Ricky Martin được “giải thoát” nhờ hồi ký

04/11/2010 11:10 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ricky Martin giờ đã có thể sống thanh thản, 2 cậu con trai sinh đôi khỏe mạnh và người bạn đời cùng sẻ chia chăn gối, nhưng hạnh phúc ấy chỉ hơi khác với người bình thường ở chỗ người bạn đời ấy lại là... một người đàn ông. Trong cuốn hồi ký mới phát hành mang tựa đề Me, Martin đã giải thích tại sao anh chần chừ về việc công khai giới tính của mình.

Siêu sao quốc tế 38 tuổi cảm thấy hoàn toàn thanh thản sau khi đã “dũng cảm” thừa nhận mình là người đồng tính sau hơn 30 năm tìm kiếm bản ngã thực của mình, và hành trình này đã lên đến cực điểm khi tháng 8/2008, 2 cậu con trai sinh đôi của Martin là Valentino và Matteo chào đời bằng cách.. nhờ đẻ thuê. “Giây phút ngồi ôm con trong tay, tôi nghĩ rằng cần phải nói với thế giới về bản năng giới tính của mình, vì tôi không muốn dạy các con mình nói dối” - Martin giãi bày.  

Người hâm mộ đồng tình

Trong cuốn hồi ký của mình, Martin viết rằng sở dĩ anh giấu diếm giới tính trong nhiều năm là do những vấn đề về văn hóa, những lo lắng về việc thừa nhận đồng tính sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng. Hơn nữa, các cố vấn của anh cũng không muốn anh tiết lộ về “chân tướng” thực của mình.

Cuốn sách đưa độc giả đến với hành trình của anh, từ thời thơ ấu, đến khi nổi lên thành một nhân vật danh tiếng, rồi sự thức tỉnh tâm hồn, và hoạt động từ thiện. Về việc công khai giới tính, Martin viết: “Nếu biết dễ dàng đến vậy, tôi đã công khai giới tính của mình từ cách đây 10 năm. Tôi cảm nhận được tình yêu của khán giả, của các phương tiện thông tin đại chúng. Thật kinh ngạc. Tại sao tôi lại phải mất một thời gian dài như vậy để giấu diếm...Tôi là một người công giáo. Tôi đã hết sức cố gắng để không phải là một người gay, vì theo tín ngưỡng của tôi, điều đó thật không may và ngoài ra tôi là một ngôi sao rock từ năm 12 tuổi... nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Trong khi đó, nhiều người nói với tôi rằng chúng tôi yêu cậu, chúng tôi có thể thay đổi cậu”.

Thực ra những người xung quanh Martin đều đã biết sự thực. Khi ca sĩ nói với mẹ rằng anh đang yêu thì bà hỏi đó có phải là một người đàn ông không. “Trời, câu chuyện đã diễn ra dễ dàng hơn tôi nghĩ. Mẹ đã ôm tôi và nói: ‘Kiki (tên gọi thân mật của Martin), mọi chuyện rồi sẽ ổn, mẹ luôn ở bên con”. Martin còn nhận được sự hỗ trợ của cha mình. “Tôi chẳng hề nói gì với ông, nhưng khi các con tôi ra đời, cha tôi nói: ‘Giờ là lúc con nên công khai giới tính của mình”.

Từ khi trở thành cha, cuộc sống của Martin đã thay đổi nhiều. Anh không còn nghĩ đến bản thân mình nữa mà dành mọi ưu tiên cho các con. “Tôi luôn nghĩ đến bổn phận của một người cha. Tôi vẫn còn nhớ những giây phút ở bên cha mình như thế nào. Thành thực mà nói tôi không nghĩ mình sẽ có 2 đứa con một lúc... Làm cha, mọi ưu tiên của mình phải thay đổi. Tất cả không phải vì mình nữa. Thậm chí cách lái xe cũng phải khác. Nhờ có con mà tôi biết tình yêu vô điều kiện là như thế nào”.

Sẽ sinh thêm con hoặc nhận con nuôi

Martin coi quá trình viết hồi ký là liệu pháp điều trị cho mình cùng với việc thực hiện album phòng thu đầu tiên trong 6 năm qua, dự kiến phát hành vào tháng 2 sang năm, Martin đã từng phải gác lại dự án này và bắt đầu lại khi anh quyết định công khai giới tính. Đĩa đơn đầu tiên của album, The Best Thing About Me Is You, đã được phát hành trên iTunes. “Tôi chưa bao giờ viết nhiều về cuộc đời mình đến thế... Khi bắt đầu xúc tiến album, tôi vẫn là người trong bóng tối nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Tôi sẽ bắt đầu từ con số 0. Album của tôi không phải là một sự biện hộ mà nói về những gì đang diễn ra xung quanh tôi”, Martin cho biết.

Dường như ca sĩ đang rất hào hứng với tương lai và đã sẵn sàng tiến lên phía trước. “Cuộc sống của tôi đang rất cân bằng. Được sống với người yêu thương các con mình, người có được tình yêu của các con mình quả là hạnh phúc. Đây là một mô hình gia đình hiện đại”. Nhưng khi được hỏi trong tương lai anh sẽ có thêm con chứ, Martin đáp: “Vâng, chắc chắn, nhưng không phải bây giờ. 2 con tôi phải đi học đã. Tôi thích nhờ người sinh con, nhưng cũng tính đến cả việc nhận con nuôi”.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm