trước là MU, và với một Bayern không Robben, anh không có lý do gì để dừng lại nữa, Ribery…
 
Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm