Thời hạn chuyển nhượng Ribery đã qua: “Gã mặt sẹo” hết đường rời Bayern

17/07/2009 12:06 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Ngày 16/7 là thời hạn cuối cùng mà Bayern chấp nhận đàm phán với các đội bóng muốn có Franck Ribery. Nhưng thời hạn ấy đã qua mà chẳng có đối tác nào đến rước tiền vệ người Pháp đi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc “Gã mặt sẹo” sẽ hết đường rời Bayern, ít nhất là cho đến mùa Hè sang năm.

Hết cửa ra đi
 
“Thời hạn để ký hợp đồng với Ribery đã qua. Tôi đã lên kế hoạch xây dựng hệ thống hình kim cương xung quanh cậu ấy, đặc biệt cho cậu ấy”, HLV Louis van Gaal nói thẳng với cánh phóng viên tại trại tập huấn mùa Hè của Bayern ở Donaueschingen. Tuyên bố của chiến lược gia người Hà Lan có thể xem là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực lôi kéo Ribery của các đội bóng lớn ở châu Âu, cũng là dấu chấm hết cho hy vọng chia tay Bayern ngay trong mùa Hè này của “Gã mặt sẹo”. Các đối tác, mà đi đầu là Real Madrid rồi sau đó có thêm Barcelona, M.U, Chelsea và Liverpool, lần lượt cử người đến Munich đàm phán nhưng rồi đều phải ra về tay không vì Bayern đòi giá quá “chát”, không dưới 80 triệu euro.
 
Franck Ribery sẽ vẫn là người của Bayern sau mùa Hè này
 
Về lý thuyết, không phải là Bayern hoàn toàn đóng chặt mọi cách cửa đối với Ribery. Họ đã cho tiền vệ người Pháp có cơ hội ra đi, dĩ nhiên với điều kiện đội bóng mà anh đến phải chồng đủ số tiền 80 triệu euro. Nhưng quả thực, đó là điều kiện hết sức oái ăm, kiểu mở nhưng chẳng mở chút nào. Bởi như lời của Jorge Valdano thì “Bayern có nhiều cách từ chối, họ có thể nói không bán, nhưng cách đòi giá 80 triệu euro thì cũng chẳng khác nào là một lời từ chối”. Có lẽ Valdano nói đúng, bởi chỉ có điên rồ thì thì mới chi ra ngần ấy tiền để đổi lấy sự phục vụ của Ribery. Real Madrid cũng chỉ mất 65 triệu euro để mua Kaka từ AC Milan. Họ mất nhiều hơn, 94 triệu euro, để có được Cristiano Ronaldo từ M.U. Xét về mặt tài năng, đẳng cấp, danh tiếng cũng như giá trị thương mại, rõ ràng Ribery còn kém xa hai ngôi sao vừa gia nhập “Dải ngân hà” kia.
 
Hệ thống mới
 
Sở dĩ Bayern phải ra thời hạn cụ thể cho việc đàm phán chuyển nhựong Ribery, bởi Van Gaal cũng cần có quỹ thời gian nhất định để xây dựng lối chơi cho đội bóng số một nước Đức mà ông vừa tiếp quản chưa lâu. Chiến lược gia 57 tuổi này thích sử dụng sơ đồ 4-3-3 mang “thương hiệu” Hà Lan, nhưng như chính ông thừa nhận là không có đủ trong tay những cầu thủ tốt nhất để phục vụ ý tưởng tay. Bằng kinh nghiệm lão luyện của mình, Van Gaal quay sang sơ đồ 4-4-2 mà như lời của CEO Karl-Heinz Rummenigge là “văn hóa của Bayern”. Với sơ đồ này, cặp tiền đạo của Bayern có thể là Ivica Olic - Mario Gomez, còn Mirloslav Klose cũng như Luca Toni phải ngồi dự bị.
 
Được chú trọng hơn cả vẫn là tuyến tiền vệ, với một hệ thống bố trí nhân sự theo hình kim cương mà Van Gaal đã giới thiệu sơ bộ. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhiều khả năng đội trưởng Mark van Bommel sẽ phải nhường chỗ cho tân binh Anatoliy Tymoschuk. Bên cánh trái, tân binh Daniel Pranjic sẽ được đá chính còn Bastian Schweinsteiger được điều sang bên cánh phải. Vị trí cao nhất trong hàng tiền vệ sẽ thuộc về Ribery, chơi như một hộ công ngay phía sau cặp tiền đạo. Van Gaal đặc biệt lưu ý đến vị trí này, khi ông cho rằng, hệ thống mới được xây dựng xung quanh Ribery và phục vụ cho Ribery. Nghĩa là, tiền vệ người Pháp sẽ được ví như linh hồn, như trái tim trong lối chơi của Bayern.
 
Ở hàng thủ, trước khi có sự ra đi sang Inter của trung vệ Lucio, Van Gaal cũng đã chuẩn bị sẵn phương án cho riêng mình. Theo đó, ông sử dụng tân binh Edson Braafheid bên cánh trái, cầu thủ trẻ Holger Badstuber đá cặp trung vệ cùng Daniel van Buyten và điều Philipp Lahm sang cánh phải. Dự bị cho các cánh sẽ là Christian Lell và Andreas Goerlitz còn dự bị cho khu vực trung tâm là Martin Demicheslis và Breno. Có thể nói, sự biến mất của Lucio, người đã gắn bó với Bayern suốt năm năm qua và lúc ra đi còn giữ chức đội phó, không ảnh hưởng nhiều đến khả năng phòng thủ của đội bóng số một nước Đức, bởi như nhận định của Van Gaal thì trung vệ 31 tuổi người Brazil đã trở nên chậm chạm và thường xuyên phạm sai lầm vị trí
 

Bayern dọa “tố” Real Madrid lên FIFA

Sau khi tuyên bố đóng cửa mọi cuộc tiếp xúc về việc chuyển nhượng Ribery, Bayern còn đe dọa sẽ tố cáo Real Madrid lên FIFA nếu đội bóng Tây Ban Nha tiếp tục có những hành đông lôi kéo tiền vệ người Pháp. “Bayern đã cho Real Madrid thời gian, nhưng họ đã không tôn trọng chúng tôi. Nếu họ tiếp tục liên hệ với Ribery, chúng tôi sẽ báo cáo vụ việc lên FIFA”, “Tổng quản” Uli Hoeness phát biểu với giọng điệu khá cứng rắn trên tờ AS. Theo phía Bayern, chỉ Chủ tịch Florentino Perez và Tổng Giám đốc Jorge Valdano của Real Madrid là những người được phép đàm phán về việc chuyển nhượng ngôi sao người Pháp. Còn lại, những người như Emilio Butragueno hay Zinedine Zidane là không đủ tư cách để nói chuyện với Bayern về Ribery, người đang có hai năm ràng buộc trong hợp đồng với đội bóng số một nước Đức.

Đây được xem là một hành động “nắn gân” nữa mà Bayern dành cho Real Madrid, nhằm đảm bảo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ từ bỏ hoàn toàn việc lôi kéo Ribery hay xúi giục tiền vệ người Pháp gầy sức ép đồi ra đi. Một khi Real Madrid đã bỏ cuộc thực sự thì những đối tác khác như Barcelona, Chelsea hay Liverpool là không quá đáng ngại.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm