ĐT Pháp: Henry và Ribery chấn thương

06/06/2008 15:36 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Thảm họa chấn thương đang bủa vây ĐT Pháp. Trong khi tình hình của đội trưởng Patrick Vieira còn chưa rõ ràng thì tin Thierry Henry và Franck Ribery bị đau như đổ thêm dầu vào lửa.

Sau khi đặt chân đến Thụy Sĩ vào đêm thứ Tư, ngay trong buổi sáng thứ Năm ĐT Pháp đã có buổi tập đầu tiên. Buổi tập này được báo giờ cũng như người hâm mộ chú ý, không chỉ vì sự xuất hiện của một đội bóng lớn như Pháp và còn vì sự vắng mặt rất đáng lo ngại của tiền đạo Henry cũng như tiền vệ Ribery. Sau 10 tập chung cùng các đồng đội, Ribery rời sân với những bước chân tập tễnh. Anh bị đau ở đầu gối phải, rất có thể là hậu quả từ một tình huống va chạm trong trận đấu với Colombia cách đây 3 ngày. Ribery được bác sĩ Paclet dìu vào phòng y tế để kiểm tra tình hình. Đáng lo hơn, theo sau Ribery là Henry, cũng với dáng vẻ không bình thường. Người phát ngôn của ĐT Pháp chỉ thông báo với cánh phóng viên là Henry cần được chăm sóc đặc biệt và không giải thích gì thêm.

Chưa biết mức độ chấn thương của Henry và Ribery như thế nào nhưng nghĩ đến viễn cảnh 2 cầu thủ này không thể có được phong độ và sức khỏe tốt nhất, hẳn nhiều người đã lo ngại cho tương lai của ĐT Pháp ở EURO 2008. Dù sa sút phong độ, Henry vẫn là cầu thủ chủ chốt trên hàng tấn công của “Les Bleus”, luôn là sự lựa chọn số một của HLV Domenech.

 
Anh vừa có trận đấu thứ 100 trong màu áo ĐTQG và đang giữ kỷ lục ghi bàn với 44 lần lập công. Ngược lại, Ribery mới tham gia đội tuyển được tròn 2 năm nhưng cũng đã có rất nhiều đóng góp, ngay từ khi mới chập chững đá ở World Cup 2006. Sự cơ động và tài năng kiệt xuất của Ribery giúp Domenech có rất nhiều giải pháp cho mặt trận tấn công. Sự ăn ý của Ribery với tiền đạo trẻ Benzema chính là một vũ khí mới của ĐT Pháp trong nỗ lực khoan thủng hàng phòng ngự đối phương.

Trong quá khứ, Pháp từng chịu nhiều cú sốc vì chấn thương của các trụ cột. Năm 2002, Zinedine Zidane cũng mang cái đùi bị đau đến Hàn Quốc và Nhật Bản, vắng mặt 2 trận đầu tiên và cuối cùng phải sớm khăn gói ra về sau vòng bảng. Với người Pháp, nỗi ám ảnh Viễn Đông vẫn còn chưa qua. 2 năm trước, Djibril Cisse cũng chia tay World Cup 2006 một cách đau đớn vì gãy chân trong trận giao hữu cuối cùng với Trung Quốc trước ngày lên đường.

Lo lắng vì chấn thương của Henry và Ribery nhưng những người yêu mến ĐT Pháp cũng được an ủi phần nào khi đội trưởng Patrick Vieira đang hồi phục nhanh chóng. Hôm qua, Vieira vẫn phải tập riêng thông qua một cuộc du ngoạn bằng xe đạp trên những con đường chạy dọc thung lũng Vevey, tất nhiên là chỉ trong khuôn viên khách sạn Mirador Kempinski. Sau đó, Vieira tham gia một bài tập nhẹ có bóng cùng với một số đồng đội thư Thuram, Gallas, Makelele...

Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm