(TT&VH) - Hơn 1.000 người đã tụ tập ở sân bay Athens để chào đón Albert Riera.
Cầu thủ chạy cánh này chẳng khác gì người thừa khi rời Liverpool nhưng khi tìm đến Olympiakos, anh được chào đón như người hùng. Các CĐV đã hò hét, gọi vang tên anh, thậm chí đốt pháo sáng để chào mừng Riera gia nhập Olympiakos qua vụ chuyển nhượng trị giá 5 triệu bảng. Đây chính là vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Hy Lạp. Mùa trước, Olympiakos xếp thứ 2 tại giải VĐQG Hy Lạp, sau Panathinaikos. Họ cũng không thể dự Champions League sau khi để thua PAOK trong trận play-off.
Cầu thủ chạy cánh này chẳng khác gì người thừa khi rời Liverpool nhưng khi tìm đến Olympiakos, anh được chào đón như người hùng. Các CĐV đã hò hét, gọi vang tên anh, thậm chí đốt pháo sáng để chào mừng Riera gia nhập Olympiakos qua vụ chuyển nhượng trị giá 5 triệu bảng. Đây chính là vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Hy Lạp. Mùa trước, Olympiakos xếp thứ 2 tại giải VĐQG Hy Lạp, sau Panathinaikos. Họ cũng không thể dự Champions League sau khi để thua PAOK trong trận play-off.
N.M