Ribery gia hạn hợp đồng với Bayern: Lương cao nhất trong lịch sử CLB!

23/05/2010 09:53 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau gần một năm trời với đủ các biện pháp từ mềm mỏng cho tới cứng rắn, cuối cùng Bayern cũng đã thuyết phục được Franck Ribery ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm. Như vậy, cầu thủ 27 tuổi này sẽ ở lại sân Allianz đến tháng 6/2015, tức khi đã 32 tuổi. Ngoài ra, với việc nhận lương 10 triệu euro mỗi mùa, Ribery đã trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất trong lịch sử gã khổng lồ xứ Bavaria.

“Trói” được Ribery, Bayern yên tâm hơn với tham vọng lấy lại vị thế trên đấu trường châu Âu của mình. Có thể hiểu Bayern giữ ngôi sao người Pháp hoàn toàn vì lý do chuyên môn bởi Ribery, vừa xấu trai lại vừa dính Scandal sex với trẻ vị thành niên, rõ ràng không phải là một cỗ máy in tiền như Cristiano Ronaldo. Phong độ mùa này của Ribery là không tốt nhưng đẳng cấp của anh thì vẫn còn đấy, nó sẽ giúp cho Bayern trong thời gian tới. Với Ribery bên trái, Arjen Robben bên phải, “Hùm xám” vẫn sở hữu một đôi cánh thuộc loại hàng đầu Thế giới. Ngoài ra, đây cũng là một thắng lợi của “Bayern trước các đại gia như Real hay Chelsea, những đội bóng đã ve vãn Ribery cả năm nay. Lâu nay, Bayern thường lép vế trước những đội bóng có túi tiền không đáy kia trên thị trường chuyển nhượng nhưng lần này, “Hùm xám” cho thấy mình đủ sức cạnh tranh với các đội bóng lắm tiền nhiều của.    

Ribery gia hạn hợp đồng với Bayern. Ảnh: Getty
Còn với Ribery, mơ ước chơi bóng ở Tây Ban Nha mà anh thường xuyên bày tỏ đã chấm dứt nhưng ở lại Bayern, anh cũng chẳng thiệt chút nào. Về mặt chuyên môn, Ribery có thể yên tâm vì Bayern đang tiến bộ vượt bậc với sự dẫn dắt của Van Gaal. Về mặt tài chính, mức lương 10 triệu euro (khoảng 8,7 triệu bảng) của Ribery thấp hơn CR9 (11,3 triệu bảng), Zlatan Ibrahimovic (10,4 triệu) nhưng cũng xấp xỉ Kaka và cao hơn cả John Terry lẫn Frank Lampard (cùng 6,5 triệu). Với một cầu thủ có thương hiệu chẳng mấy hấp dẫn như Ribery, liệu ở đâu anh có thể kiếm được nhiều tiền như ở sân Allianz?


Nhưng giữ được Ribery không phải là tất cả, trước mắt Bayern vẫn còn cả một núi công việc phải làm nếu muốn nối tiếp mạch chiến thắng của mùa bóng này. Mùa giải tới, Toni Kroos, tiền vệ đã chơi rất hay năm vừa qua, sẽ trở lại Bayern từ Leverkusen. Cầu thủ 20 tuổi này đồng ý trở về vì Bayern hứa anh sẽ có một vị trí chính thức nhưng với việc Ribery ở lại, vị trí của Kroos bị lung lay dữ dội. Trong năm đầu, Van Gaal đã rất trọng dụng các cầu thủ trẻ, đóng góp cho đội tuyển Đức hai gương mặt mới là Thomas Mueller và Holger Badstuber. Nhưng muốn thống trị cả châu Âu, Bayern sẽ phải trông chờ ở các ngôi sao đã khẳng định được mình thay vì đặt hết niềm tin ở các mầm non. Có thể thấy HLV Van Gaal sẽ phải đau đầu tìm một giải pháp để phát huy hết khả năng của Kroos nếu không Bayern sẽ lại mang tiếng là “cối xay” tài năng trẻ.


Đến đây thì lại có một vấn đề khác: cuối mùa tới hợp đồng của Van Gaal với Bayern sẽ kết thúc và chiến lược gia người Hà Lan đã tiết lộ rằng sẽ không gia hạn thêm. Vui chưa được bao lâu thì một cái kết đã lơ lửng xuất hiện, giờ ban lãnh đạo Bayern lại phải vắt óc đi tìm một thuyền trưởng mới đủ tầm để thay thế Van Gaal. Đây là một nhiệm vụ không đơn giản bởi kiếm được một HLV đẳng cấp, vừa biết thắng lại còn thắng sao cho đẹp quả là không dễ. Liệu với những kinh nghiệm có được từ vụ Ribery, Bayern có đủ sức để thuyết phục Van Gaal ở lại?


Trần Khánh An

Không đi vào vết xe đổ như vụ Ballack

Không chỉ có những bước tiến chóng mặt ở đấu trường Champions League, Bayern còn cho thấy sự tiến bộ của mình trên thị trường chuyển nhượng. Chưa biết Bayern có sắm được một ngôi sao đẳng cấp nào như lời của giám đốc thể thao Christian Nerlinger hay không nhưng việc giữ được Ribery cũng là một bước ngoặt quan trọng, thể hiện sự “khôn lớn” của “Hùm xám” sau vài mùa bị bắt nạt. Cuối mùa 2005-2006, Bayern đã không giữ chân được Michael Ballack, để cho tiền vệ này sang Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do, không thu được một đồng nào. Đầu mùa trước, Bayern cũng phải bán Lucio cho Inter với cái giá bèo bọt 5 triệu euro một phần do Van Gaal bất đồng với trung vệ người Brazil phần khác do anh này chỉ còn một năm hợp đồng. Giữ được Ribery, Bayern đã không còn là gã khờ chuyên để mất cầu thủ giỏi cho đội khác. Nhưng “Hùm xám” đã đủ trưởng thành và khôn ngoan để “săn” siêu sao của các đại gia khác hay mới chỉ biết “hút máu” các đội bóng ở Bundesliga?

10 cầu thủ hưởng lương cao nhất Thế giới

Cầu thủ                                               Mức lương (triệu bảng)

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid)        11,3
2. Zlatan Ibrahimovic (Barcelona)          10,4
3. Lionel Messi (Barcelona)                  9,1
4. Samuel Eto`o (Inter)                         9,1
5. Franck Ribery (Bayern)                     8,7
6. Kaka (Real Madrid)                          8,7
7. Emmanuel Adebayor (Arsenal)          7,4
8. Karim Benzema (Real Madrid)           7,4
9. Carlos Tevez (Man City)                    7
10. John Terry (Chelsea)                      6,5       


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm