(TT&VH Online) - Sau một năm nghỉ ngơi, xa rời không khí cháy bỏng trên các sân vận động, cựu HLV của FC Barcelona, Frank Rijkaard, tuyên bố ông nhớ nghề và muốn quay trở lại với công tác huấn luyện bắt đầu từ mùa bóng tới.
Tuy nhiên, cựu HLV của Barca khẳng định ông chưa thể nói mình sẽ về đâu vì ông không muốn làm cái bung xung cho báo chí và vì ông tôn trọng tất cả những HLV khác.
Frank Rijkaard cho biết ông thích được dẫn dắt một CLB hơn là một đội tuyển quốc gia nhưng nếu có một lời mời hấp dẫn từ một đội tuyển nào đó ông sẽ xem xét, bởi vì “trong bóng đá, không bao giờ có thể nói tôi không thích uống nguồn nước này và không nên đóng cửa bất cứ một cánh cửa nào”.

HLV người Hà Lan nhận định trận chung kết Champions League giữa FC Barcelona và Manchester United sẽ rất hấp dẫn bởi vì “đó là hai đội bóng hay nhất thế giới hiện nay”, đồng thời khẳng định nếu FC Barcelona, đội bóng cũ của ông, “biết phát huy lối chơi của mình thì họ không thể thua”.
“Đó sẽ là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn, một màn trình diễn trên sân cỏ của nhiều cầu thủ xuất sắc. Manchester sẽ đối đầu với Barcelona và thứ bóng đá hoa mỹ của họ. Cả hai đội đều tuyệt vời, với tư duy tấn công. Nếu Barcelona phong thủ tốt, tôi nghĩ họ có khả năng đánh bại Manchester. Nếu Barca phát huy được lối chơi của mình và không phạm sai lầm, họ không thể thua”, Rijkaard nhấn mạnh.
Ông thầy cũ ca ngợi Messi là mẫu cầu thủ rất đặc biệt, bóng lúc nào cũng như dính vào chân và điều quan trọng nhất là Messi đem lại niềm vui cho bóng đá và đem lại hạnh phúc cho khán giả.
Khang Chi