ĐT Pháp: Công nổ, thủ xịt

07/06/2012 14:53 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - Dù hài lòng với những gì mà hàng công của đội tuyển Pháp thể hiện trong trận thắng Estonia 4-0, trận cuối cùng của đội áo lam trước khi đến EURO, HLV Laurent Blanc vẫn không ngần ngại chỉ trích màn trình diễn của hàng thủ. Ông yêu cầu các hậu vệ phải chơi đơn giản và chặt chẽ hơn.

Không có gì phải phàn nàn về các cầu thủ tấn công rạng sáng qua. Karim Benzema và Franck Ribery, những nhân tố chủ chốt của đội áo lam, đã hoàn thành xuất sắc vai trò lĩnh xướng hàng công, và đặt dấu ấn lên 3/4 bàn thắng của Pháp ở trận này. Ribery có bàn thứ hai liên tiếp trong hai trận, như một sự “giải thoát” sau gần 3 năm im tiếng trong màu áo tuyển.

Một sự trùng hợp khá “tròn trịa”: Đó là bàn thứ 10 của anh cho tuyển Pháp, và đường chuyền cho Benzema ghi bàn thứ ba cũng là pha kiến tạo thứ 10 của Ribery trong màu áo lam. Trong 3 pha dứt điểm ở ba trận gần đây cho đội Pháp (trước Iceland, Serbia và Estonia), “gã mặt sẹo” đã nổ súng hai lần. Đây cũng là trận đấu duy nhất trong màu áo tuyển Pháp mà Benzema vừa kiến tạo, vừa ghi bàn. Đội tuyển Pháp đã chơi tấn công rất dữ dội, và có trận thắng đậm nhất dưới triều đại ông Blanc.

ĐT Pháp tiếp tục mạch trận bất bại - Ảnh: Getty

Nhưng sự tròn trịa ở hàng công vô tình đã làm bộc lộ một điểm tối kỵ đối với một đội bóng lớn: Sự chủ quan ở hàng thủ. Chính việc dẫn hai bàn sau khi hiệp một kết thúc và ba bàn khi hiệp hai mới bắt đầu đã làm nảy sinh tâm lý coi thường, dẫn đến những tình huống chơi bóng cẩu thả ở nhiều vị trí, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

“Tôi sẽ không vòng vo: Hàng thủ chưa làm tôi hài lòng. Trận đấu đã diễn ra thật dễ dàng, thậm chí là rất dễ dàng. Đội bóng đã áp đặt hoàn toàn, nhưng đôi khi lại tự đưa mình vào rắc rối”, ông Blanc sầm mặt khi nói về hàng thủ. Tại sao? “Tốt nhất là ở phía sau, chúng ta cần giữ được sự đơn giản, nhưng chúng ta đã không làm được điều ấy trong hiệp một. Hiệp hai có tốt hơn”.

Một số lỗi lầm ở trận này của cặp trung vệ Mexes - Rami thậm chí có thẻ khiến Pháp phải trả giá rất đắt. “Chúng ta phải làm cho họ nhận thức được rằng cần chặt chẽ hơn”, Blanc nhấn mạnh. Mexes, người đã chơi rất hớ hênh ở trận này, cũng nhận thức được rằng anh đã chơi thiếu tập trung đến thế nào: “Một vài khoảng thời gian thật ngớ ngẩn trong trận, nhưng thật tốt là đối thủ đã không gây được nguy hiểm cho chúng tôi. Có thể là do sự mệt mỏi. Chúng tôi đã chạy rất nhiều trong các buổi tập”.

Nhưng dẫu sao, chiến thắng đậm này đã chứng tỏ rằng đội Pháp của ông Blanc đang đi đúng hướng. Các cầu thủ đã tìm được đúng điểm rơi phong độ trước thềm giải và vấn đề thể lực có thể được giải quyết trong vài ngày tới, khi khối lượng tập luyện được xả bớt. Sự chủ quan xuất hiện ở trận này cũng là một lời cảnh báo, và những lời nhắc nhở cũng đã được đưa ra rất thẳng thắn và kịp thời.

Tạm dẹp qua những lăn tăn nhỏ lẻ cuối cùng, đội Pháp đã sẵn sàng để gây bất ngờ ỏ EURO mùa này. Đội ngũ sống dậy từ đống đổ nát của World Cup 2010 không còn lung linh như trước, nhưng nghiêm túc và lao động với nhiều mồ hôi hơn. Con Phượng hoàng khi hồi sinh bao giờ cũng mạnh mẽ hơn, hãy tin là vậy.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm