Hai ngôi sao Anh, Mỹ lấn át Thanh Bùi đêm H-Artistry

17/06/2011 09:20 GMT+7 | Âm nhạc

Chàng ca sĩ gốc Việt có thời gian biểu diễn ngắn ngủi hơn và không để lại dấu ấn sâu đậm bằng David Cook hay Alexandra Burke, tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, tối 16/6.

Thanh Bùi chỉ hát 4 ca khúc và xuất hiện trong hơn 20 phút trên sân khấu. Anh mở màn chương trình bằng ca khúc Lặng thầm một tình yêu khá trầm lắng. Trong ba ca sĩ, Thanh Bùi là người duy nhất bước xuống gần khu vực đứng để bắt tay các fan trong ca khúc thứ hai, nhưng nếu nói đến người biểu diễn ấn tượng nhất trong đêm nhạc thì không phải là anh.

Thời gian biểu diễn của ca sĩ người Australia gốc Việt bị hạn chế khiến anh khó khăn hơn trong việc giao lưu với khán giả. Trước khi hát ca khúc cuối, nam ca sĩ đầy khí thế cởi áo khoác da ném lên khán đài và đề nghị khán giả đoán tên bài hát. Nhưng khi khán giả chưa kịp trả lời, nhạc nền đã nổi lên và vũ công nhảy nền cũng bước ra, bắt đầu múa khiến Thanh Bùi phải kết thúc chóng vánh phần giao lưu.


Thanh Bùi hát Lặng thầm một tình yêu, You and I, Speed of Life và Mirror Mirror

Trong đêm diễn, thần tượng Mỹ David Cook là ngôi sao được mong chờ và cổ vũ cuồng nhiệt nhất, nhưng rất nhiều màn trình diễn “đinh” của chương trình là do thần tượng Anh Alexandra Burke cống hiến.

Dù trên thảm đỏ hay trên sân khấu, quán quân X-Factor đều biết cách làm thế nào để tỏa sáng. Lợi thế của Alexandra là vẻ ăn hình và nụ cười rạng rỡ rút ngắn khoảng cách giữa cô và khán giả. Phong thái khi giao lưu của cô cũng tự nhiên như hơi thở. Với sự tự tin trời phú và những tố chất về giọng hát, vũ đạo, Alexandra Burke có thể trở thành tâm điểm ở mọi nơi cô xuất hiện.

Hôm nay ở đây quá nóng nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể làm cho bầu không khí nóng bỏng hơn nữa. Tôi sẽ mang mặt trời đến đây cho các bạn”, Alexandra nói khi hát xong ca khúc đầu tiên Broken Heels (Without break down). Và cô đã thực hiện được lời hứa. Phần biểu diễn của Alexandra thể hiện rất giống với những gì các bạn trẻ Việt Nam biết về cô. Trong các màn biểu diễn trước đây, Alexandra nồng nhiệt và tự nhiên như một cơn lốc hút theo mọi sự chú ý của khán giả. Cô đã mang chính hình ảnh đó đến với sân khấu Việt Nam.


Alexandra Burke đáp lại lòng mong mỏi của khán giả khi vừa diễn rất sung vừa thân thiện.

Alexandra biểu diễn 7 ca khúc, khoe khả năng vũ đạo thuần thục khi thể hiện điệu nhảy uốn sóng gợi cảm trên sân khấu cùng hai vũ công nam, trong sự cổ vũ của khán giả. Sau đó, cô lại đắm chìm trong giai điệu lãng mạn có âm hưởng thánh ca Hallelujah, đĩa đơn đầu tay của cô từng rất thành công tại Anh. Alexandra đã rơi nước mắt khi hát những câu cuối cùng của ca khúc này. Phần biểu diễn khép lại với giai điệu cuốn hút, rộn ràng của Bad Boys, một hit lớn của nữ ca sĩ.

Trong khi biểu diễn, Alexandra hỏi khán giả: “Tôi sẽ có thêm những fan mới ở Việt Nam sau đêm nay chứ?” và tiếng hò reo hưởng ứng chứng tỏ điều đó có khả năng thành sự thật.

Quy tụ nhiều quán quân các cuộc thi thần tượng trong một chương trình, ban tổ chức H-Artistry ngẫu nhiên tạo điều kiện cho họ thể hiện cá tính. Ban đầu khi mới xuất hiện, David Cook ít nói ít cười khiến người khác cảm thấy tính cách của anh hơi trầm và xa cách. Thực ra, David là người có bề ngoài lạnh lùng nhưng khi giao tiếp lại rất cởi mở. Không giống Alexandra luôn cười thật tươi trên sân khấu, chàng rocker có những cách biểu cảm khác, như nháy mắt tinh nghịch, cười ha hả, thậm chí nhiều lúc trông anh quá nhí nhảnh so với vẻ bề ngoài râu ria và bụi bặm.

David là ca sĩ được hâm mộ cuồng nhiệt nhất trong đêm diễn và lợi thế của anh chính là dòng nhạc rock có sẵn sự sôi động. Nam ca sĩ hát 6 bài, cùng với ban nhạc anh mang theo từ Mỹ. Bản thân anh cũng gắn liền với cây guitar trong suốt phần biểu diễn. Có những lúc David say sưa đứng hát ở gần ban nhạc, khá xa khán giả khiến fan phải hò reo gọi anh tiến lên gần hơn. Trong lúc hát, quán quân American Idol ít di chuyển và chen vào những lời nói với khán giả, nhưng anh giao lưu và trò chuyện rất nhiều giữa các bài hát.


David Cook là ngôi sao được hâm mộ nhất trong chương trình.

Khoảnh khắc đẹp của David trên sân khấu H-Aritstry là lúc anh hát ca khúc nổi tiếng của mình, Light On. Phần điệp khúc được anh hát lại mấy lần để đáp lại sự cuồng nhiệt của khán giả. Trong suốt thời gian David biểu diễn, không khí khán phòng không ngừng nóng lên.

Tuy nhiên, trong toàn bộ chương trình có những khoảng lặng khá dài giữa các phần biểu diễn khiến bầu không khí bị giảm nhiệt. Trước khi Alexandra Burke ra hát, sân khấu tắt đèn và chìm trong bóng tối một lúc. Còn giữa phần biểu diễn của Alexandra và David, beatboxer Minh Kiên xuất hiện với màn biến hóa âm thanh bằng miệng theo tiết tấu nhạc sàn. Trong thời gian đó, ban nhạc của David Cook lắp đặt sân khấu. Tuy nhiên, phần chuẩn bị này kéo dài tạo nên một khoảng trống giữa chương trình. Minh Kiên chỉ diễn beatbox trong vài phút, sau đó anh trở vào để lại sân khấu tối đen chỉ còn tiếng nhạc của DJ. Khán giả một lần nữa phải chờ đợi.

Đêm nhạc H-Artistry cũng dường như được chia làm ba chương riêng lẻ vì ba nghệ sĩ hầu như không có màn biểu diễn chung nào. Mặc dù Alexandra và David song ca tiết mục cuối (trong nội dung chương trình ghi tiết mục này là cả ba ca sĩ cùng biểu diễn), đây cũng không phải là màn diễn đinh của chương trình.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm