Tương lai nhiều ngôi sao của Bayern: Vừa đá, vừa ngóng Pep Guardiola

19/03/2013 08:24 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Huấn luyện viên Jupp Heynckes lại thêm một lần nữa có lý do để tỏ thái đội bất bình với Ban lãnh đạo Bayern về việc sớm công bố quyết định chọn Pep Guardiola cho vị trí “thuyền trưởng” ở mùa giải tới.

Mario Gomez đang lắng nghe tiếng gọi từ... một đội bóng khác?

Không ít người đã bình luận rằng việc công khai sự lựa chọn mang tên Guardiola hồi tháng Giêng vừa qua của Bayern là một sự xúc phạm đối với huấn luyện viên hiện tại của đội bóng này, ông Heynckes. Chưa hết, việc CEO Karl-Heinz Rummenigge tuyên bố thêm ý định mời ông Heynckes giữ một chân trong Ban lãnh đạo Bayern được xem như là một sự “bố thí”, dù ý định của nhà quản lý này có thể là một sự vinh danh, tri ấn những đóng góp lớn lao của vị chiến lược gia 68 tuổi cho đội bóng số một nước Đức.

Ngay khi cái tên Guardiola được xướng lên, giới truyền thông tập trung quá nhiều vào vị huấn luyện viên sẽ dẫn dắt Bayern từ mùa giải tới mà quên mất rằng, công việc hiện tại vẫn do ông Heynckes đảm nhiệm. Các cầu thủ cũng bị cuốn theo vòng xoáy này, khi không ít người đã lên tiếng về tương lai dưới triều đại của Guardiola. Rồi thì đủ mọi thứ tin đồn xuất hiện xung quanh việc ai sẽ được chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa về Allianz Arena trong mùa Hè tới.

Rõ ràng, dù là những người rất chuyên nghiệp nhưng điều này cũng đã ảnh hưởng không ít tới tâm lý của các cầu thủ Bayern, khi mà không ai biết rõ tương lai của mình sẽ ra sao. Mới đây, Ajren Robben được huấn luyện viên Ottmar Hitzfeld, người từng dẫn dắt Bayern và hiện đang làm việc cho Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ, chỉ đích danh sẽ phải khăn gói rời Bayern khi Guardiola đến. Người thay thế Robben không ai khác sẽ là Xherdan Shaqiri, học trò của Hitzfeld tại đội tuyển Thụy Sĩ.

Nhận định của ông Hitzfeld càng trở nên có cơ sở khi mới đây, Robben chơi cực tệ, cá nhân đến mức ích kỷ, trong trận Bayern thua Arsenal tại lượt về vòng 1/8 Champions League. Triết lý bóng đá mang tính tập thể cao mà Guardiola từng thể hiện ở Barcelona sẽ không có chỗ cho những cầu thủ có lối chơi cá nhân như Robben, mà trường hợp của Zlatan Ibrahimovic trước đây là một ví dụ điển hình, dù đó là bản hợp đồng có giá trị lớn nhất trong lịch sử đội bóng xứ Catalan.

Nhưng trong khi Robben chưa lên tiếng gì về tương lai của mình thì một cầu thủ khác, tiền đạo Mario Gomez, lại bày tỏ chút hoang mang. Cuối tuần qua, Gomez được đá thay Mario Mandzukic trong trận Bayern làm khách của Leverkusen và anh đã mở tỷ số, ghi bàn thắng thứ bảy của riêng mình ở Bundesliga mùa này. “Tôi chỉ là cầu thủ, không có đủ quyền lực để quyết định việc mình tiếp tục ở lại hay bị bán đi”, Gomez thổ lộ trên tờ Tuttosport ở Italia.

“Tôi đang hạnh phúc tại Bayern, và tôi sẽ không gia hạn hợp đồng nếu cảm thấy đó không phải là sự lựa chọn phù hợp”, Gomez lấp lửng về tương lai. Gomez cũng tiết lộ rằng vài năm trước, anh đã được Barcelona của Guardiola tiếp cận. Tuy nhiên, cuối cùng, sựa lựa chọn của “Super Mario” vẫn là ở lại với Bayern. Cho đến nay, đó vẫn là quyết định khá đúng đắn của Gomez, dù hai mùa gần đây, Bayern trắng tay và mùa này, anh lại mất vị trí vào tay tân binh Mandzukic.

Robben và Gomez chỉ là hai trong số rất nhiều cầu thủ của Bayern đang cảm thấy lung lay trước sự thay đổi lớn sẽ diễn ra trong mùa Hè tới. Đó là điều không tốt chút nào vào thời điểm hiện tại, trong giai đoạn bước ngoặt của mùa giải mà Bayern đã chơi chật vật suốt từ đầu tháng Ba cho đến giờ. Sớm bắt tay với Guardiola, Bayern gây sốc cho nhiều “đại gia” ở châu Âu, nhưng đồng thời cũng đang gây khó dễ cho chính mình, mà hậu quả có thể là khôn lường...

Hà Minh Chi
Thể thao & Văn hóa

68 Ở tuổi 68, Jupp Heynckes hiện là huấn luyện viên cao tuổi nhất tại Bundesliga, và nằm trong Top 10 chiến lược gia lão làng đang làm việc tại châu Âu, ở cấp độ câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia.

35 Mario Gomez từng lập kỷ lục chuyển nhượng ở Bundesliga khi chuyển từ Stuttgart sang Bayern vào mùa Hè năm 2009 với phí 35 triệu Euro. Kỷ lục đó hiện đã bị Javi Martinez, với giá 40 triệu Euro từ Bilbao trong mùa Hè 2012, phá vỡ.

3 Bayern đang hướng tới cú “ăn ba”. Tại Bundesliga, họ sắp vô địch, thậm chí có thể sớm tới bảy vòng. Tại Cúp quốc gia, cánh cửa đăng quang cũng đã rộng mở khi không còn đối thủ xứng tầm ở bán kết. Nan giải nhất vẫn là Champions League, nơi Bayern phải đối đầu với Juventus tại tứ kết.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm