Xét xử vụ mua dâm 'gái gọi' vị thành niên: Ai sẽ cứu Ribery & Benzema?

19/06/2013 06:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 3 năm qua, các cơ quan pháp luật ở Pháp đã điều tra Ribery và Benzema khi hai ngôi sao bóng đá này bị buộc tội quan hệ tình dục với Zahia Dehar, một gái gọi tuổi teen vào năm 2008 và 2009. Nay, vụ án đã được đưa ra xét xử tại tòa.

1. Zahia Dehar đang sống trong nhung lụa với sự hậu thuẫn của nhà thiết kế hàng đầu Karl Lagerfeld để ra mắt những dòng sản phẩm đồ lót sexy, khêu gợi. Nhưng Benzema và Ribery thì không được may mắn như vậy. Kể từ khi dính dáng vào đường dây mua dâm trẻ vị thành niên, bị cảnh sát Pháp phanh phui hồi năm 2010, cả 2 chưa có được cuộc sống bình yên.

Theo cáo trạng, vào năm 2009, Dehar bay từ Paris đến Munich tham dự buổi tiệc sinh nhật thứ 26 của Ribery trong một khách sạn sang trọng và tiền vệ người Pháp đã trả cho cô 700 euro để quan hệ tình dục. Còn Benzema bị nghi ngờ đã trả 500 euro để lên giường với Dehar tại Paris vào năm 2008, khi cô gái mới 16 tuổi.

Tại Pháp, quan hệ tình dục với người chưa đầy 18 tuổi là phạm tội, mức án dành cho bị cáo sẽ là 3 năm tù và 450.000 euro tiền phạt.

2. Ribery và Benzema từ lúc mọi chuyện bị phanh phui cho tới nay luôn khẳng định rằng họ vô tội bởi không hề biết đến tuổi thật của Dehar.

Bản thân gái gọi này cũng đứng ra bảo vệ cho 2 danh thủ người Pháp. Trong cuộc phỏng vấn năm 2010, cô thừa nhận rằng Ribery và Benzema không hề biết tuổi của mình bởi cô ả đã nói dối họ.

Hệ thống pháp luật của Pháp quy định các công tố viên đại diện cho nhà nước được phép mở một cuộc điều tra và chỉ định thẩm phán độc lập để xét xử. Các công tố viên cũng có thể đề nghị dừng các cáo trạng.Thế nhưng thẩm phán có quyền bỏ qua đề nghị dừng cáo trạng và yêu cầu tiến hành xét xử.

Các công tố viên đã yêu cầu giảm án vì cho rằng Ribery và Benzema không hề biết Dehar còn trong tuổi vị thành niên nhưng thẩm phán bác bỏ. Theo họ, Dehar trông còn trẻ hơn tuổi nên Ribery và Benzema chắc chắn phải biết về tuổi thật của cô.

Trước lý lẽ đó, Ribery và Benzema giờ chỉ còn biết nhờ cậy vào luật sư của mình. Họ đã chi bộn tiền để thuê luật sư hàng đầu Carlo-Alberto Brusa để tránh nguy cơ phải bóc lịch. Tại phiên tòa diễn ra hôm qua, ông Carlo-Alberto Brusa phát biểu như sau: “Khi một phụ nữ đi lại khắp châu Âu bằng máy bay để phục vụ khách hàng, mọi người có ngưng lại 1 giây để suy nghĩ xem cô ta đã đủ tuổi thành niên hay không?”.

Lý lẽ của ông được nhận định là đanh chắc bởi nó ám chỉ tới luật hàng không (trẻ dưới vị thành niên phải có người giám hộ khi lên máy bay).  Nó đang được coi là cơ hội duy nhất để cứu Benzema và Ribery thoát vòng lao lý.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm