Arjen Robben: Nỗi đau 4 năm trước chỉ còn là quá khứ

14/06/2014 12:31 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Dù rằng Robin van Persie là người gỡ hòa cho Hà Lan nhưng chính bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Arjen Robben vào lưới Iker Casillas mới thực sự khai nòng cho “thùng thuốc súng” màu da cam mang về bữa tiệc bàn thắng trên sân Fonte Nova.

Có lẽ lúc này Robben đang ước rằng giá như anh đã đánh bại Casillas như thế này trong 2 trận bán kết Bayern Munich gặp Real Madrid. Người hâm mộ có dịp hồi tưởng lại nụ cười hạnh phúc của “Thánh Iker” phảng phất trong ánh mắt đượm buồn của Robben cách đây một tháng. Nhưng tất cả đã là dĩ vãng. Ngày hôm nay, Robben là người chiến thắng, còn Casillas là kẻ chiến bại.

Có lẽ sự nghiệp của Robben gắn liền với những khoảnh khắc kiểu như thế, giữa ranh giới tội đồ và người hùng, giữa nước mắt và nụ cười. Trận chung kết Champions League 2012, anh đã đá hỏng quả phạt đền 11 mét gián tiếp khiến Bayern Munich phải nhìn Chelsea nâng cao chiếc cúp vô địch. Nhưng chỉ một năm sau, chính Robben là người ấn định chiến thắng 2-1 giúp Bayern giành được danh hiệu Champions League thứ 5 trong lịch sử.

Bây giờ, điều tương tự đã lặp lại. Đây là World Cup thứ 3 trong sự nghiệp của tiền vệ đang khoác áo Bayern Munich. Cùng với Hà Lan, anh đã từng lọt vào trận chung kết ở Nam Phi năm 2010, nơi mà họ bị đánh bại bởi chính đội Tây Ban Nha của bây giờ. Ngày ấy, Robben  mang danh “tội đồ” với nhiều pha bỏ lỡ rất vô duyên nhưng bây giờ anh là người hùng đã giúp Hà Lan khiến Tây Ban Nha trở thành nhà đương kim vô địch khởi đầu tệ hại nhất trong các kỳ World Cup.

Vẫn là những pha solo từ cánh đi vào trung lộ, những pha dứt điểm đẹp mắt bằng chân trái mang đậm thương hiệu Arjen Robben, tiền vệ 30 tuổi này chắc chắn là quân bài không thể thiếu của HLV Louis Van Gaal trong 2 trận đấu còn lại của vòng bảng và cả quãng đường sắp tới.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm